(VnMedia) - Có thể nói năm 2011 vừa qua là năm của những màn cầu hôn "độc nhất vô nhị" khi các clip cầu hôn muôn màu sắc của các chàng trai cô gái liên tục được tung lên các trang mạng, làm rúng động cả một cộng đồng cư dân mạng không nhỏ.
Để ước mơ được sống bên người mình yêu thương trọn đời, các chàng trai cô gái đã nghĩ ra các "chiêu trò" độc đáo để gây ấn tượng, khiến nửa kia không thể từ chối. Có người tìm cách dựng một kịch bản thật lãng mãn, có người lại tìm cách làm cho người bạn đời tương lai của mình thót tim, có người lại cầu hôn bằng những cách thức cực ngộ nghĩnh.
Sau đây hãy cùng thưởng thức lại những màn cầu hôn đáng nhớ nhất năm 2011:
Màn cầu hôn khiến cô dâu khóc cười "nghiêng ngả"
Màn cầu hôn này được cư dân mạng đánh giá là màn cầu hôn lãng mạn nhất "vũ trụ ngân hà".
Đây là màn cầu hôn của chú rễ Justin dành cho cô dâu của mình là Nikki đến từ nước Mỹ. Màn cầu hôn có sự góp sức của cả một ê kíp "khổng lồ" tới hàng nghìn người, từ người dàn dựng ý tưởng đến đạo diễn, quay phim, người đóng thế cho tới giàn diễn viên quần chúng hùng hậu góp vui cho các điệu nhạc sôi động trong màn cầu hôn.
Xem màn cầu hôn này, chúng ta có thể nghĩ nó chỉ có ở trong mơ hoặc trên phim ảnh, nhưng nó lại là một màn cầu hôn có thật, được dàn dựng kỹ lưỡng.
Tuy rằng đây là một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Mobbed” trên kênh FOX5 (Mỹ), nhưng người tham gia (nhân vật nữ) không hề hay biết tí gì về những việc mà người yêu mình sắp làm. Chính vì thế cô gái trong clip này đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với tất cả các tình tiết mà đạo diễn chương trình đưa ra qua sự xuất hiện hàng loạt các tình huống bất ngờ dở khóc dở cười. Nào là sự đánh ghen của 1 nhân vật thứ 3 kì quặc khiến cô gái thất vọng đến tê lòng, bật khóc nức nở rồi cô gái lại nở nụ cười hạnh phúc khi màn cầu hôn chính thức bắt đầu cùng với sự xuất hiện vui nhộn của hàng ngàn người xung quanh ....
Cô gái lại một lần nữa không kìm nổi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt rơi vì xúc động khi bạn trai cô bất ngờ bước ra từ một chiếc kiệu lộng lấy, đến bên cô và trao cô những lời nói đầy yêu thương.
Trước màn cầu hôn không thể ngọt ngào và ấn tượng hơn như vậy, cô đã không còn cách nào khác ngoài gật đầu nói câu: “Tất nhiên là có” khi Justin hỏi cô: “Em có đồng ý làm vợ anh không?” trong tiếng nhạc cùng điệu nhảy tưng bừng của hàng nghìn nhân vật cổ động và những màn nhạc nước lung linh.
Chú rể con khiến cô dâu bất ngờ khi đã mời rất nhiều người bạn đã từ lâu không gặp của cô dâu và người thân của cô tới dự lễ cầu hôn và hôn lễ hoành tráng mà không kém phần lãng mạn, ấm áp của họ.
Đoạn clip diễn ra trong đúng 15 phút, bao gồm cả màn cầu hôn và tổ chức lễ cưới.
Màn cầu hôn này đã trở thành video hot nhất trên mạng Youtube hồi giữa năm 2011 với 1,419,947 lượt view, 8,050 người thích chỉ trong một tuần được đăng tải.
Sau đây là đoạn clip:
Màn cầu hôn bằng điệu nhảy Flash Mob của cặp sinh viên người Mỹ gốc Việt
Màn cầu hôn đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần trẻ trung của một chàng sinh viên Mỹ gốc Việt bằng điệu nhảy flash mob nổi tiếng của Mỹ đã làm “rung chuyển” cả cộng đồng mạng cũng như giới truyền thông nước Mỹ.
Nhân vật nam chính – tác giả của màn cầu hôn có một không hai này là Trần
Màn cầu hôn của đôi trẻ này được thực hiện ngày 24/9, ngay dưới sảnh của trường, nơi hai người lần đầu gặp nhau.
Được biết, để gây bất ngờ cho bạn gái, Nam đã bỏ rất nhiều công sức, bí mật nhờ rất nhiều người, cả bạn bè, sinh viên trong trường và trẻ em cũng như những người lớn tuổi cùng biểu diễn một điệu nhảy flash mob, một kiểu nhảy ngẫu hứng với nhiều người tham gia truyền thống của nước Mỹ. Nam cũng tham gia cùng đội nhảy đông đảo của mình.
Màn flash mob kéo dài 4 phút được nhảy trên trên nền nhạc của hai bài hát Can't Take My Eyes Off You và
Màn cầu hôn của đôi bạn trẻ này đã trở nên nổi tiếng đến nỗi kênh truyền hình CNN của nước Mỹ - một trong những kênh truyền hình lớn nhất thế giới đã mời họ làm khách mời chia sẻ cảm xúc trong chương trình “American morning” (Tạm dịch là Buổi sáng nước Mỹ) vào ngày 29/9 vừa rồi.
