(VnMedia) - Sau khi bị cầm hòa ở vòng 19, cả Chelsea và Man City đều khao khát vươn mình trở lại mạch thắng trong ngày đầu tiên của năm 2015…
Tottenham – Chelsea: Trút giận ở White Hart Lane?
Ở trận hạ màn giai đoạn lượt đi Premier League vừa qua, Chelsea đã bị Southampton cầm hòa với tỉ số 1-1 tại St Mary. Đó là trận đấu mà HLV Jose Mourinho tỏ ra rất tức giận về công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống Fabregas bị phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ còn đăng đàn khẳng định “có một chiến dịch chống lại Chelsea” ở Premier League.
Và sau cùng, “Người đặc biệt” đã chỉ trích ban tổ chức Premier League vì xếp lịch thi đấu quá dày đặc ở dịp Giáng sinh – năm mới (3 trận/6 ngày). Tuy không thể giành trọn 3 điểm ở St Mary song Chelsea vẫn có thể mỉm cười bởi ở vòng đấu này, Man City cũng đánh rơi 2 điểm trong cuộc tiếp đón Burnley.
Chelsea sẽ trút giận lên Tottenham?
Bởi vậy, Chelsea vẫn nhiều hơn kình địch Man City 3 điểm và chính thức vô địch lượt đi Premier League. Đây là cột mốc có ý nghĩa rất quan trọng với The Blues bởi trong quá khứ, họ từng 3 lần lên ngôi vô địch bóng đá Anh khi dẫn đầu sau 19 vòng đấu đầu tiên (2004-05, 2005-06 và 2009-10).
LỊCH THI ĐẤU |
Thứ Năm, ngày 1/1/2015 |
Khó cho Chelsea là ở thời điểm này, Tottenham đang có phong độ khá tốt. Nhờ mạch 3 chiến thắng liên tiếp, Spurs đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Top 4. Cuối tuần qua, thầy trò Pochettino cũng đã xuất sắc cầm hòa đội bóng đang có phong độ rất cao là Man Utd.
Tuy vậy, nếu so với Chelsea, Tottenham vẫn kém một trời một vực. Trận hòa Southampton vừa qua mới chỉ là lần thứ 5 The Blues mất điểm ở Premier League mùa này. Mặc dù phải ra sân với mật độ dày đặc nhưng HLV Mourinho vẫn giữ được các quân bài quan trọng cho chuyến viếng thăm White Hart Lane đêm nay.
Sân nhà White Hart Lane không phải lợi thế quá lớn với Tottenham bởi kể từ đầu mùa, họ mới chỉ thắng 4/10 trận đã đấu. Tại đây, “Gà trống” từng để thua Liverpool 0-3, thậm chí thua cả những đối thủ tầm trung như Stoke, West Brom hay Newcastle. Đẳng cấp và lực lượng giữa Tottenham và Chelsea cũng có sự chênh lệch khá lớn. Bằng chứng là ở trận lượt đi, đội bóng Bắc London đã từng để thua The Blues với tỉ số 0-3.
Lịch sử đối đầu cũng đang đứng về phía Chelsea. Cụ thể, trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea chưa thua Tottenham (thắng 5, hòa 5). Đó là cơ sở để thầy trò Mourinho tin rằng họ sẽ khởi đầu năm mới 2015 bằng 1 chiến thắng.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-0
Đội hình dự kiến
Tottenham (4-2-3-1): Lloris – Walker, Fazio, Vertonghen, Davies – Bentaleb, Mason – Lamela, Eriksen, Lennon – Kane.
Chelsea (4-2-3-1): Courtois – Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta – Matic, Mikel – Willian, Fabregas, Hazard – Costa.
Thành Manchester chia nửa?
Khác với Chelsea, ở vòng đấu này, Man City tiếp tục được chơi trên sân nhà Etihad và chỉ phải tiếp đón Sunderland.
Man City vừa trải qua vòng đấu thất vọng khi bị Burnley cầm hòa với tỉ số 2-2 ở Etihad. Đáng nói ở chỗ dàn sao The Citizens đã dẫn trước tới 2 bàn. Vì kết quả đáng tiếc này, thầy trò Pellegrini đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea (bị Southampton cầm hòa).
Man City sẽ vươn mình trở lại mạch thắng?
Trận hòa Burnley đã khiến chuỗi trận thăng hoa của Man City phải dừng lại ở con số 9. Tuy vậy, trong trận khai xuân 2015, thầy trò Pellegrini sẽ có cơ hội vươn mình trở lại mạch thắng khi chỉ phải tiếp đón Sunderland, đội bóng đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng.
Hiện tại, Sunderland đang có phong độ khá tệ. Trong 9 trận đấu gần nhất, “Mèo đen” mới chỉ có 1 chiến thắng (hòa 6, thua 2). Tuy vậy, Man City không được phép xem thường đối thủ này bởi trong 4 lần ghé thăm Etihad gần nhất, họ đã có 2 lần ra về với 1 điểm.
May cho Man City là ở trận đấu khai xuân năm 2015, họ đã chào đón sự trở lại của tiền đạo Stevan Jovetic, người có khả năng sẽ đá chính thay James Milner. Những ngôi sao đang có phong độ cao như Silva, Nasri, Navas là cơ sở để Nhà ĐKVĐ nước Anh tin rằng họ sẽ chấm dứt chuỗi mất điểm trên sân nhà ở Premier League mùa này. Thậm chí, đây còn được xem là cơ hội tốt để thầy trò Pellegrini trút tất cả sự bực dọc sau trận hòa Burney.
Trái với Man City, người hàng xóm Man Utd lại có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước Stoke City, đội bóng đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Vấn đề với Man Utd đang nằm ở hàng tấn công khi các chân sút của họ tỏ ra rất bế tắc trong giai đoạn vừa qua. Sự vô duyên của các tiền đạo khiến Quỷ đỏ không thể giành 3 điểm ở White Hart Lane. Trước đó, đội bóng của HLV Van Gaal cũng trải qua 90 phút thất vọng ở Villa Park.
Cần nhớ rằng trên sân khách ở Premier League mùa này, Man Utd mới chỉ thắng 2/8 trận đã đấu. Trong khi đó, Stoke lại được đánh giá rất cao trên sân nhà Britannia. Tại đây, họ từng khiến Arsenal “phơi áo”. Hay trước đó, Stoke từng đánh bại cả Man City và Tottenham.
Ở trận đấu khai xuân 2015, Stoke lên tinh thần rất cao sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Everton và West Brom. Trước 1 đối thủ như vậy, 3 điểm là mục tiêu quá khó khăn với thầy trò Van Gaal.
Cũng ở vòng đấu này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn tại St Mary, nơi mà Southampton vừa cầm hòa Chelsea. Hiện tại, cả Southampton và Arsenal đều có 33 điểm nhưng The Saints xếp trên nhờ hơn hiệu số. Nếu giành 3 điểm ở trận đấu này, Pháo thủ sẽ vươn mình lên top 4. Đó là động lực để thầy trò Arsene Wenger bùng nổ ở St Mary, nhất là khi họ đang có phong độ tốt với 2 chiến thắng liên tiếp trước QPR và West Ham.
Ý kiến bạn đọc