Triều Tiên thề bảo vệ Đại tướng trẻ đến chết

08:31, 01/01/2012
|

(VnMedia) - Trong thông điệp đầu năm mới 2012 được phát đi ngày hôm nay (1/1), CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi người dân đất nước này bảo vệ Đại tướng trẻ Kim Jong Un cho đến chết, hãng thông tấn chính thức KCNA cho biết.
 
Trong bài xã luận ca ngợi năm 2012 là một năm của chiến thắng tự hào, một năm mở ra thời kỳ thịnh vượng, được đăng tải cùng lúc trên 3 tờ báo hàng đầu Rodong Sinmun, Joson Inmingun và Chongnyon Jonwi, Triều Tiên đã kêu gọi toàn đảng, toàn quân và toàn dân nên tin tưởng chắc chắn rằng họ sẽ “trở thành chiến hào sống, tấm lá chắn sống” để bảo vệ Đại tướng Kim Jong Un đến chết.
 
“Toàn thể quân đội Triều Tiên nên tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Tổng Tư lệnh tối cao Kim Jong Un. Toàn quân hãy trở thành những khẩu súng trường và bom sống để bảo vệ ông đến chết, giương cao khẩu hiệu: 'Hãy để chúng tôi dùng mạng sống của mình để bảo vệ Ủy ban Trung ương Đảng do đồng chí đáng kinh Kim Jong Un lãnh đạo'”, bài xã luận trên đã viết như vậy.
 
Bài xã luận cũng nói thêm rằng, cả đất nước Triều Tiên phải “nỗ lực hết sức” để đạt được sự thịnh vượng.
 
Chủ tịch Kim Jong Il đã đột ngột từ trần trên một chuyến tàu khi đang đi thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng hôm 17/12. Ngay sau đó, báo chí Triều Tiên đã khẳng định Đại tướng Kim Jong Un là người kế nhiệm vĩ đại của Chủ tịch  Kim.
 
Mới đây, hôm 29/12/2011, Triều Tiên đã tuyên bố, Đại tướng trẻ Kim Jong Un hiện giờ đã trở thành “Lãnh đạo tối cao” của đảng cầm quyền, quân đội và nhân dân Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra ngay trong lễ tang của Chủ tịch Kim.
 
Bất chấp những lo ngại về việc Đại tướng Kim Jong Un lên cầm quyền khi còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, đất nước Triều Tiên trong những ngày qua vẫn bình yên và mọi việc vẫn diễn ra một cách quy củ, trật tự. Điều đó chứng tỏ quá trình chuyển giao quyền lực ở đất nước Triều Tiên đang diễn ra suôn sẻ. Đại tướng Kim Jong Un không chỉ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người dân Triều Tiên mà còn được ủng hộ bởi nước đồng minh hùng mạnh Trung Quốc.


Kiệt Linh - (theo THX, BBC)

Ý kiến bạn đọc