Real Madrid từ người khổng lồ thành tí hon

19:12, 08/03/2015
|

(VnMedia)- Thất bại trước Athletic Bilbao tại vòng 26 La Liga lại nối dài thêm trận đấu đáng buồn của Real Madrid trong năm 2015. Nếu so với những gì họ có được trong năm 2014 thì Real vào lúc này thực sự đang đánh mất đi chính mình.

Real Madrid đã có hai trận đấu đáng thất vọng tại La Liga. Đầu tiên là trận hòa mất mặt 1-1 trước Villareal tại vòng 25 La Liga. Tiếp đó là trận thua 0-1 trước Bilbao tại vòng 26 La Liga. Những kết quả đáng thất vọng này nhiều khả năng sẽ khiến Real đánh mất ngôi đầu bảng La Liga nếu như Barca có được chiến thắng trước Rayo Vallecano vào tối nay.

Ảnh minh họa

C.Ronaldo và các đồng đội đang có phong độ đáng thất vọng

Vẫn còn nhớ trong năm 2014, Real khép lại 15 vòng đấu với 3,6 bàn/trận. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi trong năm 2015 này khi họ trải qua 12 vòng đấu nhưng chỉ có được 1,6 bàn/trận. Real khép lại năm 2014 với 55 bàn thắng so với 36 bàn của Barca nhưng trong năm 2015 này họ chỉ có được 20 bàn trong 12 trận đấu. Hiệu suất ghi bàn của các học trò HLV Ancelotti năm nay kém hẳn một nửa so với năm trước và bỗng dưng từ một ông lớn có nhiều cơ hội vô địch thì giờ đây họ lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. 

Thất bại của Real trước Bilbao cũng cho thấy sự yếu kém của C.Ronaldo khi anh chơi hoàn toàn mờ nhạt. Khép lại năm 2014, tiền vệ người Bồ Đào Nha có được 25 bàn thắng hơn Messi tới 12 bàn và đạt hiệu suất 1,6 bàn/trận. Trong năm 2015 này, C.Ronaldo chỉ có được 5 bàn trong 10 trận đạt hiệu suất 0,5 bàn/trận. 

Không chỉ có C.Ronaldo yếu kém mà Bale cũng mờ nhạt. Tiền vệ người xứ Wales chỉ có được 1 bàn thắng kể từ ngày 24/1 đó là bàn thắng anh ghi được trên chấm 11m trong chiến thắng vất vả 2-1 của Real trước Cordoba. Benzema có phần khá hơn khi anh có được 5 bàn thắng trong 13 trận trong năm 2015.


Chính Nghĩa - AS

Ý kiến bạn đọc