Việt Nam - Syria: Ngổn ngang trăm bề

09:36, 31/05/2016
|

HLV Hữu Thắng đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trước thềm trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào chiều nay (31/5).

Từ việc bị VFF can thiệp lấy mất quân (trung vệ Đình Luật) cho tới chấn thương của những cầu thủ trụ cột ở hàng tiền vệ như Duy Mạnh, Hoàng Thịnh khiến phòng tuyến và hệ thống đánh chặn của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) rơi vào tình trạng thiếu nhân sự. Mặc dù HLV Hữu Thắng đã cho gọi các phương án thay thế (hậu vệ Ngọc Thịnh - tiền vệ Huy Hùng) nhưng những vấn đề về chuyên môn và khả năng hòa nhập với lối chơi vẫn sẽ là dấu hỏi cho sức mạnh của ĐTVN.

HLV Hữu Thắng đối mặt nhiều vấn đề đau đầu trước trận giao hữu với đối thủ mạnh Syria. Ảnh: Quốc Bảo.
HLV Hữu Thắng đối mặt nhiều vấn đề đau đầu trước trận giao hữu với đối thủ mạnh Syria. Ảnh: Quốc Bảo.

Ở trận đá tập gần nhất trước “đàn em” U19, ĐTVN cũng thể hiện một bộ mặt rời rạc, thiếu sức sống. Dẫu các cầu thủ có mệt mỏi vì những vòng đấu khắc nghiệt tại V-League thì việc bị cầm hòa trước đội bóng thua xa về kinh nghiệm và đẳng cấp là điều khó có thể chấp nhận. Trong trận này, Quế Ngọc Hải được đôn lên đá tiền vệ đánh chặn. Dù thi đấu khá tròn vai nhưng một mình cầu thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA) không thể đem lại sự yên tâm cho hàng phòng ngự. Bộ đôi Tiến Thành – Ngọc Thịnh tỏ ra thiếu ăn ý dù từng thi đấu chung trong màu áo Hải Phòng.

Nếu HLV Hữu Thắng vẫn quyết định sử dụng cặp trung vệ này trong trận đấu chiều nay, ĐTVN sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi chính vị HLV trưởng xứ Nghệ cũng thừa nhận: “Syria là một đội tuyển rất mạnh, luôn có mặt trong số những đội bóng hàng đầu châu Á. Họ có trình độ tốt và tố chất thể lực, kỹ thuật. Việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup đã chứng minh trình độ của họ.”

Trong khi đó, đội trưởng Công Vinh chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi đối đầu với Syria. Ở hai lần trước, đó là thời điểm chúng ta có những cầu thủ tốt nhất, đồng đều cả 3 tuyến nhưng đã rất khó khăn và để thua Syria ở sân nhà. Họ sau đó lọt vào chung kết Asian Cup. Syria có thể hình, thể lực vượt trội, nên việc không chiến, tì đè khó khăn với các cầu thủ ĐTVN."

Mọi mong đợi của HLV Hữu Thắng lúc này đổ dồn vào bộ ba “xuất ngoại” của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tuy vậy, cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều đang gặp phải những vấn đề về tâm lý và thể lực.

Công Phượng đánh mất cảm giác bóng và sợ va chạm sau chấn thương. Xuân Trường không chắc ra sân khi vừa trải qua cơn sốt nhẹ. Trước đó, Tuấn Anh cũng thừa nhận bị ảnh hưởng vì phải đá dự bị ở Nhật. Với khoảng thời gian 2 ngày ít ỏi tập trung cùng đội tuyển, Công Phượng và Xuân Trường rất có khả năng chỉ được tung vào sân trong hiệp hai nhằm tạo tính đột biến.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ayman Alhakim khiêm tốn cho rằng: “Đây là trận giao hữu nhưng không vì thế mà đánh mất đi tính quan trọng. Syria sẽ cố gắng hết mình để chuẩn bị thật tốt cho vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Qua một số băng hình trận đấu quốc tế mà chúng tôi xem thì ĐTVN là một đội bóng có tiến bộ trong thời gian gần đây. Tôi không nghĩ hai đội ở đẳng cấp khác nhau, Syria nếu có nhỉnh hơn cũng chỉ là ở kinh nghiệm, nhờ nhiều cầu thủ chơi tại giải chuyên nghiệp nước ngoài.”

Đáng chú ý nhất trong số 21 cầu thủ mà HLV Ayman Alhakim mang sang Việt Nam chắc chắn là tiền đạo Sanharib Malki đang chơi tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Syria cũng sở hữu những ‘sát thủ’ khác như Ahmad Al Douni (Bahrain) hay Abdul Fattah Al Agha (Iraq). Ở giữa sân, ‘công thần’ Abdulrazak Al Husein hoạt động không biết mệt mỏi và hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Syria (12 bàn).

Khó khăn trăm bề nhưng với tính chất của một trận giao hữu, ĐTVN không cần đặt nặng kết quả. Điều quan trọng với thầy trò HLV Hữu Thắng là định hình được bộ khung và xây dựng lối chơi tốt nhất dựa trên những gì mình có hướng tới giải đấu quan trọng nhất AFF Cup vào cuối năm nay.

Dự đoán: Việt Nam 2-1 Syria

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Ngọc Thịnh, Tiến Thành, Đình Hoàn, Ngọc Hải, Huy Hùng, Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Toàn, Công Vinh.

Syria: Mosab Balhous, Ahmad Alsaleh, Al Shbbli, Jehad Albaour, Al Midani, Al Husein, Fahad Youssef, Khaled Almbayed, Yousef Kalfa, Sanhabrib Malki, Ahmad Aldouni.

(Theo Thể thao Việt Nam)


Ý kiến bạn đọc