Thảm cảnh những chính trị gia tàn đời vì ... gái !

06:42, 03/04/2012
|

(VnMedia) - “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” nên việc các chính khách tài năng say mê mỹ nữ là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc đam mê sắc dục đến mức không kiểm soát được bản thân đã khiến cho nhiều chính khách phải chịu những kết cục cay đắng nhất: đánh mất tất cả từ sự nghiệp, danh vọng, tiền tài đến gia đình, bạn bè và thậm chí là cả mạng sống. Đau đớn hơn, họ lại bị chính những người tình một thời phũ phàng quay lưng.
 
Sự nghiệp tan tành
 
Chuyện những chính trị gia thân bại danh liệt vì liên quan đến gái không phải là hiếm nếu không nói là khá nhiều.
 
Mặc dù được xem là những người tài giỏi, khôn ngoan và sắc sảo nhưng nhiều chính trị gia không thoát khỏi lưới tình ái đầy mê hoặc của các mỹ nữ. Trong những năm qua, người dân thế giới chứng kiến rất nhiều những chính trị gia phá tan sự nghiệp đầy triển vọng của họ chỉ vì một phút yếu lòng trước những người đẹp. Có thể kể ra đây một loạt những cái tên nổi đình nổi đám vì liên quan đến các scandal sex như cựu Tổng Giám đốc quyền lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, cựu Tổng thống Italia đào hoa Silvio Berlusconi, cựu Thống đốc bang California kiêm diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzeneggerl, cựu Thống đốc bang New York Eliot Spitzer, quan chức Trung Quốc Pang Jiayu...
 
Kết cục chung cho tất cả những quan chức trên là họ đã tự hủy hoại sự nghiệp đáng mơ ước mà họ đã dầy công gây dựng bấy lâu nay.
 
Năm 2011, dư luận và báo chí khắp toàn cầu đã rùm beng lên vì vụ cựu Tổng Giám đốc IMF Strauss-Kahn bị cáo buộc "tấn công tình dục" một nữ hầu phòng tại một khách sạn lớn ở Mỹ.
 
Vốn được xem là một trong những chính khách có ảnh hưởng nhất nước Pháp, việc ông Strauss-Kahn bị bắt vì liên quan đến một vụ scandal sex với cô hầu phòng 32 tuổi ở Mỹ đã làm rúng động toàn nước Pháp. Mặc dù cho đến nay, ông Strauss-Kahn chưa bị chính thức kết tội gì nhưng rõ ràng vì một cô hầu phòng, sự nghiệp đầy sáng láng của ông này bỗng chốc lụi tàn. Vào thời điểm xảy ra scandal, ông Strauss-Kahn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới.
 
Tuy nhiên, giờ này, thay vì đang bận rộn với chiến dịch tranh cử tổng thống đầy hứa hẹn, ông Strauss-Kahn lại phải căng thẳng đầu óc để giải quyết một loạt những cáo buộc liên quan đến gái đẹp và tình dục.
 
Cùng chung số phận với cựu Tổng Giám đốc IMF, cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi năm ngoái cũng đã phải từ chức trước những sóng gió gây ra từ một loạt scandal sex đáng xấu hổ mà ông này dính phải.
 
Là một nguyên thủ quốc gia nhưng ông Berlusconi lại vướng phải toàn những scandal liên quan đến gái nhảy, gái điếm hạng sang và những bữa tiệc sex trụy lạc. Một gái điếm cao cấp đã từng lên báo thừa nhận đã ngủ với cựu Thủ tướng Italia. Nhiều gái điếm khác khoe đã nhận dược hàng trăm nghìn bảng Anh khi tham dự những bữa tiệc tùng tai tiếng do ông Berlusconi tổ chức. Tuy nhiên, vụ scandal đình đám nhất của ông Berlusconi là việc ông này bị cáo buộc trả tiền để quan hệ tình dục với một gái nhảy tuổi vị thành niên.
 
Tất cả những vụ bê bối đình đám trên đã kéo đổ sự nghiệp của ông Berlusconi. Hồi cuối năm ngoái, ông này đã chính thức tuyên bố từ chức trước sức ép của người dân và phe đối lập. Đáng buồn hơn, ông Berlusconi còn phải đối diện với sự ghét bỏ của công chúng Italia. Vốn là người tự tin và đầy kiêu hãnh nhưng ông Berlusconi quyền lực một thời cũng phải thừa nhận ông cảm thấy thực sự cay đắng khi phải nghe những lời lăng mạ của người dân sau tất cả những gì đã làm cho đất nước Italia.
 
Trước hai vụ trên, năm 2008, người Mỹ còn bị một phen choáng váng khi cựu Thống đốc New York Eliot Spitzer, người nổi tiếng với biệt hiệu “Ngài trong sạch”, lại dính líu tới một đường dây gái gọi cao cấp. Các cuộc điều tra cho thấy ông này đã chi hàng chục nghìn USD tiền công quỹ cho một gái gọi cao cấp có tên là Kristen. Đang từ một ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Mỹ, ông Spitzer đã buộc phải từ chức và hoàn toàn “trắng tay” sau nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi trên chính trường.
 
Trên đây chỉ là vài trường hợp điển hình về việc các chính khách đánh đổi sự nghiệp vì gái đẹp.
 
