(VnMedia) - Người xưa từng nói: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Câu đúc kết từ đời xưa trải qua thời gian đã cho thấy tính đúng đắn của nó. Có rất nhiều anh hùng tài cao chí lớn đã từng vượt qua không biết bao nhiêu thách thức cực kỳ khó khăn nhưng lại không thể thoát khỏi “bẫy tình” của các mỹ nhân xinh đẹp. Thế mới thấy, sức mạnh của các mỹ nữ thật là “khủng khiếp”.
Năm 2011 chứng kiến rất nhiều các quan chức thế giới lao đao, điêu đứng vì phái đẹp. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là những vụ scandal “anh hùng-mỹ nữ” ở khu vực Châu Á – nơi vốn rất coi trọng những giá trị truyền thống về tình cảm, gia đình, quan hệ nam nữ...
1. Một mỹ nhân “hạ gục” 15 quan chức Trung Quốc
Câu chuyện về một mỹ nhân mang hai dòng máu Việt Nam và Pháp làm sụp đổ sự nghiệp của 15 quan chức cấp cao Trung Quốc đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp đất nước Trung Quốc nói riêng và khu vực Châu Á nói chung ngay trong những ngày đầu năm 2011. Mỹ nhân đó có tên là Li Wei.
Li sinh ra ở Việt Nam và là con của một cặp vợ chồng Việt Nam, Pháp. Khi lên 7 tuổi, Li được bố mẹ đưa sang quận Honghe ở tỉnh Vân Nam, phía nam Trung Quốc với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Li bắt đầu cuộc sống ở Trung Quốc bằng việc đi bán thuốc lá dạo. Cuộc đời Li bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới khi cô cưới một quan chức hàng đầu ở Cục Thuốc lá của địa phương làm chồng. Li được miêu tả là một phụ nữ hấp dẫn với làn da trắng mỏng manh. Không những thế, Li có gu ăn mặc rất đẹp và cũng rất “khêu gợi".
Với lợi thế là sắc đẹp cộng với mối quan hệ rộng của người chồng làm quan, Li dễ dàng tiếp cận được giới quan chức hàng đầu ở tỉnh Vân Nam. Từ tỉnh Vân Nam, Li tiến dần tới các mối quan hệ lớn hơn với những quan chức quyền lực hơn trên khắp cả nước.
Li được cho là đã thành lập một mạng lưới bảo vệ và tạo đặc ân cho bản thân mình ở một loạt các tỉnh thành trên khắp đất nước Trung Quốc, từ Vân Nam, tới Quảng Đông, Bắc Kinh và Thanh Đảo. Từ đó, Li đã xây dựng lên một đế chế kinh doanh kiếm lợi dễ dàng hàng tỉ USD. Đổi lại, Li trở thành tình nhân của những quan chức bảo vệ và tạo đạo ân cho mình. Theo thống kê, Li đã ngủ với 15 quan chức cấp cao Trung Quốc. Điều đau đớn nhất đối với các quan chức thoái hóa biến chất này là họ đã bị chính người tình một thời “bán đứng”. Chính Li đã “nộp” họ cho cảnh sát để cứu mình khỏi bị án tù lâu dài.
"Bạn không thể đầu tư tất cả nguồn lực và cơ hội của mình vào một người, bạn cần phải xây dựng một mạng lưới quan hệ khổng lồ, giống như một cái ô," Li đã nói như vậy với báo chí Trung Quốc.
Trong số danh sách dài những người tình của Li có cựu Chủ tịch tỉnh Yunnan - Li Jiating; cựu Bí thư thành phố giàu có Thanh Đảo - Du Shichen; cựu Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu và Hoá học Trung Quốc (Sinopec) - Chen Tonghai....
Trong khi nhiều người tình của Li phải sống những ngày tháng dằn vặt và đau khổ trong tù, có người thậm chí đã bị kết án tử hình vì tham nhũng thì Li được ra tù rất sớm và hiện đang sống ung dung tự tại ở Hồng Kông.
