(VnMedia) - Lực lượng bộ lạc trung thành với cựu Tổng thống Muammar Gaddafi tuần này đã bất ngờ trỗi dậy, đánh bật quân của chính phủ ra khỏi thành phố Bani Walid. Chỉ huy đội dân quân bị đánh bại dưới tay những người ủng hộ ông Gaddafi hôm qua (27/1) tuyên bố, họ đã tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị giành lại Bani Walid nhưng đang phải trì hoãn lại theo yêu cầu của chính phủ.
"Chúng tôi có quyền vào lại thành phố Bani Walid và không ai có thể ngăn cản được chúng tôi làm điều đó", ông Imbarak al-Futmani cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại doanh trại của ông này ở khu vực sa mạc gần Sadada, cách Bani Walid về phía đông khoảng 48km.
Quân lính của ông Futmani đã bị những người dân ở Bani Walid tức giận đánh đuổi khỏi thành phố. Ông Futmani cáo buộc, đây là đội quân tàn dư của ông Gaddafi – cựu Tổng thống Libya bị lật đổ và bị giết chết hồi tháng 10 năm ngoái.
Theo lời ông Futmani, 800 người của ông hiện đang tập hợp ở bờ phía tây của thành phố để chờ lệnh sẵn sàng chiếm lại Bani Walid.
Bani Walid, cách thủ đô Tripoli về phía nam khoảng 144km, là một trong những thành trì cuối cùng của ông Gaddafi đầu hàng phe nổi dậy Libya trong cuộc nội chiến đẫm máu hồi năm ngoái. Hàng trăm chiến binh trung thành với chính phủ Libya hiện thời đã đổ về bao vây Bani Walid sau khi nghe tin rằng quân Gaddafi vừa trỗi dậy ở thành phố này.
Ông Futmani cho biết, ông đang phải đối mặt với vài trăm “kẻ tội phạm” đang nuối tiếc thời ông Gaddafi cầm quyền chứ không phải là những đội quân lớn có tổ chức của chính quyền cũ.
"Chúng tôi có tất cả các chiến binh cách mạng ở bên cạnh chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có thể chiếm lại được Bani Walid chỉ trong vòng vài giờ. Nếu họ không đầu hàng, họ sẽ phải đối mặt với cái mà họ không thể tưởng tượng nổi”, ông Futmani đã tuyên bố như vậy.
Mặc dù lực lượng đã tập hợp sẵn sàng nhưng ông Futmani vẫn chưa phát lệnh chiến đấu bởi theo ông này, "Thủ tướng Libya đã gọi cho tôi và đề nghị tôi chưa hành động”.
"Thủ tướng cam kết chính phủ sẽ dùng vũ lực để duy trì an ninh nếu thấy cần thiết”, ông Futmani nói thêm.
Trước đó, hồi đầu tuần, những người dân có vũ trang ở thành phố Bani Walid đã bao vây quân của ông Futmani. Sau một trận đánh, quân của ông Futmani đã buộc phải rút ra khỏi thành phố với tổn thất là 6 mạng người.
Những người dân trên cho biết, họ không phải là lực lượng trung thành với ông Gaddafi mà chỉ là những người bình thường quá chán ngán, mệt mỏi với những hành động quấy rối người dân của lực lượng dân quân do ông Futmani chỉ huy.
Kiệt Linh -
(theo Reuters)
Ý kiến bạn đọc