Theo chân mỹ nhân đột nhập cơ sở tên lửa Nga

06:40, 10/01/2012
|

Chuyện hy hữu xảy ra ở cơ sở chế tạo tên lửa đặc biệt quan trọng của Nga, khi một cô gái đã lọt được vào bên trong khám phá nhà máy mà không được cấp phép.

Cô gái tên là Lana Sator đã lọt vào nhà máy NPO Energomash (ở ngoại vi Moscow) chuyên chế tạo động cơ nhiên liệu lỏng cho tên lửa đẩy Soyuz, Zenit 3SL, Angara và Baikal. Cô gái này sau đó chụp một loạt bức ảnh bên trong và đưa lên blog.

Vấn đề ở đây là việc Lana Sator không hề được sự cấp phép từ bất kỳ cơ quan an ninh nào. Cô ấy đi vào nhà máy một cách bất hợp pháp nhưng không có sự ngăn chặn nào.

Theo trang tin Gizmodo, Lana Sator đã nhảy qua hàng rào, đi vào hệ thống đường ống (cỡ lớn) chằng chịt lọt vào bên trong khám phá bí mật nhà máy.

Xung quanh nhà máy không hề có lực lượng bảo vệ, ở một số phòng chỉ có vài máy camera giám sát. Đây thực sự là điều ngạc nhiên, vì đáng lý nơi đây phải được bảo vệ cẩn mật thì lại như chốn bỏ hoang.

Thông qua trang blog của Lana, có thể thấy cô gái này có sở thích thực hiện chuyến đi thăm thú chụp ảnh nhiều nơi ở nước Nga, trong đó có các căn cứu quân sự bỏ hoang. Nhưng NPO Energomash không phải là nơi như vậy, nhà máy vẫn đang hoạt động.

Dù cho đơn vị an ninh nhà máy đã sai sót nhưng hành động của Lana Sator có thể nói là “điên rồ” và chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự rắc rối với chính quyền. Theo một số nguồn tin không chính thức, một vài quan chức cấp cao đã đưa lời cảnh báo nếu Lana Sator tiếp tục tung thêm hình ảnh nhà máy lên mạng.

Dưới đây là một vài hình ảnh bên trong nhà máy:

Lanar Sator ngồi bên một cụm máy móc phức tạp trong NPO Energomash.

Lana Sator cạnh một chiếc camera giám sát.

Một góc khác trong nhà máy với kiến trúc toát lên vẻ kỳ bí.

Cụm ống xả trên các động cơ tên lửa đẩy.

Những hệ thống máy móc đóng vai trò rất quan trong việc chế tạo động cơ tên lửa nhưng không hề có một ai canh giữ bảo vệ.

Bên ngoài nhà máy không một bóng người.

NPO Energomash hoạt động nhìn từ Moscow.


Theo ĐV

Ý kiến bạn đọc