Monaco - Arsenal: Chờ đợi phép màu!

06:20, 17/03/2015
|

(VnMedia) - Thua 1-3 ngay trên sân nhà Emirates, Arsenal cần ghi tới 3 bàn vào lưới Monaco và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Đó là thử thách vô cùng khó khăn nhưng người hâm mộ “The Gunners” vẫn chờ đợi phép màu xảy ra!

Ngược thời gian trở lại ngày 15/12, thời điểm UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp đấu tại vòng knock out Champions League, người hâm mộ chưa thể quên được khuôn mặt khấp khởi vui mừng của HLV Wenger khi lá thăm đưa Arsenal đụng độ Monaco.

  Ảnh minh họa

  Arsenal cần tới bộ đôi Giroud và Welbeck để xuyên phá hàng thủ Monaco


Ước muốn đụng độ đội bóng cũ của “giáo sư” đã thành hiện thực. Sở dĩ ông Wenger muốn giáp mặt Monaco không phải để ôn lại những kỉ niệm với đội bóng này, mà đơn giản đội bóng Pháp là đối thủ được đánh giá là dễ chịu nhất thay vì những cái tên “đao to, búa lớn” Bayern Munich hay Barcelona.

Những tưởng Arsenal sẽ vùi dập đối thủ này ở trận lượt đi để làm bàn đạp tổng tấn công Monte Carlo. Thế nhưng sự đời khó đoán, Monaco đã chơi cực hay như thể Emirates mới là sân nhà của họ. 3 lần bị thủng lưới, Arsenal vớt vát hy vọng lật ngược thế cờ nhờ bàn thắng muộn màn của Chamberlain.

Sau trận thua thảm hại đó, Arsenal trở thành tâm điểm chế giễu và công kích của các đối thủ. Ngay cả người hâm mộ trung thành với Arsenal cũng hoài nghi sức mạnh thực sự của đội bóng, thậm chí còn đòi sa thải HLV Wenger. Đó chính là quãng thời gian khó khăn và thử thách nhất với “pháo thủ”.

Nhưng như thường lệ khi bị dồn tới phía chân tường, Arsenal luôn biết cách phản kháng theo cách tích cực nhất. Đội bóng thành London đã trút giận vào các đối thủ ở giải quốc nội. Một loạt đối thủ khó chơi như Man Utd, Everton, QPR đều trở thành mục tiêu bắn phá của “pháo”, trong đó đáng chú nhất là chiến thắng đầu tiên của Arsenal trước Man Utd ngay tại Old Trafford trong vòng 8 năm qua.
 
Cuối tuần qua, Arsenal tiếp tục “thảm sát” West Ham tại Emirates bằng lối chơi thêu hoa, dệt gấm của mình. Các bàn thắng được chia đều cho các tuyến sau khi Giroud, Ramsey và Flamini thay nhau lập công. Đó cũng là lời tuyên chiến sắc lẹm Arsenal gửi tới đối thủ ở giải League 1 trước cuộc chiến tại Monte Carlo.

Có thể nói trận thua trước Monaco không hẳn là tệ hại với Arsenal, đội bóng luôn có “truyền thống” không còn là chính mình khi nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng lại luôn biết cách tạo ra bất ngờ khi bị dồn tới thế đường cùng. “The Gunners” đang thăng hoa ở giải quốc nội: tiến sát tới việc bảo vệ thành công cúp FA, rút ngắn khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 1 điểm. Tất cả là nhờ “chất xúc tác” có tên Monaco!

Với những hiệu ứng tích cực nêu trên, Arsenal đang hội tụ mọi yếu tố để làm nên bất ngờ tại Monte Carlo.

  Ảnh minh họa

  Arsenal cần thận trọng trước những chân sút của Monaco, đặc biệt là cựu cầu thủ MU Berbatov (áo xanh)


Tuy nhiên, rạng sáng mai (18/3) thử thách sẽ đến thực sự khi Arsenal làm khách trên sân Stade Louis-II. Dù đang rất hưng phấn nhưng Arsenal hiểu được rằng để đạt được mục tiêu ghi 3 bàn vào lưới Monaco và không bị thủng lưới là nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi Monaco đang sở hữu hàng thủ vô cùng vững chắc. Trong 3 trận đấu gần đây nhất tại Champions League, họ không để thủng lưới mỗi khi được đá trên sân nhà. Tỉ lệ giành chiến thắng của Monaco tại sân Stade Louis-II cũng vô cùng ấn tượng lên tới 75% và chỉ có duy nhất Real Madrid có tỉ lệ thắng cao hơn Monaco nhưng cũng rất sít sao 76%.

Nắm lợi thế rất lớn so với đối thủ, Monaco thừa hiểu rằng họ chỉ cần hòa, thậm chí thua với 2 bàn cũng đủ để giành vé vào tứ kết Champions League. Do đó chẳng dại gì Monaco phải mạo hiểm chơi đôi công với Arsenal như ở trận lượt đi. Họ sẽ dựa vào chính sức mạnh của hàng thủ để khiến đối phương bị loại.

Trước hàng thủ vững như bàn thạch của Monaco, Arsenal với tư thế không còn gì để mất sẽ phải chơi tấn công, thậm chí là tấn công tổng lực để nhằm xoay chuyển tình hình. Khi đó Arsenal sẽ cần tới mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến, xoay trở giỏi như Welbeck, cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng trước MU bằng pha bứt tốc hạ gục De Gea.
 
Tuy nhiên, “giáo sư” cũng không thể bỏ phí Giroud – cầu thủ đang đạt phong độ rất tốt với 6 bàn thắng, 3 đường kiến tạo qua 8 trận đấu vừa qua. Cầu thủ người Pháp cũng đang nóng lòng muốn lập công sau khi tịt ngòi ở trận lượt đi. Xét trên yếu tố đó, Giroud và Welbeck nhiều khả năng sẽ cùng xuất hiện ngay từ đầu trận.

Ở tuyến giữa cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Coquelin, Ramsey cùng với Ozil và Sanchez. Cầu thủ người Đức được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà khoan thủng bức tường phòng ngự bằng những đường chuyền điêu luyện và có khả năng tạo đột biến cao.

Tấn công ghi bàn là điều bắt buộc nhưng Arsenal cần phải nhớ họ không được phép lơ là phòng ngự. Vì chỉ cần 1 bàn thắng của Monaco sẽ đem lại vô vàn khó khăn cho họ, nhất là khi đội chủ nhà sở hữu những cây săn bàn xuất sắc như Berbatov, Martial… Cặp đôi trung vệ Mertesacker và Koscielny chắc chắn đã rút ra kinh nghiệm sau những sai sót ở trận lượt đi, để tránh dập tắt hy vọng tại cúp châu Âu của Arsenal.

Dự đoán: Monaco 1-2 Arsenal

Đội hình dự kiến:

Monaco: Subasic, Abdennour, Kurzawa, Toure, Fabinho, Toulalan, Joao Moutinho, Kondogbia, Berbatov, Bernardo Silva, Martial

Arsenal: Ospina; Chambers, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Ramsey;, Ozil, Sanchez; Welbeck, Giroud

*Ở trận còn lại của lượt đấu này, Leverkusen sẽ phải hành quân làm khách của Atl.Madrid. Lợi thế thắng 1-0 ở trận lượt đi là chưa đủ để đội bóng Đức toan tính trước đội bóng của HLV Simeone. Leverkusen chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi rắn để hạn chế tối đa những đợt tấn công của Atl.Madrid.


Minh Quang

Ý kiến bạn đọc