(VnMedia) - Với những màn bắn pháo hoa rực rỡ cùng các lễ hội tươi vui diễn ra khắp từ New Zealand đến Quảng trường Thời đại, hàng tỉ người trên thế giới hôm qua (31/12) đã háo hức đón chào một năm mới với hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ chưa bao giờ, người dân thế giới lại mong muốn được đón chào năm mới đến như vậy bởi họ chỉ muốn nhanh chóng được nói lời tạm biệt, được quên đi một năm 2011 đầy ắp khó khăn với hàng loạt trận bão lũ, sóng thần, động đất và đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.
Hàng triệu triệu người dân ở Châu Úc, Châu Á, Châu Âu và hòn đảo Samoa ở Thái Bình Dương... đã đón chào năm 2012 bằng việc chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rõ, hoành tráng.
Là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới được đón chào năm mới, người dân Australia đã được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt vời kéo dài 12 phút ở Cầu cảng Sydney. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa của đất nước Australia năm nay có chủ đề “Thời khắc để ước mơ”. Ông Aneurin Coffey – đạo diễn của màn bắn pháo hoa hoành tráng này, cho biết, ông muốn cho hàng triệu người Australia có cơ hội được chia tay một năm buồn và bước sang năm mới với những ước nguyện sẽ thành sự thật.
Ngay sau đó, những màn bắn pháo hoa và ăn mừng rộn ràng cũng diễn ra khắp nơi, từ Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, đến đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris hay Quảng trường Thời đại ở thành phố New York...
Dù mỗi nước có cách tổ chức, ăn mừng và chào đón năm mới khác nhau nhưng sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên nhiên, tình trạng thất nghiệp và sự bất ổn về kinh tế, khắp thế giới người dân đều có chung một ước nguyện, một niềm hy vọng là khoảng khắc giao thừa, chuyển từ năm cũ sang năm mới sẽ khép lại một năm buồn và số phận của họ sẽ thay đổi trong năm 2012.
"Điều mà tôi chứng kiến là giá cả đang leo thang và tôi chỉ hy vọng sẽ tiếp tục được làm việc và gia đình tôi có sức khỏe tốt", ông Joaquin Cabina, 53 tuổi, một thợ cơ khí ngành ô tô ỏ Madrid, Tây Ban Nha, cho biết.
Ở Quảng trường Thời đại, Fred Franke chưa lúc nào lại mong chờ được nói lời tạm biệt năm cũ đến như vậy. "2012 chắc chắn sẽ là một năm tốt lành hơn. Nó phải như vậy", ông Franke, 53 tuổi, cho hay. Ông Franke đã đến New York đón chào năm mới cùng với gia đình dù cho ông vừa mất việc tháng 12 vừa rồi.
Mặc dù đã trải qua một năm đầy khó khăn nhưng ngay trong thời khắc đón chào năm mới, nhiều người dân Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan. “Chúng tôi hy vọng năm mới sẽ tốt hơn", cô Becky Martin, một cựu giáo viên tiểu học, tâm sự. Cô Martin đã lái xe từ Rockford, Ill đến Quảng trường Thời đại cùng với gia đình để đón chào năm mới dù cô vừa trải qua một năm tìm kiếm công việc không có kết quả.
Ở Châu Âu, khoảng 80.000 người tụ tập tại bữa tiệc đường phố Hogmanay ở Edinburgh để chờ đợi khoảng khắc khi những giai điệu của bài Auld Lang Syne ngân vang, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ở London, 250.000 người đổ về thủ đô London để lắng nghe tiếng đồng hồ Big Ben điểm 12 tiếng và sau đó sẽ là màn bắn pháo hoa rực rỡ.
Người dân Tây Ban Nha thì sẽ đón năm mới bằng việc ăn 12 quả nho đúng thời khắc chiếc đồng hồ Puerta del Sol ở trung tâm thủ đô Madrid điểm 12h.
Milena Quiroga là một trong số rất nhiều người dân Tây Ban Nha rất háo hức được chia tay năm cũ và tiến vào năm mới. "Tôi mừng vì năm 2012 đã đến bởi vì năm qua quá khó khăn. Nhà hàng nơi tôi làm việc đã sa thải gần một nửa nhân viên", nữ bồi bàn 25 tuổi, cho biết.
Ở Tokyo, người dân thả những quả bóng trước Tháp Tokyo mang theo những ước vọng và hy vọng cho năm 2012. Họ đều mong ước một năm tốt đẹp hơn sau khi phải trải qua thảm họa kép động đất, sóng thần kinh hoàng năm 2011.
"Tôi hy vọng đó sẽ là một năm đầy ắp những nụ cười. Đối với những người vẫn đang phải khóc, tôi hy vọng họ cũng có thể mỉm cười", Horie Soichiro, 21 tuổi, cho biết.
Bất chấp những hy vọng đang tràn trề ở mỗi người dân thế giới, thông điệp mà các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra trong dịp đầu năm mới đều chứa đựng những dự báo không mấy lạc quan.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, năm 2012 sẽ khó khăn hơn năm 2011. Tuy nhiên, bà Merkel hy vọng, việc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu sẽ kéo các nước xích lại gần nhau. Thủ tướng Nga Vladimir Putin thì chúc tất cả người dân Nga sức khỏe và sự thịnh vượng.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo, cuộc khủng hoảng Châu Âu chưa kết thúc và “năm 2012 sẽ là một năm chứa đựng đầy nguy cơ nhưng cũng nhiều cơ hội".
Cùng chung quan điểm với các nhà lãnh đạo khác, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cho biết: “Một năm rất khó khăn đang đến. Chúng ta sẽ phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều. Chỉ có như thế, những hy sinh của chúng ta mới không vô ích”. Chính phủ Hy Lạp hiện đang áp dụng những biện pháp thắt chặt hầu bao cực kỳ hà khắc và đây chính là sự hy sinh mà ông Papademos nhắc đến.
Kiệt Linh -
(theo AP, BBC, Telegraph)
Ý kiến bạn đọc