Cựu sao Chelsea sợ Arsenal “tử chiến” ở Monaco

18:33, 17/03/2015
|

(VnMedia) - Mặc dù đang dẫn trước Arsenal 3-1 nhưng trung vệ người Bồ, Ricardo Carvalho vẫn tỏ ra lo ngại trước trận lượt về ở Louis II.

Với đấu pháp phòng ngự - phản công hiệu quả, Monaco đã xuất sắc quật ngã Arsenal với tỉ số 3-1 tại Emirates trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Chiến thắng này đã giúp đội bóng công quốc đặt 1 chân vào tứ kết bởi ở trận lượt về, họ được chơi tại sân nhà Louis II.

Ảnh minh họa
Carvalho lo ngại Arsenal sẽ bùng nổ ở trận lượt về

Tuy nhiên, Ricardo Carvalho lại không nghĩ như vậy. Trong bài phỏng vấn trên L’Equipes, cựu trung vệ Chelsea cho rằng Arsenal chắc chắn sẽ chơi với tinh thần “không còn gì để mất” tại Louis II.

“Mọi người nên biết rằng mọi bất ngờ có thể xảy ra. Bởi vậy, chúng tôi cần phải tôn trọng Arsenal. Chúng tôi đã có trận lượt đi khá tốt nhưng ở lượt về, chúng tôi phải giữ được cái đầu lạnh. Bằng không, mọi chuyện sẽ đổ bể”, Ricardo Carvalho cảnh báo các đồng đội.

“Arsenal không còn gì để mất nên chắc chắn họ sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Sức ép đang thuộc về chúng tôi. Mặc dù đang có lợi thế nhưng chúng tôi không thể chỉ chơi phòng ngự suốt 90 phút. Mọi người đều nghĩ rằng Monaco đã đi tiếp nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó”, trung vệ người Bồ nói thêm.

Những lo ngại của Carvalho không phải điều thừa thãi bởi trong quá khứ, anh từng nhiều lần chạm trán Arsenal khi còn khoác áo Chelsea. Ở tuổi 36, trung vệ người Bồ cũng là nhân vật dày dạn kinh nghiệm nhất trong đội hình Monaco. Tiếc rằng ở trận đấu đêm nay, Carvalho không thể ra sân vì chấn thương.

Trong quá khứ, Arsenal từng tạo ra sự phản kháng mãnh liệt ở trận lượt về. Trong đó, đáng kể nhất là chiến thắng 2-0 trước Bayern tại Allianz Arena ở mùa giải 2012-13. Tiếc rằng ở thời điểm đó, Pháo thủ vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Với lợi thế ở trận lượt đi, Monaco gần như chắc chắn sẽ áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công ở trận lượt về đêm nay. Hiện tại, họ đang là đội bóng có hàng thủ tốt nhất Champions League mùa này khi mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn/7 trận.


Hoàng Ngọc - (L'Equipes)

Ý kiến bạn đọc