(VnMedia) - Anh trai của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak rạng sáng hôm nay (11/7) đã chính thức bị bắt vì tội nhận hối lộ. Đây tiếp tục là một đòn nặng nề giáng xuống vị Tổng thống sắp mãn nhiệm này.
Toà án Seoul đã phê duyệt lệnh bắt giam ông Lee Myung-Bak, 76 tuổi, từng là nghị sĩ quốc hộ với 6 nhiệm kỳ công tác. Các công tố viên buộc tội anh trai Tổng thống đã nhận 600 triệu won tương đương 525.000 USD từ chủ tịch của 2 ngân hàng đang gặp rắc rối là ngân hàng tiết kiệm Solomon và Mirae trong thời gian từ năm 2007 đến 2011.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Thẩm phán Park Byoung Sam cho biết, tội danh của ông Lee đã được xác định, đồng thời ông cũng bày tỏ lo ngại rằng nghi can có thể sẽ dùng sức mạnh và vị thế chính trị của mình để xoá bỏ các bằng chứng phạm tội.
Ông Lee đã được đưa đến trại giam ngay sau khi lệnh bắt giữ được thông qua. Đám đông tức giận đã ném trứng vào người ông khi ông đến toà án hôm qua. Họ là những người không thể rút tiền được khỏi các ngân hàng liên quan bởi chúng đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 5 vừa qua.
Đây là vụ bê bối nằm trong chuỗi các vụ tham nhũng có liên quan đến những người bên cạnh Tổng thống đương nhiệm Lee Myung-Bak. Vụ việc này đã tạo ra một trở ngại chính trị nặng nề cho Đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử tháng 12 tới.
Tổng thống Lee sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình vào tháng 2/2013 và theo hiến pháp Hàn Quốc thì ông không thể tham gia tái tranh cử. Đảng Saenủi của ông sẽ tham gia tranh cử với ứng cử viên sáng giá là bà Park Geun-Hee.
Khánh Chi -
Theo Channelnewasia
Ý kiến bạn đọc