Đột tử ngay sau khi phục vụ Tổng thống Obama

14:23, 07/07/2012
|

(VnMedia) - Một bà chủ nhà hàng 70 tuổi đã đột tử ở bang Ohio, Mỹ ngay sau khi Tổng thống Barack Obama vừa có chuyến ghé thăm nhà hàng của bà và ăn sáng tại đây. Rõ ràng, bà chủ nhà hàng này đã chết vì một cơn đau tim, Nhật báo Beacon đưa tin.
 
Bà Josephine “Ann” Harris đã kêu mệt mỏi và có cảm giác về những con đau nhói trong người. Bà Harris đã được nhập viện khẩn cấp chỉ vài rời sau khi Tổng thống Obama đến nhà hàng của gia đình bà ở thành phố Akron lúc khoảng 8h30 sáng ngày hôm qua (6/7).
 
Bà chủ nhà hàng ở Ohio được tuyên bố là đã chết ngay sau đó, tờ Beacon cho biết. “Tôi tin chắc đó là do bà ấy quá vui. Bà ấy rất yêu mến Tổng thống Obama”, em gái của bà Harris - bà Frankie Adkins, cho biết như vậy.
 
Bà Harris đã tỏ ra vô cùng phấn khích về việc Tổng thống Obama đến thăm nhà hàng của mình. Điều đó đã được thể hiện rõ khi bà nói chuyện với một phóng viên của tờ Beacon ngay sau đó.
 
Ông Obama đã đến Ohio trong hành trình vận động tranh cử bằng xe buýt của ông trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.


Kiệt Linh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc