Không quân Israel choáng váng vì binh lính tấn công chỉ huy

19:32, 16/07/2012
|

(VnMedia) - Các chỉ huy cấp cao hàng đầu của Israel hôm nay (16/7) đã bày tỏ sự choáng váng và tức giận trước vụ một nhóm binh lính dám ngang nhiên tấn công một sĩ quan chỉ huy.
 
Nhật báo Yediot Aharonot của Israel đưa tin, nạn nhân bị tấn công được xác định là Thiếu tá A. – Phó Chỉ huy một sư đoàn ở Căn cứ Không quân Ramat David, phía bắc Israel.
 
Một nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, 3 binh lính thuộc một đơn vị hỗ trợ kỹ thuật đã lao vào tấn công viên sĩ quan chỉ huy được xác định là Thiếu tá A. sau khi ông này chỉ trích họ về việc lái xe bất cẩn trong khu vực căn cứ, vi phạm những quy định nghiêm ngặt của quân đội.
 
3 người lính đã vô cùng tức giận khi Thiếu tá A. báo cáo vụ việc cho chỉ huy trực tiếp của họ và họ đã dọa giết viên sĩ quan này ngay trước mặt các con của ông. Sau đó, họ dùng gậy gỗ tấn công Thiếu tá A. bên ngoài nhà riêng của ông ngay trong khu căn cứ cho đến khi ông này gần như bất tỉnh nhân sự.
 
Chỉ huy sư đoàn cùng với những người qua đường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu cho Thiếu tá A. Viên sĩ quan này sau đó đã được điều trị tại trạm xá của căn cứ. Ông bị nhiều vết thương từ nhẹ đến vừa.
 
"Các sĩ quan và gia đình của họ đang vô cùng sốc. Không ai có thể tin được các binh lính lại dám tấn công một sĩ quan cấp cao. Những kẻ tấn công đã vượt quá lằn ranh đỏ. Chúng tôi nhìn thấy điều ác trong mắt của họ”, một nguồn tin từ Không quân Israel cho biết.
 
Quân cảnh Israel đã bắt giữ các binh lính để thẩm vấn và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ việc.
 
Trước đó, nhiều sĩ quan chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không quân Israel từng phàn nàn về việc có nhiều binh lính của họ do xuất thân từ nhiều nền tảng xã hội, kinh tế khác nhau nên có khuynh hướng bạo lực và mắc nhiều tội. Một sĩ quan chỉ huy cảnh báo, quân đội Israel sẽ phải “trả giá khi mất quá nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề cá nhân của các binh lính mà ít có thời gian cho các hoạt động huấn luyện”.


Kiệt Linh - (theo THX)

Ý kiến bạn đọc