Máy bay lao điên cuồng trên trời suốt 4 giờ, hành khách khiếp đảm

08:27, 21/06/2012
|

(VnMedia) - 155 hành khách đi trên một chiếc máy bay của hãng hàng không JetBlue Airbus đã bị một phen khiếp đảm và kinh hoàng khi chiếc máy bay chở họ lao điên cuồng trên bầu trời suốt 4 giờ đồng hồ do có trục trặc về máy móc. Vụ việc này xảy ra chiều hôm Chủ nhật (18/6).
 
Chiếc máy bay đi từ Las Vegas đến New York đã bị lắc đảo như điên từ bên này sang bên kia rồi lại có những cú rẽ đột ngột sau khi có sự cố ở bộ phận thủy lực của máy bay.
 
Travis McGhie – một hành khách đi trên chuyến bay kinh hoàng nói trên, cho biết: “Đó thực sự là 4 giờ ở trong địa ngục của chúng tôi”. Một hành khách khác có tên là Tom Mizer thì kể với tờ New York Post rằng: “Mọi người đều bị buồn nôn. Một số người bị tung lên. Có nhiều người nôn mửa”.
 
Các hành khách cho biết, những thành viên phi hành đoàn của chuyến bay Flight 194 “đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự hoảng loạn” xảy ra. Một nữ tiếp viên đã đi dọc máy bay để cố trấn an hành khách. Ông Mizer cho hay: “Cô ấy đã nói, ‘Hãy nhìn tôi này, tôi đang mỉm cười. Nếu tôi sợ, các bạn chắc chắn sẽ biết. Nếu tôi không sợ thì các bạn cũng không cần phải sợ’”.
 
Ông McGhie cho biết thêm, dù không có tiếng thét đầy hoảng loạn nào vang lên nhưng “mọi người chắc chắn cũng đã có phản ứng ầm ĩ vì lo sợ. Máy bay dường như mất kiểm soát. Nó không thể giữ thăng bằng và liên tục rung lắc đáng sợ”.
 
Hai ông Mizer và McGhie, đến từ Brooklyn, đều nói rằng, họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn với máy bay ngay khi vừa cất cánh từ sân bay Las Vegas. “Bạn có thể nghe thấy một tiếng rít – rõ ràng là tiếng rít từ động cơ. Chúng tôi đã bị nảy lên nảy xuống rất nhiều”, ông Mizer cho biết.
 
Sự cố bắt đầu xảy ra với chuyến bay Flight 194 sau khi phi công thông báo bằng điện đài rằng, chiếc Airbus mà ông này đang lái bị mất hai hệ thống thủy lực. Vì máy bay chứa nhiên liệu đủ bay trong 5 giờ đồng hồ và chiếc A320 không thể vứt bỏ số nhiên liệu thừa nên phi công đã phải lái máy bay vòng vòng nhiều giờ đồng hồ cho đến khi nó cháy đủ nhiên liệu để cho thể hạ cánh an toàn.
 
Cuối cùng, chiếc máy bay đã hạ cách tại sân bay McCarran ở Las Vegas lúc 7h37 tối. Một máy bay khác đã được huy động đến để chở những hành khách vừa thoát khỏi “chuyến bay tử thần” đến New York.
 
Cục Hàng không Dân dụng Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc trên. Trong khi đó, hãng hàng không JetBlue khẳng định, họ đã kiểm tra mọi thủ tục một cách nghiêm túc và an toàn của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên số 1 của hãng.


Kiệt Linh - (theo DM)

Ý kiến bạn đọc