Kinh hoàng trận bóng đá biến thành biển máu

06:48, 02/02/2012
|

(VnMedia) - Ít nhất 74 người đã thiệt mạng và có tới hàng nghìn người bị thương sau khi xảy ra các vụ đụng độ và dẫm đạp lên nhau tại một sân vận động bóng đá ở thành phố Port Said, Ai Cập đêm qua (1/2). FIFA gọi đây là “ngày đen tối của nền bóng đá thế giới”.

 

Hàng ngàn cổ động viên đã tràn xuống sân đấu bóng sau khi đội chủ nhà Al-Masry đánh bại đối thủ Al-Ahly, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Ai Cập đến từ thủ đô Cairo, với tỉ số 3-1. Đầu tiên, những cổ động viên ở Port Said đụng độ với các cổ động viên của đội đối thủ và sau đó là họ đã tấn công đội ngũ huấn luyện viên và cầu thủ của đội Al-Ahly. Họ đã ném đá, chai lọ và bắn pháo hoa về phía các cổ động viên, huấn luyện viên và cầu thủ của Al-Ahly. Vụ tấn công bạo lực đã gây ra tình trạng dẫm đạp lên nhau ở khu vực sân vận động đông nghẹt người. Ước tính, trong đêm qua, có đến 40.000 đến xem trận đấu giữa hai đội Al-Masry và đội Al-Ahly. Hậu quả của các vụ đụng độ và dẫm đạp lênnhau là có ít nhất 74 người chết và hàng nghìn người bị thương.

 

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Ai Cập cho biết, hầu hết số người thiệt mạng là do những vết thương trầm trọng gây ra từ tình trạng dẫm đạp lên nhau.

 

“Tôi vô cùng sốc và đau buồn khi biết rằng, rất nhiều cổ động viên bóng đá đã chết và bị thương. Đây là một ngày đen tối của nền bóng đá thế giới. Một thảm kịch như vậy là không thể tưởng tượng nổi và nó không nên tái diễn”, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cho biết như vậy trong một tuyên bố.

 

Theo đài truyền hình quốc gia, Lãnh đạo quân sự của Ai Cập – Tổng Tư lệnh Hussein Tantawi đã điều hai máy bay quân sự đến thành phố Port Said để chở các cầu thủ và những người bị thương đi. Ông Tantawi đã lên cầm quyền sau khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình nổi dậy hồi tháng 2 năm ngoái.

 

Tổ chức Muslim Brotherhood (Anh em Hồi giáo) – lực lượng chính trị lớn nhất Ai Cập, cáo buộc những người ủng hộ oogn Mubarak đã khích động gây ra vụ bạo lực trên sân bóng đá ngày hôm qua.

 

"Sự việc xảy ra ở Port Said đã được lên kế hoạch từ trước và nó là thông điệp từ những thành phần tàn dư còn lại của chính quyền cũ", nghị sĩ Essam al-Erian nhận định.

 

"Thảm kịch này là kết quả của sự bất cẩn và thiếu lực lượng quân đội, cảnh sát. Và những người đang điều hành đất nước phải chịu trách nhiệm về điều đó. Có những người đagn cố tình muốn reo rắc sự hỗn loạn ở trong nước và đặt ra những rào cản trước quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình", ông Erian nói thêm.


Kiệt Linh - (theo AFP, RIA, THX)

Ý kiến bạn đọc