2. 10 nhà ngoại giao Hàn Quốc “thân bại danh liệt” vì scandal sex
Tháng 3 năm ngoái, cả đất nước Hàn Quốc chấn động vì một scandal sex liên quan đến hàng loạt những nhà ngoại giao nước này tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Theo thông tin ban đầu, 3 nhà ngoại giao Hàn Quốc đã có quan hệ tình cảm bất chính với một người phụ nữ Trung Quốc 33 tuổi được miêu tả là khá quyến rũ và sexy. Người phụ nữ này đã lợi dụng những người tình của mình để xin visa cho rất nhiều người Trung Quốc muốn vào làm ăn ở Hàn Quốc đồng thời “moi” được một số thông tin bí mật từ Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải. Những thông tin mật bị tiết lộ gồm số điện thoại di động của những nhân vật hàng đầu trong đảng cầm quyền của Hàn Quốc và nhiều nhân vật cấp cao khác.
Sau khi điều tra, hóa ra không chỉ 3 quan chức Hàn Quốc mà có tới 10 ông liên quan đến vụ scandal tình dục đáng xấu hổ ở Trung Quốc. Tất cả những người này đều đã phải chịu hình phạt kỷ luật nghiêm khắc.
"Tôi cảm thấy rất xấu hổ về vụ bê bối tình dục xảy ra ở Thượng Hải," Ngoại trưởng Kim Sung-Hwan đã từng phát biểu như vậy trước một phiên họp Quốc hội.
Vụ scandal trên được phanh phui nhờ vào một lá đơn tố cáo từ người chồng của nhân vật nữ chính gửi lên chính phủ Hàn Quốc. Trong lá đơn của mình, người chồng tội nghiệp đã cáo buộc các nhà ngoại giao Hàn Quốc quan hệ bất chính với vợ anh ta. Bức thư tố cáo còn được gửi kèm theo những bức ảnh mùi mẫn làm bằng chứng cho quan hệ của từng nhà ngoại giao với người phụ nữ Thượng Hải. Những bức ảnh sau đó cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng và trên khắp các mặt báo ở Hàn Quốc.
3. Sĩ quan Ấn bị gái Nga “bắn hạ”
Một sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Hải quân Ấn Độ đã đánh đổi cả sự nghiệp đầy triển vọng mà ông này dày công xây dựng hàng chục năm chỉ để lấy vài giờ sung sướng bên một người đẹp Nga.
Thiếu tướng Hải quân Sukhjinder Singh được cử đến thủ đô Moscow từ năm 2005 đến năm 2007 để thực hiện nhiệm vụ giám sát hợp đồng sửa chữa, nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Gorshkov theo hợp đồng ký kết giữa Nga và Ấn Độ.
Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2010, một loạt những bức ảnh nóng bỏng giữa Thiếu tướng Hải quân Singh và người tình Nga của ông này đã được phát tán ra bên ngoài. Vụ scandal này xảy ra ngay sau khi Ấn Độ vừa phải đồng ý trả 2,33 tỉ USD cho chiếc tàu sân bay có trọng tải 44.570 tấn sau những cuộc đàm phán kéo dài.
Thiếu tướng Singh thừa nhận có quan hệ tình cảm với một cô gái Nga xinh đẹp, nhưng khẳng định “hành vi vi phạm đạo đức” đó của ông không “gây bất kỳ ảnh hưởng xấu” nào đến vị thế của Ấn Độ trong cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn với Nga về hợp đồng sửa chữa và nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Gorshkov.
Mặc dù vậy, sau khi tiến hành điều tra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 4 năm 2011 đã quyết định sa thải Thiếu tướng Singh. Theo đó, vị sĩ quan hám gái này không chỉ bị mất việc mà còn mất cả lương hưu và nhiều quyền lợi khác.
Cũng sau vụ việc trên, cơ quan an ninh Nga bị nghi ngờ đã dùng mỹ nhân kế để giành lợi thế trong cuộc thương lượng kéo dài suốt mấy năm trời giữa Nga và Ấn Độ xung quanh bản hợp đồng quân sự liên quan đến tàu sân bay Đô đốc Gorshkov. Phía Ấn Độ bị coi là phải chịu thiệt thòi khi hợp đồng này đội giá từ 800 triệu USD ban đầu lên 2,33 tỷ USD.
Kiệt Linh
Ý kiến bạn đọc