Vụ án mạng như phim kinh dị: Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm

13:16, 07/07/2017
|

(VnMedia) - Nghi phạm Nguyễn Văn Cường là con cả trong gia đình có hai anh em; đối tượng không chơi bời nghịch ngợm và từng có thời gian làm vệ sĩ...

Nghi phạm
Nghi phạm Nguyễn Văn Cường và hiện trường vụ án

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ vụ án kinh hoàng tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đêm 3/7, làm Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, ở khu phố 1 thị trấn Hương Canh) tử vong.

Trước đó, vào tối 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh, một nhóm thanh niên xích mích, hỗn chiến, trong lúc đánh nhau anh Toàn bị chém tử vong. Hình ảnh hiện trường vụ hỗn chiến khiến anh Toàn tử vong sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh chia sẻ, phần thân và phần đầu nạn nhân tách rời hoàn toàn trên mặt đường. Những hình ảnh trên khiến nhiều người dùng mạng xã hội bàng hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ các đối tượng gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Theo điều tra ban đầu, Cường được xác định là cầm dao chém nạn nhân tử vong, một phần thi thể bị tách rời. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với báo chí về nghi phạm Cường, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết, ông rất bất ngờ khi nhận tin Cường là nghi phạm gây án.

Ông Dũng cho biết, theo xác minh, tối 3/7, Cường vẫn ăn cơm tối ở nhà cùng mọi người sau đó đưa hai con trai ra đầu làng chơi. Trong lúc đi chơi, Cường nhận được điện thoại nên về nhà lấy xe máy rồi đi luôn. Khi đi, Cường  dặn bố mẹ để cổng nhà vì nếu về khuya không phải gọi người ra mở...

Về nhân thân của Nguyễn Văn Cường, ông Dũng cho biết, anh ta là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ Cường làm nông nghiệp không mâu thuẫn xích mích với ai ở địa phương. Quá trình sinh sống ở địa phương, Cường không chơi bời nghịch ngợm. Đối tượng chưa này chưa có tiền án, tiền sự và không gây gổ đánh nhau với ai ở địa bàn xã.

Đến tuổi trưởng thành, Cường rời địa phương vào miền Nam làm ăn và từng làm vệ sĩ ở Bình Dương. Quá trình đi làm, Cường yêu và lập gia đình với một cô gái quê ở Nghệ An. Sau khi vợ sinh đôi 2 cậu con trai, Cường đã đưa gia đình về sinh sống cùng bố mẹ đẻ.

Trở về quê cùng vợ con, Cường làm nghề tự do còn vợ mở một phòng chuyên làm về răng miệng. Theo những người dân địa phương, nghi phạm 32 tuổi rất thương yêu vợ con.

"Vì vậy khi hay tin Cường là hung thủ chém người ở thị trấn Hương Canh mọi người rất sốc”, ông Dũng nói.

Dằn vặt, đau khổ khi nghĩ về tội ác của cậu con trai ông đã hết mực yêu thương là tâm trạng của ông Nguyễn Văn Chữ (bố nghi phạm Nguyễn Văn Cường).

Ông Chữ chia sẻ, tin con trai bị bắt vì gây ra vụ án kinh hoàng ở Hương Canh chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai bởi trong mắt ông Chữ bao lâu nay Cường vẫn là người hiền lành.  

Theo ông Chữ, từ khi lớn lên đến giờ, ở địa phương Cường không hề đánh, chửi ai bao giờ. 'Nếu nó mà nghịch ngợm, nghiện ngập, chơi bời thì không nói làm gì vì nếu như vậy tôi đã có tâm lý chủ động từ trước", ông Chữ nói.

Ông Chữ vốn công an viên của xã, cũng góp phần nhỏ công sức vào việc đảm bảo an ninh trật tự nên khi con trai bị bắt trong vụ án giết người ông Chữ rất đau đớn.

Liên quan đến vụ án, ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Cao Thái, Nguyễn Văn Cường  về tội danh giết người.

Tại cơ quan công an, Trần Cao Thái và Nguyễn Văn Cường đã bước đầu khai nhận toàn bộ sự việc. Căn cứ vào lời khai của nghi phạm và tài liệu thu thập, bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, trước khi xảy ra vụ việc, Toàn và Trần Cao Thái có mâu thuẫn nợ nần.

Khoảng 19h30 ngày 3/7, Toàn một mình đi đến tiệm cho vay - cầm đồ Trần Thái của Trần Cao Thái để thỏa thuận việc vay nợ. Tuy nhiên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Toàn đánh nhau với Thái và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên, người làm thuê cho tiệm cầm đồ của Thái).

Trong lúc xô xát, Toàn dùng dao đâm Thái bị thương. Sau đó, chủ tiệm cầm đồ giật được dao rồi cùng Thu đuổi đánh Toàn nhưng không được.

Thấy chủ bị đánh, Thu gọi điện báo cho Cường (cũng là người làm thuê ở tiệm cầm đồ Trần Thái) biết sự việc. Khoảng 10 phút sau, Cường cầm theo 1 con dao bọc trong bìa cát tông đi xe máy đến tiệm cầm đồ rồi cả nhóm đi tìm Toàn để đánh. Thái dùng xe máy chở hai nhân viên của mình đi tìm đối thủ.

Đến 21h15 cùng ngày, khi nhóm của Thái di chuyển tới đoạn đường bê tông đi vào Trung tâm thương mại Bình Xuyên (thuộc khu phố 1) thì phát hiện Toàn đang cầm dao đứng một mình. Thái liền dừng xe rồi cả ba đối tượng lao vào đánh Toàn.

Toàn dùng dao đâm vào cánh tay bên trái của Thu làm anh này bị thương gục xuống đường. Khi Toàn đang ngẩng đầu lên đâm tiếp thì bị Cường cầm dao chém trúng cổ. Hậu quả, Toàn tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Sau khi gây án Cường bỏ về nhà, còn Thu bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Ngay trong đêm xảy ra án mạng Cường và Thái bị cảnh sát bắt giữ.

Phương Mai

Ý kiến bạn đọc