U23 Việt Nam vất vả đánh bại U23 Lào

18:44, 04/06/2015
|

(VnMedia) -   Thầy trò Toshiya Miura có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại SEA Games 28 trước U23 Lào nhờ pha lập công duy nhất của hậu vệ Thanh Hiền, để trở lại ngôi đầu bảng B.

Vào 19h30 tối 4/6, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ ba tại SEA Games 28, trước đối thủ U23 Lào. Trong 2 trận đấu trước đó, các chân sút áo đỏ ghi đến 11 bàn và chỉ 1 lần chịu thủng lưới. Sức tấn công mạnh mẽ và đa dạng giúp thầy trò Toshiya Miura trở thành hàng công lợi hại nhất tại Đại hội năm nay.

Sau khi U23 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia ở trận đấu sớm, HLV Miura và học trò cũng hướng đến chiến thắng trước U23 Lào. Trước đối thủ có lối phòng ngự khó chịu, HLV Miura sử dụng sơ đồ 3-4-3 với ba hậu vệ Ngọc Hải - Ngọc Thịnh - Mạnh Hùng đá giăng ngang trước cầu môn của Minh Long.

Trong khi ở hàng tấn công, Văn Toàn và Thanh Bình sẽ sát cánh cùng Công Phượng từ đầu. Bộ ba ngôi sao tỏa sáng ở trận thắng 5-1 trước U23 Malaysia là Hồng Quân, Ngọc Thắng và Huy Toàn ngồi dự bị ở trận đấu này. Dù khá nhiều xáo trộn trong đội hình, U23 Việt Nam vẫn hướng đến chiến thắng đậm và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan.

HLV Dave Boooth cũng lựa chọn sơ đồ thiên về phòng ngự và cầu thủ mới tròn 17 tuổi Maitee được đá chính, sau khi chỉ ngồi dự bị tại AFF Cup 2014. Trong đội hình tuyển Việt Nam đánh bại Lào 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2014 đang dự SEA Games 2015 là đội trưởng Ngọc Hải, Huy Toàn và tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Ảnh minh họa

U23 Lào (xanh) gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động dâng cao gây sức ép, trong điều kiện sân trơn bóng ướt. Phút thứ 5, hậu vệ Mạnh Hùng thử vận may với cú đá phạt đưa bóng đi cao hơn khung thành đối phương chút ít. Đúng 2 phút sau, tiền đạo Văn Toàn đánh đầu hạ thủ môn Vathana, nhưng 1 hậu vệ U23 Lào kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.

Gần 20 phút trôi qua, U23 Việt Nam vẫn chưa thể tiếp cận sát khung thành của đối phương. U23 Lào vẫn tập trung phòng ngự nhiều lớp khiến các tiền đạo như Văn Toàn, Thanh Bình, Công Phượng chưa thể dứt điểm thành công.

Phút 39, Đức Huy thực hiện pha chuyền dài vượt tuyến đi đến vị trí của Văn Toàn. Tuy nhiên, pha đỡ bóng nửa chuyền nửa sút của tiền đạo U23 Việt Nam đi đúng vị trí thủ thành đối phương rồi ra đường biên ngang. Cú đá phạt góc của Công Phượng sau đó nhằm thẳng khung thành đối thủ, song bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.

Đầu hiệp 2, HLV Miura quyết định tung tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân để tăng cường sức tấn công, 45 phút đầu tiên trôi qua đầy thất vọng với các chân sút áo đỏ. U23 Việt Nam tạo ra sức ép cực lớn kể từ khi chân sút Việt kiều vào sân. Tuy nhiên, các pha phối hợp tấn công vẫn chưa thực sự hoàn hảo để vượt qua hàng phòng ngự chơi chắc chắn của đối thủ.

Phút 58, tiền vệ Liththideth thực hiện pha sút xa nguy hiểm, đưa bóng chệch khung thành thủ môn Minh Long trong gang tấc.

Sau nhiều tình huống vây hãm, U23 Việt Nam đã có bàn mở tỉ số. Sau pha đột phá của Công Phượng bị bật ra, hậu vệ Thanh Hiền tung cú cứa lòng chân phải cực hiểm, đưa U23 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Chỉ hai phút sau, Mạc Hồng Quân chọc khe cho Phi Sơn thoát xuống đối mặt thủ môn Vathana, nhưng cú đệm lòng lại đi quá bổng. Vài giây sau, Mạc Hồng Quân đánh đầu ngược hiểm hóc, nhưng thủ thành U23 Lào kịp lùi về phá bóng ra đường biên ngang.

Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, khi các cầu thủ tỏ ra nóng vội, với những pha phát bóng dài lên phía trên cho hai tiền đạo. Các cầu thủ U23 Lào tuy thua bàn nhưng không đẩy cao đội hình và chấp nhận trận thua. Với chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Lào, thầy trò Miura lấy lại ngôi đầu bảng B từ tay ĐKVĐ Thái Lan, có cùng 9 điểm nhưng hiệu số thắng bại cao hơn hẳn đối thủ.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long; Hữu Dũng (Thanh Hiền), Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Mạnh Hùng; Phi Sơn, Huy Hùng, Đức Huy; Công Phượng, Thanh Bình (Hồng Quân), Văn Toàn.

U23 Lào: Vathana; Vongsa, Lithithideth, Khanthavong, Vongchiemkhang, Maitee, Sipasong, Khochalern, Sihalath, Inthilath, Bounmalay.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc