U23 Việt Nam hòa đáng tiếc trước U23 Uzbekistan

19:15, 14/03/2015
|

(VnMedia) - U23 Việt Nam đã có một trận đấu sòng phẳng và cân sức với đội khách U23 Uzbekistan. Cơ hội dành cho đội bóng của HLV Miura không phải ít nhưng các chân sút được kỳ vọng như Công Phương, Huy Toàn, Văn Toàn… đều không thể tận dụng thành công.

Sau 2 trận thắng khá ấn tượng trước Hà Nội T&T và U23 Indonesia, U23 Việt Nam hào hứng tiếp đón đội khách U23 Uzbekistan trên sân Thống Nhất. Đội khách được đánh giá là "thuốc thử" đủ mạnh để kiểm chứng sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam.

  Ảnh minh họa

  Công Phượng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Ảnh: Bongdaso


Bước vào trận đấu này, HLV Miura có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Công Phượng được tung vào sân ngay từ đầu trận, trong khi đó Tuấn Anh phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Trước sự cổ vũ của khoảng 30.000 khán giả trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin trước đối thủ được đánh giá có đẳng cấp, thể lực và kỹ chiến thuật vượt trội. Những phút đầu của trận đấu, đội chủ nhà chủ động cầm bóng nhiều nhưng không thể tạo được thế trận như mong muốn trước lối chơi áp sát của U23 Uzbekistan.

Phải tới phút 14 của trận đấu, U23 Việt Nam mới có được cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội khách của Huy Toàn nhưng bị cầu thủ đội bạn chặn lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, U23 dồn ép đối thủ và tung ra hàng loạt cú sút. Văn Toàn, Công Phương đều được trao cơ hội nhưng không thể tạo ra bàn thắng.

Trong khi tuyến trên chưa phát huy được hiệu quả thì hàng thủ U23 Việt Nam mắc lỗi khá nghiêm trọng, thiếu chút nữa dẫn tới bàn thua. Phút 34, Quế Ngọc Hải lóng ngóng phá bóng trúng người 1 cầu thủ U23 Uzbekistan, khiến bóng nẩy ngược về phía khung thành Minh Long. May mắn là bóng đi vọt xà. 

Trước sức ép ngày một lớn từ phía đội chủ nhà, U23 Uzbekistan gồng mình chịu trận và chờ đợi cơ hội đến với mình. Phút 29, thủ môn Minh Long buộc phải lao ra phá bóng khi đội bóng có pha phản công nguy hiểm.

Cuối hiệp 1, thêm một lần nữa Minh Long lại phải rời bỏ khung gỗ để bắt bóng trong chân của tiền đạo Ayupov Timur. 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Công Phương khiến đội bóng giật mình với cú đá phạt góc hiểm hóc nhưng thủ môn Suyunov đã chơi rất tỉnh táo, đấm bóng giải nguy cho đội nhà.
 
Sang hiệp 2, HLV Miura tung lần lượt Tiến Dũng, Tuấn Anh vào thay Hoài An và Hùng Dũng. Thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với cả hai đội. Phút 56, đội chủ nhà tạo ra tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận khi Huy Toàn có bóng trong vòng cấm địa đối phương. Anh ngay lập tức tung ra cú vô lê cực nhanh. Thủ thành Suyunov đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi trúng một cầu thủ đội khách dội ngược trở lại.

Không chấp nhận với tỉ số hòa, ông Miura rút Huy Toàn và tung Thanh Bình vào sân để tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Kể từ lúc này, U23 Việt Nam chơi tấn công sắc nét hơn hẳn  Phút 75, khung thành của Uzbekistan thực sự chao đảo trước đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Công Phương tiếp tục cho thấy khả năng xử lý bóng và dứt điểm rất tốt của mình với pha ngoặt ngoặt người sút bóng rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội. Đáng tiếc là bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Suyunov. Bảo Thắng lao vào sút bồi nhưng bóng đi sạt cột dọc khi Suyunov đã bất lực đứng nhìn!

Trước sức ép ngày một tăng từ đội chủ nhà, U23 Uzbekistan liên tục buộc phải phạm lỗi với các cầu thủ áo đỏ. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U23 Việt Nam thiếu chút nữa đã phải nhận bàn thua ở phút 80. Tuấn Anh không kịp khống chế bóng sau đường chuyền của đồng đội, tạo điều kiện cho số 10 của đội khách tung ra cú chọc khe tinh tế để Jakhongir thoát xuống đối mặt với Minh Long. Rất may là cú vẩy bóng của chân sút này lại thiếu chính xác đi ra ngoài khung gỗ.

Trong ít phút cuối trận, Công Phượng và Văn Toàn đều được trao cơ hội ghi bàn nhưng cầu thủ thuộc biên chế của HAGL lại quá tự tin vào khả năng của mình khi xử lý bóng trong khu cấm địa để đối thủ chặn đứng pha tấn công này. 2 phút sau, tới lượt Công Phượng kiến tạo cho Văn Toàn nhưng cầu thủ này không thắng được thủ môn đội khách.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên sau pha dàn xếp tấn công khá đơn giản của U23 Uzbekistan. Bóng được treo vào khu cấm địa, thủ thành U23 Việt Nam lao ra bắt bóng không dính, ngay lập tức Jakhongir có mặt đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ số 19 bên phía Uzbekistan đã rơi vào thế việt vị.

Dù không thể ghi bàn vào lưới U23 Uzbekistan nhưng rõ ràng trận đấu này U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc và có lúc vượt trội so với đối thủ. Đó là tín hiệu đáng mừng cho thày trò ông Miura. 

Đội hình hai đội

U23 Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Hoài An, Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Hùng Dũng, Tấn Tài, Huy Toàn, Văn Toàn, Công Phượng.

U23 Uzbekistan: Suyunov, Isroilov, Fayziyev, Khashimov, Yuldashov, Juraev, Iskanderov, Kozak, Musaev, Sergeev, Nurmatov


Minh Quang

Ý kiến bạn đọc