Cảnh sát đang truy lùng 4 tên bịt mặt đột nhập vào một căn nhà tồi tàn và trộm... "của quý" của một công nhân đang ngủ.
Fei Lin, một công nhân 41 tuổi, ở làng Niqiao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trình bày với cảnh sát rằng, Lin đang ngủ trong nhà thì vào khoảng 4h sáng, một nhóm nam giới đột nhập vào bên trong và chụp một chiếc túi lên đầu ông ta.
"Chúng chụp cái gì đó vào đầu tôi và kéo quần tôi xuống rồi sau đó bỏ chạy”, Lin kể lại, “Tôi đã rất sốc đến nỗi không có cảm giác gì, sau đó tôi nhìn xuống thì thấy máu đang chảy ròng ròng còn dương vật của tôi đã biến mất”.
Các nhân viên cấp cứu khẩn cấp và cảnh sát đã tìm kiếm phần dương vật bị cắt đứt lìa của Lin tại hiện trường nhưng không thấy đâu. Cảnh sát cho rằng bọn trộm đã lấy đi "của quý" của nạn nhân. Họ cũng tin rằng những kẻ tấn công là người tình của một số phụ nữ trong làng và đã tìm đến Lin để đánh ghen khi biết người công nhân di trú này có mối quan hệ tình cảm với gái làng. Lin từng bị "tố" có thói lăng nhăng, tuy nhiên, ông ta đã phủ nhận những mối quan hệ này.
Cảnh sát địa phương đang truy lùng hung thủ và tiếp tục điều tra lãm rõ vụ việc.
(theo Đất Việt)
Ý kiến bạn đọc