Hà Nội T&T thất thủ 0-7 trên đất Hàn Quốc

09:52, 18/02/2015
|

(VnMedia) - Bỏ lỡ một số cơ hội đầu hiệp một, Hà Nội T&T liên tiếp chịu bảy bàn thua và dừng bước vòng sơ loại thứ ba Cup C1 châu Á 2015 trước FC Seoul.

Trong thời điểm cả V-League nghỉ sớm sau lượt trận thứ 8, Hà Nội T&T vẫn phải hành quân sang Hàn Quốc thi đấu vòng play-off thứ ba với chủ nhà FC Seoul. Gặp phải bất lợi chơi trên sân khách, Hà Nội T&T vẫn chủ động chơi đôi công với đối phương, vào 17h30 chiều 17/2 trên sân Seoul World Cup.

Lối chơi tự tin của thầy trò Phan Thanh Hùng khiến đội bóng từng hai lần vào chung kết Cup C1 châu Á bất ngờ. Phút thứ 12, Hà Nội T&T có cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số. Trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương, tiền đạo Gonzalo lại sút bóng ra ngoài dù có tư thế dứt điểm thuận lợi.

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, Hà Nội T&T cũng đánh mất toàn bộ thế trận trên sân vào tay FC Seoul. Chỉ hai phút sau, Yun Il-Lok dễ dàng thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Nguyễn Văn Công, mở tỉ số cho đội chủ nhà FC Seoul sau khi hàng thủ Hà Nội T&T phá bóng không quyết đoán.

Ảnh minh họa

Hà Nội T&T (vàng) thua đậm trên đất Hàn và dừng bước vòng sơ loại Cup C1 châu Á

Hưng phấn sau bàn thắng này, FC Seoul tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Hà Nội T&T hoàn toàn. Phút 20, tiền đạo Everton Santos tung người thực hiện pha dứt điểm đưa bóng chạm đầu trung vệ Daneil Cyrus đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Văn Công lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Hai bàn thua chóng vánh khiến các cầu thủ Hà Nội T&T suy sụp. Và với một thế trận hoàn toàn áp đảo, FC Seoul dễ dàng ghi thêm năm bàn nữa, ấn định chiến thắng đậm 7-0 để giành quyền lọt tiếp vào vòng đấu bảng AFC Champions League 2015.

Trong khi Hà Nội T&T có chút buồn bã khi các cầu thủ đã phá hỏng chiến thuật của Ban huấn luyện với lối phòng ngự quá thiếu tập trung và chắc chắn. Chưa kể có thêm bàn thắng ở đầu trận, Hà Nội T&T đã có kết quả khả quan để rời Cup C1 châu Á trong tư thế ngẩng cao đầu. 

Như vậy, bóng đá Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất ở Cup C1 châu Á 2015 là ĐKVĐ V-League B.Bình Dương. Tuy nhiên, đội bóng Thủ Dầu Một nằm bảng E với những đối thủ mạnh như Joenbuk Motors (Hàn Quốc), Shandong Luneng (Trung Quốc) và Kashiwa Reysol (Nhật Bản).


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc