(VnMedia) - Hôm qua (18/7), 6 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào một chiếc xe chở khách du lịch ở Sân bay Burgas nằm trên bờ Biển Đen của Bulgary, Bộ Ngoại giao nước này đưa tin.
Một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Bulgary viết: “Năm người đã thiệt mạng ngay tại chỗ và một người khác thiệt mang sau khi được đưa tới bệnh viện. 32 người khác bị thương đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 3 người đang được chăm sóc đặc biệt.”
Một nhân chứng kể lại: “Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ cực mạnh. Xe khách đang chở đầy người lớn và trẻ em. Máu me vung khắp nơi. Tôi còn nhìn thấy một chiếc xe khách khác cũng bị bắt lửa của vụ nổ trước. Một cảnh tượng thật kinh hoàng”.
Đoàn du khách này vừa bay từ Tel Aviv – thủ đô của
Có 154 hành khách trong đó có 146 người lớn và 8 trẻ em có mặt trên chuyến bay. Trong số các hành khách có một người Italia, một người
“Các nhà chức trách Bulgary đang nỗ lực phân tích và điều tra xem liệu đây có phải một cuộc tấn công khủng bố hay không. Sân bay Burgas đã tạm thời ngừng hoạt động sau vụ tấn công,” Bộ Ngoại giao cho hay.
Ngoại trưởng Bulgary – ông Nickolay Mladenov, người có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra tai họa cho biết: “Bulgary sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để làm rõ động cơ và chủ mưu của vụ tấn công này.”
Bộ trưởng cũng bày tỏ sự lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn tới người đồng cấp
Vụ đánh bom xảy ra đúng vào ngày tưởng niệm 18 năm vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào trụ sở của một tổ chức Do Thái chính của
Thủ tướng
Ý kiến bạn đọc