Gia đình tan vỡ
 
Ngoài phá hủy sự nghiệp, các chính khách đam mê sắc dục còn tự tay phá bỏ gia đình hạnh phúc của họ. Khó có ai có thể quên được vụ scandal liên quan đến cựu Thống đốc bang California kiêm diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzenegger.
 
Người ta không thể không choáng váng bởi hình ảnh ông Arnold trong mắt mọi người thật lý tưởng. Ông được xem là một diễn viên tài năng, một chính khách tận tâm, một người chồng, người cha có trách nhiệm. Hình ảnh ông Arnold bên một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và 4 đứa con tuyệt vời đã từng làm không ít người phải ganh tị. Trong suốt thời gian ở trên cương vị Thống đốc bang, lý lịch của ông Arnold hầu như không có tì vết.
 
Vậy mà chỉ sau khi vừa hết nhiệm kỳ, ông Arnold đã khiến dư luận bùng nổ với thông tin ông có con riêng với “ô sin” từ cách đây 10 năm. Ngay sau lời thú nhận muộn màng của cựu Thống đốc bang California, vợ con ông đã dọn ra khỏi nhà và vợ ông đã đệ đơn ly hôn. Có lẽ ông Arnold sẽ không bao giờ thôi cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì đã đánh mất một gia đình hạnh phúc mà nhiều người mơ ước chỉ vì một phút không kiềm chế được ham muốn sắc dục.
 
Cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm của cựu Thủ tướng Berlusconi với cựu diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp Veronica Lario cũng đã sụp đổ vào năm 2009. Bà Lario công khai chỉ trích chồng “quan hệ với trẻ vị thành niên” đồng thời lên án gay gắt quyết định của ông này khi tham gia vào bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của một người mẫu đồng thời là một diễn viên truyền hình triển vọng. Bà Lario đã viết một bức thư với những lời lẽ nặng nề để lên án chồng. "Điều đó là quá đủ. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người đàn ông kết giao với những bé gái còn ở độ tuổi vị thành niên. Ông ấy đã tham gia tiệc sinh nhật của một thiếu nữ 18 tuổi. Điều đó làm tôi thực sự ngạc nhiên bởi vì ông ấy chưa bao giờ đến tham dự bất kỳ lễ sinh nhật 18 tuổi nào của các con mình mặc dù chúng muốn ông ấy đến."
 
Gia đình là một trong những thứ quý giá nhất và thiêng liêng nhất của một con người. Vì thế, đánh mất một gia đình hạnh phúc sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối và day dứt. Nhiều chính trị gia vướng scandal tình ái không bị vợ bỏ nhưng liệu rằng gia đình của họ có còn được hạnh phúc như ngày xưa?
 
Bị phản bội, vào tù và mất mạng
 
Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp tan tành, gia đình đổ vỡ mà nhiều khi kết cục cho các quan lớn đam mê sắc dục còn thê thảm hơn nhiều. Nhiều chính khách bị người tình phản bội một cách đau đớn, phải vào tù và thậm chí còn mất mạng.
 
Năm 2007, dư luận Trung Quốc được một phen “sôi lên sùng sục” khi 11 cô bồ nhí cùng lên tiếng tố cáo người tình của họ - một cựu quan chức cấp cao tội tham nhũng. Ông Pang Jiayu, cựu lãnh đạo thành phố Baoji, thuộc tỉnh Tây Bắc Shaanxi và là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng và bị tống vào tù.
 
Cũng trong năm 2007, ông Duan Yihe - Phó Bí thư Thành ủy Jinan, thuộc tỉnh miền Đông Shandong và là cựu Nghị sĩ Quốc hội, đã bị xử tử vì sát hại bồ nhí bằng xe bom.
 
Câu chuyện về một mỹ nhân mang hai dòng máu Việt Nam và Pháp làm sụp đổ sự nghiệp của 15 quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp đất nước Trung Quốc nói riêng và khu vực Châu Á nói chung ngay trong những ngày đầu năm 2011. Mỹ nhân đó có tên là Li Wei.
 
Li được cho là đã thành lập một mạng lưới bảo vệ và tạo đặc ân cho bản thân mình ở một loạt các tỉnh thành trên khắp đất nước Trung Quốc, từ Vân Nam, tới Quảng Đông, Bắc Kinh và Thanh Đảo. Từ đó, Li đã xây dựng lên một đế chế kinh doanh kiếm lợi dễ dàng hàng tỉ USD. Đổi lại, Li trở thành tình nhân của những quan chức bảo vệ và tạo đạo ân cho mình. Theo thống kê, Li đã ngủ với 15 quan chức cấp cao Trung Quốc. Điều đau đớn nhất đối với các quan chức thoái hóa biến chất này là họ đã bị chính người tình một thời “bán đứng”. Chính Li đã “nộp” họ cho cảnh sát để cứu mình khỏi bị án tù lâu dài.
 
Trong khi nhiều người tình của Li phải sống những ngày tháng dằn vặt và đau khổ trong tù, có người thậm chí đã bị kết án tử hình vì tham nhũng thì Li được ra tù rất sớm và hiện đang sống ung dung tự tại ở Hồng Kông.
 
Bị phản bội, vào tù và mất mạng rõ ràng là cái giá quá đắt mà các quan lớn phải trả vì những phút yếu lòng không kiểm soát được bản thân.


Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc