TP Hồ Chí Minh: Hãi hùng cô gái bị trói, đốt cháy đen trong nhà hoang

16:52, 21/10/2015
|

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ nghi án cô gái trẻ bị cột tay, đốt cháy đen trong ngôi nhà hoang ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Đến trưa 21/10, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nghi án cô gái trẻ bị thiêu sống trong căn nhà hoang trên địa bàn.

Hiện trường cô gái trẻ bị đốt trong căn nhà hoang ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức
Hiện trường cô gái trẻ bị đốt trong căn nhà hoang ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức
Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường
Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem kín cả đường đi
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem kín cả đường đi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân đang ngồi uống nước trên đường Phạm Văn Đồng bỗng thấy lửa bốc cháy nghi ngút phát ra từ căn nhà bỏ hoang thuộc khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Một số người dân liền dùng bình chữa cháy đến dập lửa, khi xông vào bên trong thì hốt hoảng phát hiện thi thể một cô gái (khoảng 20 tuổi) tay bị cột chặt vào cánh cửa sắt, trên người chỉ mặc chiếc quần nhỏ.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Do nạn nhân bị đốt cháy đen và không có giấy tờ tùy thân nên công an chưa xác định được danh tính.

(Theo Sỹ Hưng/ Người lao động)

 


Ý kiến bạn đọc