(VnMedia) - Các quan chức
Trước đó, báo chí địa phương đưa tin, Mostafa Ahmadi-Roshan, một chuyên gia làm việc trong nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran, đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi ở Đường Gol Nabi, gần quảng trường Ketabi, phía bắc thủ đô Tehran.
Hai tên thủ phạm đi xe máy gắn một quả bom từ trường đã nhằm mục tiêu vào chiếc xe chở Ahmadi- Roshan. Ahmadi Roshan, 32 tuổi, chết ngay lập tức trong vụ nổ bom. Vệ sĩ cũng là lái xe của anh này thiệt mạng sau đó trong khi người thứ ba có mặt trong xe bị thương.
Ahmad- Roshan là phó giám đốc tại nhà máy Natanz. Anh này tốt nghiệp trường Đại học Sharif cách đây 10 năm. Ahmadi-Roshan còn là một học giả và là một thành viên của nhóm Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng
Phó Tổng thống thứ nhất của
Ông Rahimi tuyên bố, kẻ thù nên biết họ sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được bước tiến về khoa học của
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho rằng, vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Roshan là dấu hiệu cho thấy Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động khủng bố vô nhân đạo với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhằm phá hoại chương trình hạt nhân hòa bình của nước CH Hồi giáo.
Ông Mehmanparast khẳng định,
Theo các quan chức
Sau khi tin tức về vụ ám sát Ahmadi-Roshan được đưa ra, Quốc hội Iran dậy sóng với những tiếng hô đầy tức giận “Israel phải chết” , “Mỹ phải chết”.
Ở thủ đô
Bộ Ngoại giao Mxy cũng lên án “bất kỳ vụ ám sát hay tấn công nào vào người vô tội. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình nạn nhân”.
Ý kiến bạn đọc