Kinh hoàng cha đẻ chôn sống con gái xấu xí

08:01, 16/07/2012
|

(VnMedia) - Cảnh sát Parkistan hôm qua (15/7) vừa bắt giữ người đàn ông bị buộc tội đã chôn sống con gái ruột của mình chỉ vì bộ dạng xấu xí của cô bé.

Thep thông tin từ cảnh sát thành phố Khanewal (tỉnh Punjab, Pakistan), nạn nhân là bé gái sinh ngày 12/7 tại một bệnh viện gần thị trấn Kacha Khuh (Pakistan). Cô bé bị Chad Khan, bố đẻ của mình, chôn sống tại một nghĩa địa gần nhà.  Chand ngay lập tức đã bị bắt và rất có thể sẽ bị kết án tù chung thân vì tội danh trên.

Bộ dạng bất bình thường của con gái đã làm anh Chad Khan bị choáng váng. Cảm thấy xấu hổ, nhục nhã Chand đã đi đến quyết định sẽ giấu cô bé đi bằng cách chôn sống.

“Đứa trẻ sinh ra khoẻ mạnh, tuy nhiên đầu em khá to và có vài điểm dị dạng trên cơ thể”, bác sĩ tại bệnh viện nơi cô bé chào đời nói.

Sau khi thực hiện hành vi máu lạnh của mình, Chad về nhà thản nhiên thông báo với họ hàng rằng con anh đã chết trong lúc đẻ và sau đó cẩn thận chuẩn bị ma chay cho con gái, cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, thật không may tiếng khóc của cô bé trong khi bị bố chôn sống đã gây chú ý với những người dân sống quanh khu vực đó. Họ ngay lập tức thông báo vụ việc này với chính quyền địa phương. Khi cảnh sát tới hiện trường thì cô bé đã không thể sống sót. Xác của cô bé xấu số sẽ được khám nghiệm để tìm ra chứng cứ xác thực.

Lúc xảy ra vụ việc, vợ anh Chad vẫn ở trong bệnh viện và không hề hay biết gì về những điều kinh khủng mà chồng mình đã làm. Vợ chồng anh đã có 4 đứa con trước đó.

Hành động vô nhân tính này của Chad đã bị các nhà chức trách Pakistan lên án mạnh mẽ, đồng thời đòi một hình thức trừng phạt nghiêm khắc đối với người đàn ông máu lạnh này. Bên cạnh đó, cái chết thương tâm của bé gái này như càng làm sáng tỏ thêm định kiến cổ hủ của Pakistan về trẻ em, đặc biệt là những bé gái được sinh ra với hình dạng không bình thường.

Ở Pakistan, hiện cũng đã xảy ra một vài trường hợp bố mẹ giết con một cách tàn nhẫn chỉ vì quá nghèo đói và không thể chăm sóc, nuôi nấng được chúng.


Khánh Chi - (Theo DM)

Ý kiến bạn đọc