(VnMedia) - Nữ Ngoại trưởng đầy quyền lực của nước Mỹ - Hillary Clinton có thể đã tìm thấy “mối quan hệ đặc biệt” riêng với Tổng thống Pháp François Hollande sau khi đến thủ đô Paris tham dự một hội nghị về Syria ngày hôm qua (6/7). Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà Hillary có “quan hệ đặc biệt” với các chính khách nước ngoài.
Trước đây, mọi người thường nói, nữ Ngoại trưởng Hillary có tình cảm đặc biệt với các Ngoại trưởng Anh. Đầu tiên, bà thừa nhận đã “phải lòng” ông David Miliband khi ông này ở cương vị Ngoại trưởng thời chính phủ do Công đảng cầm quyền.
Bà Hillary từng tâm sự trên tờ tạp chí Vogue rằng, bà thích giọng nói của ông Miliband đồng thời nhấn mạnh thêm: “Ồ, nếu bạn nhìn thấy ông ấy, bạn sẽ thấy ông ấy thật hấp dẫn. Ý tôi là ông ấy thật sôi nổi, mạnh mẽ, hấp dẫn và thông minh. Ông ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Và ông ấy cũng rất trẻ trung!'
Ông Milband cũng khen ngợi không ngớt về bà Hillary. “Bà ấy làm mọi người say mê. Bà ấy luôn cười và trêu chọc mọi người. Bà ấy cũng là người nhìn xa trông rộng”, ông Miliband đã nói như vậy về Ngoại trưởng Mỹ.
Sau đó, bà Hillary lại thể hiện tình cảm đặc biệt với Ngoại trưởng đương nhiệm của Anh – ông William Hague. Báo chí Anh miêu tả, cách mà Ngoại trưởng hai nước Anh, Mỹ chào nhau tại cuộc họp NATO ở Berlin, Đức hồi tháng 4 năm ngoái giống như một "cặp tình nhân cũ" chào nhau. Bà Hillary và ông Hague đã chào nhau bằng nụ hôn gió và cái ôm đầy tình cảm.
Thực ra, quan hệ thân thiết giữa Ngoại trưởng Mỹ và các Ngoại trưởng Anh phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước này.
Hôm qua, người ta lại bắt gặp những hình ảnh thân thiết giữa nữ Ngoại trưởng Hillary với Tổng thống Hollande giống như hình ảnh giữa Ngoại trưởng Hillary với Ngoại trưởng Anh Hague hồi năm ngoái. Phải chăng, bà Hillary cũng có cảm tình với ông
Dưới đây là một vài hình ảnh thân thiết giữa Ngoại trưởng HIllary và Tổng thống Hollande tại hội nghị về Syria:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ý kiến bạn đọc