Vòng 21 Premier League: Ngã đau trên sân nhà, M.U bật khỏi top 3

01:07, 12/01/2015
|

(VnMedia) - Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Man Utd vẫn phải rơi vào cảnh trắng tay trước Southampton, đối thủ mà họ từng đánh bại 2-1 ở trận lượt đi. Thất bại này khiến thầy trò Van Gaal bị đánh bật khỏi vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng…

Ở trận lượt đi, Man Utd từng đánh bại Southampton tại St Mary với tỉ số 2-1. Đó được xem là trận đấu may mắn của thầy trò Van Gaal bởi cả trận, họ chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm. Nhưng ở trận lượt về tại Old Trafford, sự may mắn ấy đã không theo bước Quỷ đỏ.

Không chỉ tấn công nhạt nhòa, Man Utd còn bộc lộ nhiều kẽ hở trong trận tái đấu Southampton. Hệ quả, họ đã để thua đối thủ với tỉ số 0-1, qua đó đánh rơi vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ảnh minh họa
Hàng công gây thất vọng, Man Utd trắng tay trước Southampton

Tiếp đón Southampton trên sân nhà, Man Utd đã chào đón sự trở lại của Daley Blind và Di Maria. Bộ đôi này đều được HLV Van Gaal điền tên vào đội hình xuất phát. Trong khi đó, tiền đạo Radamel Falcao lại phải ngồi dự bị, nhường suất đá chính cho bộ đôi Rooney – Van Persie.

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Man Utd lại nhập cuộc không tốt. Ngay ở phút thứ nhất, khung thành De Gea đã phải trải qua một tình huống sóng gió khi hậu vệ Nathaniel Clyne cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm. May cho Man Utd là tài năng trẻ này đã dứt điểm đưa bóng đi chệch khung gỗ.

Kể từ phút thứ 10 trở đi, Man Utd đã dần lấy lại thế trận. Tuy vậy, do áp dụng sơ đồ 3-5-2, lối chơi tấn công của Quỷ đỏ gặp nhiều vấn đề. Số cơ hội mà họ tạo ra về phía khung thành Southampton là không quá nhiều. Thậm chí, Quỷ đỏ đã phải sử dụng khá nhiều cú sút xa. Trong đó, đáng kể là cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Di Maria ở phút 21 nhưng bóng lại đi ra ngoài khung gỗ đội khách.

KẾT QUẢ
VÒNG 21 PREMIER LEAGUE

Thứ Bảy, ngày 10/1/2015
Sunderland (0-1) Liverpool
Swansea (1-1) West Ham
West Brom (1-0) Hull City
Leicester (1-0) Aston Villa
Everton (1-1) Man City
Chelsea (2-0) Newcastle
Burnley (2-1) QPR

Chủ Nhật, ngày 11/1/2015
C.Palace (2-1) Tottenham
Arsenal (3-0) Stoke
Man Utd (0-1) Southampton

Bên kia chiến tuyến, Southampton thi đấu khá tự tin ở Old Trafford. Đội khách thường xuyên tạo ra các tình huống lên bóng tốc độ, khiến các hậu vệ cánh của Man Utd không thể dâng cao tấn công.

Cuối hiệp 1, Southampton chủ động áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, khiến Man Utd đã khó khăn lại càng bế tắc hơn. Cơ hội đáng kể nhất mà họ tạo ra đến ở phút 41 khi Rooney nhả bóng thuận lợi cho Van Persie. Tuy vậy, trong thế trống trải, chân sút người Hà Lan lại dứt điểm đưa bóng đập người hậu vệ Southampton.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể! Với lợi thế sân nhà và khao khát giành 3 điểm, Man Utd vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (tỉ lệ 58%). Nhưng trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của Southampton, đội chủ nhà không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đã thế, vào phút 60, Man Utd còn dính tổn thất khi Van Persie dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Ander Herrera. Sau đó ít phút, HLV Van Gaal cũng quyết định thay đổi phương án tấn công biên khi rút Luke Shaw khỏi sân để thay bằng Blackett, đồng thời đẩy Blind sang cánh trái.

Ảnh minh họa
Tadic ghi bàn thắng duy nhất giúp Southampton đánh bại Man Utd

Trong khi 2 sự thay đổi này chưa phát huy sự hiệu quả thì Man Utd đã phải nhận quả đắng từ Southampton. Phút 69, từ một tình huống tấn công không quá đặc biệt, Tadic đã nhả bóng thuận lợi để Pelle dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành De Gea. Bóng bật ra đến đúng tầm chân Tadic và tiền vệ này đã dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số cho Southampton.

Bị đối phương dẫn bàn tại sân nhà, Man Utd chẳng còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình tấn công. Thực tế, đội chủ nhà đã tạo ra không ít cơ hội ngon ăn để có thể quân bình tỉ số, nhưng các chân sút áo đỏ lại bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc. Phút 78, từ cú đẩy bóng của thủ thành Forster, Mata đã nhận bóng trong thế đối mặt khung thành trống của Southampton. Đáng tiếc là tiền vệ người Tây Ban Nha lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

6 phút sau đó, Juan Mata tiếp tục khiến CĐV Quỷ đỏ nuối tiếc với cú vô lê đưa bóng ra ngoài khung thành Southampton. Mặc dù trận đấu có tới 5 phút bù giờ song Man Utd không thể xuyên thủng mành lưới đội khách, qua đó chấp nhận thất bại cay đắng với tỉ số 0-1.

Để thua trận này, Man Utd đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhường vị trí thứ 3 cho chính Southampton. Với 37 điểm trong tay, thầy trò Van Gaal chỉ còn hơn vỏn vẹn 1 điểm so với Arsenal, đội bóng đã đánh bại Stoke 3-0 ở trận đấu trước đó.

Đội hình thi đấu

Man Utd:
De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Shaw (Blackett 64’), Blind, Carrick, Rooney, Mata, Di Maria (Fellaini 72’), Van Persie (Herrera 61’).

Southampton: Forster, Clyne, Fonte, Alderweireld (Gardos 21’), Bertrand, Wanyama, Schneiderlin, S. Davis (Reed 80’), Ward-Prowse, Elia (Tadic 63’), Pelle.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc