(VnMedia) - Các chính khách luôn là những người cẩn trọng nhất trong mọi hành động và lời nói. Mọi việc diễn ra xung quanh họ cũng luôn được sắp xếp một cách cẩn thận và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo đúng sự sắp xếp của họ. Đôi khi các chính khách rơi vào những tình huống khiến họ phải tím mặt hoặc ít nhất cũng vô cùng bối rối. Nhưng dù rơi vào tình huống khó chịu đến mức nào, với bản lĩnh của mình, các chính khách vẫn luôn giữ được một phong thái điềm tĩnh và đĩnh đạc.
Dưới đây là một số sự cố xảy ra trong năm 2011 khiến nhiều chính khách hàng đầu thế giới bị bẽ mặt.
1. Ngoại trưởng Mỹ Hillary vấp ngã tím đầu gối
Ngay trong một ngày đầu năm mới 2011 (12/1), Ngoại trưởng Mỹ đã phải một phen đỏ mặt vì bị ngã bổ nhào ngay trước cửa chuyên cơ trong lúc lên đường trở về Mỹ từ Yemen sau khi kết thúc một cuộc hội đàm với Tổng thống nước này.
Sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Yemen Ali Abdallah Saleh tại dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa, bà Hilary Clinton lên phi cơ để trở về nhà. Khi vừa bước lên cửa chiếc chuyên cơ riêng, nữ Ngoại trưởng quyền lực của nước Mỹ đã vấp ngã dúi dụi. Một nhân viên đứng gần đó đã kịp đỡ bà Hilary dậy và nhanh chóng tắt đèn để ngăn các nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh về sự cố.
Ngoại trưởng Hillary đã may mắn không bị thương tích gì nghiêm trọng ngoài một vết bầm ở đầu gối. Tuy nhiên, những hình ảnh bà ngã bổ nhào đã lọt vào ống kính của giới phóng viên và chúng ngay lập tức được tung lên mạng. Có lẽ, khi xem những bức ảnh này, bà Hillary sẽ không tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.
2. Obama tím mặt vì siêu xe gặp sự cố
Chiếc siêu xe The Beast (Thú hoang) được thiết kế hết sức tinh vi để bảo vệ Tổng thống Mỹ khỏi bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào. Tuy nhiên, hôm 23/5, Tổng thống Barack Obama đã bị một phen tím mặt vì một trong những chiếc siêu xe Cadillacs bọc thép được ví như xe tăng của ông bị trục trặc ngay khi vừa rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Dublin, Ireland.
Trước đám đông người hiếu kỳ kiên nhẫn chờ đợi giây phút được ngắm nhìn Tổng thống Mỹ, đoàn xe hùng hậu của ông Obama bắt đầu lăn đều qua cổng Đại sứ quán. Tuy nhiên, khi chiếc xe chở Tổng thống Obama và phu nhân Michelle vừa đi đến cổng thì một tiếng “két” vang lên và chiếc xe loạng choạng.
Đám đông đang ồn ào reo hò ngay lập tức chùng xuống khi đoàn xe dừng lại và nằm im ngay trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại Ireland. Lý do là chiếc xe chống bom khổng lồ và hiện đại bậc nhất của Tổng thống đã bất ngờ gặp trục trặc và không thể đi tiếp.
Tổng thống Obama và phu nhân Michelle sau đó đã phải đổi sang một chiếc xe khác. Thợ sửa xe đã nhanh chóng được huy động đến để tìm cách “cứu” chiếc siêu xe đang nằm chết dí ngay trước cửa Đại sứ quán Mỹ. Trong khi đó, những người hiếu kỳ đứng xem và tranh thủ quay video, chụp ảnh xe Tổng thống Mỹ bị hỏng - một sự kiện được xem là hiếm hoi.
Chiếc Cadillac trị giá lên tới 1 triệu USD, dài gần 5,5m, nặng 8 tấn và có những cánh cửa bọc thép dày 20cm này do tập đoàn ô tô lừng danh General Motors sản xuất dành riêng cho Tổng thống Mỹ. Khi Tổng thống đi trên một trong những chiếc xe này nó sẽ được gọi tên chính thức là Cadillac one. Tuy nhiên, hầu hết mọi người gọi nó là siêu xe The Beast. Chiếc xe này được ví như một chiếc xe tăng với đầy đủ các chức năng bảo đảm an ninh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi lần The Beast xuất hiện luôn gây sự chú ý lớn của mọi người.