Sau đây là đoạn clip:
Cầu hôn bằng những trang giấy ngộ nghĩnh, dễ thương
Màn cầu hôn này được tung lên mạng vào cuối năm 2011 và đã thu hút được 1,4 triệu lượt người xem chỉ ít ngày sau đó.
Đó là màn cầu hôn hết sức ngộ nghĩnh nhưng cũng rất ngọt ngào của một chàng trai trẻ người
Màn cầu hôn diễn ra tại một nhà hàng ở thủ đô Kuala Lumpua, Malaysia khi chàng trai "phá ngang" bữa tối của cô gái với những lời tâm sự đầy lãng mạn được ghi trên từng trang giấy.
Ngay lúc đầu, sau khi đã gây được sự chú ý của cô gái, chàng trai đã giờ tờ giấy có dòng chữ đầu tiên: “Hi Nấm lùn, anh biết hơi lập dị nhưng em đừng bỏ sót đoạn nào nhé...", để nhắc nhờ cô gái hãy “nuốt” từng câu từ anh sẽ dành cho cô sau đó.
Thông qua những tấm tranh với nhiều thông điệp, hình ảnh hài hước, ngộ nghĩnh đã từng được làn truyền rộng rãi trên mạng internet, Timothy đã tóm lược lại những kỷ niệm giữa hai người cũng như bày tỏ nỗi lo lắng, ám ảnh về cuộc sống hôn nhân. Tuy vậy, sau nhiều dấu ba chấm, khiến Audrey và mọi người hồi hộp, anh đã kết lại ở trang cuối rằng: “Dẫu sao anh vẫn muốn sống trọn đời bên em. Vì thế, em sẽ lấy anh chứ?”.
Sau khi cười không ngớt suốt màn tỏ tình lập dị trên, Audrey đã bật khóc khi đọc được dòng chữ cuối cùng trên. Cô gật đầu và Timothy đã chạy đến bên cô, quỳ xuống trao cô chiếc nhẫn cầu hôn cũng như đóa hồng rực rỡ trong tiếng vỗ tay tán thưởng từ mọi người.
Ngay sau đó, Audrey và Timothy nhanh chóng hòa vào vòng tay của nhau trên nền nhạc du dương của bài A thousand years với những ca từ và giai điệu đầy lãng mạn: “Anh đã yêu em…trong suốt một nghìn năm qua …Và anh sẽ yêu em…Thêm một nghìn năm nữa….”.
Được biết, chủ nhân của màn cầu hôn ngộ nghĩnh và thông minh này là anh Timothy Tiah Ewe Tiam – đồng sáng lập blog quảng cáo Nuffnang nổi tiếng tại
Thông điệp cầu hôn của Timothy có nội dung như sau:
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta
Anh biết anh đã từng nói rằng anh rất sợ hôn nhân
Và những người bạn đã kết hôn của anh thì hối thúc rằng “Tiến hành đi, đồ ngốc”
Nhưng anh luôn ngúng nguẩy trả lời rằng hôn nhân không dành cho anh
Thế nhưng rồi một ngày anh nhận ra rằng
Không có ai làm cho anh hạnh phúc như em
Chưa từng có ai khiến cho anh có những cảm giác như vậy
Và tâm trí mách bảo anh rằng
“Không thể như thế được”
Anh nhận ra rằng anh muốn sống trọn đời bên em
Và trái tim anh hối thúc tâm trí anh
“Nếu đã muốn thế, tại sao không tặng cô ấy một chiếc nhẫn”
Anh đã suy nghĩ về điều đó
Một cách rất nghiêm túc
Audrey Ooi Feng Ling
Em sẽ…
Em sẽ lấy anh chứ ?
Và trang cuối cùng anh viết: Hỏi cô ấy có cưới tôi không? Cô ấy nói có” như đã biết trước câu trả lời.
Sau đây là đoạn clip:
Nhảy lầu để ...cầu hôn
Đây có thể được coi là màn cầu hôn “gây hoảng” nhất năm 2011 của một chàng trai mang tên Josh.
Mở màn màn cầu hôn, chàng trai đã xuất hiện trên tầng 4 của một tòa nhà cùng nhiều người khác. Tại đây, Josh đã chính thức ngỏ lời cầu hôn cô bạn gái. Nhưng, khi đang nhận hộp đựng nhẫn, anh chàng này đã luống cuống đến mức té lầu.
Tình huống này đã khiến cô gái và những người bạn đứng xung quanh thót tim, la hét ầm ĩ.
Tuy nhiên, khi nhìn xuống dưới đất, mọi người phát hiện ra rằng Josh đã chuẩn bị sẵn một tấm đệm bên dưới cùng dòng chữ Will you marry me? (Em sẽ lấy anh chứ?).
Màn tổ tình gây sốc này đã khiến cô gái vừa phát hoảng vừa hạnh phúc.
Cô gái nhận chiếc nhẫn và chấp nhận lời cầu hôn từ chàng trai.
Chỉ sau 4 ngày xuất hiện trên trang Youtube, đoạn clip ghi lại màn cầu hôn kỳ lạ này đã thu hút trên 1.450.810 lượt xem.
Sau đây là đoạn clip:
Ý kiến bạn đọc