(VnMedia) - Với sự bùng nổ của hàng tấn công, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Swansea với 5 bàn thắng. Trong khi đó, Man Utd phải nhờ tới màn tỏa sáng của các nhân tố dự bị mới có thể giành 3 điểm ở Loftus Road.
Hàng công bùng nổ, Chelsea đè bẹp Swansea
Hành quân tới Liberty, Chelsea lên quyết tâm giành 3 điểm để gây sức ép lên Man City trong cuộc tiếp đón Arsenal. Bởi vậy, HLV Jose Mourinho đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với nhiều ngôi sao trụ cột như Cahill, Terry, Matic, Fabregas, Oscar, Hazard, Costa. Duy chỉ có Courtois và Azpilicueta không thể ra sân vì chấn thương.
Với đội hình mạnh và quyết tâm cao độ, Chelsea đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội ở Liberty. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, tiền vệ Oscar đã tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành Fabianski, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Trước đó, 1 tiền vệ của Swansea đã mắc sai lầm với pha chuyền hỏng.
Costa và Oscar lập cú đúp trong chiến thắng của Chelsea
Sau bàn thua, Swansea dồn lên tấn công và lập tức có câu trả lời với cú sút đưa bóng dội khung gỗ Chelsea của Sigurdsson. Nhưng đó là tất cả những gì Swansea làm được ở hiệp đấu thứ nhất. Còn lại, họ hoàn toàn lép vé trước đội bóng đang dẫn đầu Premier League.
Sau hàng loạt cơ hội tạo ra, cuối cùng Chelsea cũng có được bàn thắng thứ 2 ở phút 20. Bộ 3 Fabregas, Willian và Oscar đã có pha phối hợp tam giác như đá tập trước vòng cấm Swansea. Sau đó, chính Fabregas là người đã tung đường chuyền dọn cỗ để Diego Costa đánh bại thủ thành Fabianski trong pha đối mặt.
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU |
Thứ Bảy, ngày 17/1/2015 Thứ Ba, ngày 20/1/2015 |
Trước sức ép liên tiếp của Chelsea, Swansea hoàn toàn vỡ trận. Hệ quả, vào phút 36, họ đã phải nhận bàn thua thứ 4. Lần này, Diego Costa là người trả bóng để Oscar dứt điểm tung lưới Fabianski.
Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Chelsea còn tạo ra một số cơ hội mà nếu xà ngang không cứu thua cho Swansea, Willian đã có thể điền tên mình lên bảng điện tử. Tuy vậy, tỉ số 4-0 đã là quá đủ để Chelsea chứng minh sự vượt trội của mình trong 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, do đã dẫn trước với cách biệt 4 bàn, Chelsea chủ động chơi chậm chắc, nhường thế trận cho Swansea. Tuy vậy, đội chủ nhà không còn tinh thần thi đấu nên chẳng tạo được nhiều tình huống tấn công sắc nét.
Thay vào đó, Chelsea vẫn thường xuyên tạo ra các cơ hội nguy hiểm nhờ những ngôi sao có khả năng tạo đột biến như Fabregas, Hazard hay Oscar. Chính Hazard là người đã khiến thủ thành Fabianski phải bay người cứu thua ở phút 71.
Do đã nắm chắc 3 điểm, HLV Mourinho chủ động rút Fabregas, Diego Costa và Willian khỏi sân. Tuy vậy, Chelsea vẫn có được bàn thắng thứ 5 nhờ công của tiền vệ vào sân thay người, Andre Schurrle.
Giành chiến thắng với tỉ số 5-0, Chelsea tạm thời nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man City, đội bóng sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal vào đêm nay.
Đội hình thi đấu
Swansea: Fabianski, Tiendalli, Fernandez, Williams, Taylor, Carroll, Sigurdsson, Dyer (Barrow 75’), Oliveira (Fulton 66’), Routledge (Emnes 32’), Gomis.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Luis, Matic, Fabregas (Ramires 74’), Willian (Schürrle 76’), Oscar, Hazard, Costa (Remy 75’).
Dự bị tỏa sáng, M.U nhọc nhằn hạ QPR
Làm khách ở Loftus Road, HLV Van Gaal đã quyết định tái sử dụng Falcao trong đội hình xuất phát thay thế Van Persie. Những nhân tố trụ cột khác như Rooney, Di Maria, Carrick, Mata, Blind cũng được trao cơ hội. Tuy vậy, Quỷ đỏ lại gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng đang ngấp nghé khu vực cầm đèn đỏ.
Phải tới phút 13, Man Utd mới tạo được cơ hội đầu tiên nhờ đường chuyền dài chuẩn xác của Mata cho Falcao. Đáng tiếc là cú sút trong thế khá thuận lợi của “Mãnh hổ” lại đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Green.
Fellaini ghi bàn giúp M.U giành 3 điểm ở Loftus Road
Sơ đồ 3-5-2 mà HLV Van Gaal sử dụng ở Loftus Road không chỉ khiến Man Utd gặp khó khăn trong tấn công mà hàng thủ của họ cũng luôn bị đặt trong thế báo động. Phút 20, sai lầm của hàng thủ Quỷ đỏ đã tạo điều kiện để tiền đạo Charlie Austin đối mặt thủ thành De Gea. Rất may cho M.U là De Gea đã kịp thời bay người cứu thua giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua trông thấy.
10 phút sau đó, thủ thành người Tây Ban Nha lại một lần nữa phải trổ tài cứu thua trước cú sút xa của Austin. Trong khi đó, hàng công Man Utd không tạo được dấu ấn rõ rệt nào và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.
Thất vọng trước màn trình diễn của các học trò, HLV Van Gaal lập tức tung tiền vệ Fellaini vào sân thay Mata ở đầu hiệp 2. Sự có mặt của Fellaini đã giúp tuyến giữa của Man Utd kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 56, Di Maria đã tung đường đường chuyền quá thuận lợi cho Falcao nhưng cú đánh đầu của “Mãnh hổ” lại không thể thắng được phản xạ cực nhanh của thủ thành Green.
Tuy vậy, các CĐV Quỷ đỏ không quá nuối tiếc bởi chỉ 2 phút sau đó, họ đã có bàn thắng mở tỉ số. Marouane Fellaini chính là người đã dứt điểm đưa M.U vượt lên dẫn trước sau khi nhận cú căng ngang của Valencia bên phía cánh phải.
Càng về cuối trận, trận đấu càng diễn ra hấp dẫn trong thế đôi công của 2 đội. QPR đã tạo ra một số cơ hội để gỡ hòa nhưng đều thất bại trước sự xuất sắc của thủ thành De Gea. Đã thế, họ còn dính đòn hồi mã thương từ phía Man Utd ở phút bù giờ thứ 4. Từ 1 tình huống phản công do Di Maria phát động, cầu thủ vào sân thay người, James Wilson đã đánh bại thủ thành Green với 2 cú dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man Utd.
Với chiến thắng này, Man Utd tạm thời lấy lại vị trí thứ 3 từ tay Southampton, đội bóng sẽ làm khách ở Newcastle sau đó ít giờ.
Đội hình thi đấu
QPR: Green, Isla, Dunne (Caulker 46’), onuoha, Hill, Vargas, Barton, Henry, Fer (Taarabt 70’), Austin, Zamora (Zamora 80’).
Man Utd: De Gea, Jones, Evans (Wilson 57’), Rojo, Valencia, Carrick, Mata (Fellaini 46’), Blind, Rooney, Di Maria (Herrera 90+5’), Falcao.
Ý kiến bạn đọc