3. Tổng thống Pháp bẽ mặt vì bị giật ngã giữa đám đông
Hôm 30/6, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một phen bẽ mặt khi ông bị một kẻ lạ mặt táo tợn túm áo giật ngã dúi dụi ngay giữa đám đông. Kẻ tấn công này sau đó đã nhanh chóng bị các sĩ quan an ninh Pháp khống chế.
Những hình ảnh được đài truyền hình Pháp ghi lại cho thấy, khi Tổng thống Sarkozy đến bên hàng rào chắn để bắt tay và chào những người dân ở thành phố Brax phía nam nước Pháp thì một người đàn ông vươn lên phía trước và đặt một tay lên vai Tổng thống. Người đàn ông này như thể đang muốn bắt tay ông Sarkozy nhưng bất ngờ hắn ta chộp lấy ve áo comple của Tổng thống và giật mạnh ông này về phía đám đông.
Tổng thống Sarkozy bị mất thăng bằng và ngã dúi dụi ngay giữa đám đông. Ngay lập tức, lực lượng an ninh xông về phía kẻ tấn công và quật ngã tên này xuống đất.
Tổng thống Sarkozy trông rất bối rối sau vụ tấn công nhưng rất may ông không bị hề hấn gì.
Tổng thống Pháp là vị chính khách rất hay gặp phải những chuyện không hay khi tiếp xúc với người dân. Năm 2008, ông từng cãi nhau tay đôi với một người dân tại một hội chợ nông phẩm khi ông bị mắng là “kẻ đần độn”.
Trước khi trở thành tổng thống, ông Sarkozy từng dọa đánh nhau với một ngư dân khi người này mỉa mai ông về việc ông được nhận lương cao. Tổng thống Pháp cũng thường xuyên bị ném các vật thể như đồng xu, đất đá vào người và nhận được những lời dọa giết.
Theo các cuộc thăm dò dư luận hồi năm ngoái, ông Sarkozy được xem là vị tổng thống ít được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của nước Pháp. Có vẻ hiểu được điều đó nên từ đầu năm 2011, Tổng thống Sarkozy đã sử dụng một chiếc ô chống đạn trị giá 10.000 bảng Anh để bảo vệ mình trước những kẻ tấn công.
4. Thủ tướng Anh mất mặt vì Tổng thống Pháp
Cuối năm 2011, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã làm cho Thủ tướng Anh David Cameroon mất mặt trước rất nhiều quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu khi phũ phàng từ chối bắt tay ông Cameron dù ông này đã chìa tay ra.
Không chỉ bị Tổng thống Pháp từ chối bắt tay, ông Cameron còn bị các đối tác khác trong Liên minh Châu Âu xa lánh.
Nguyên nhân là do Anh đã phủ quyết kế hoạch mới của Châu Âu về các quy định kiểm soát tài chính trong khi các nước khác đồng lòng ủng hộ kế hoạch này.
Sau những nỗ lực đến kiệt sức trong việc thuyết phục từng nước một, các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng đã nhất trí nhìn nhận và đánh giá lại châu lục mình. Họ hy vọng kế hoạch mà họ đề ra trong việc liên kết chặt chẽ hệ thống tài chính của các nước sẽ giúp ngăn chặn được cuộc khủng hoảng nợ, cứu đồng euro và ngăn chặn các bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, có duy nhất một nước đã nói không với kế hoạch này. Đó là nước Anh.
Ngay sau khi đưa ra quyết định phủ quyết kế hoạch về các quy định kiểm soát tài chính của Châu Âu, ông Cameron đã bị chỉ trích dữ dội và bị cô lập. Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu: “Tôi không thể tin rằng ông David Cameron đã từng ngồi cùng bàn đàm phán với chúng tôi”.
Kiệt Linh
Ý kiến bạn đọc