(VnMedia) - Những sai lầm đáng tiếc của thủ thành Szczesny đã khiến Arsenal ôm hận ở Southampton. Trong khi đó, Man City lại tạo nên màn rượt đuổi đầy kịch tính trước Sunderland…
Szczesny mắc sai lầm, Arsenal ôm hận ngày đầu năm
Làm khách ở St Mary trong ngày đầu tiên của năm mới 2015, Arsenal có lợi thế rất lớn về mặt tinh thần khi vừa thắng 2 trận liên tiếp trước QPR và West Ham. Tuy vậy, từng đó là chưa đủ để họ thoát khỏi thất bại trước Southampton trong trận đấu mà thủ thành Szczesny đã mắc 2 sai lầm đáng trách.
Hành quân tới St Mary, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi mất cả 2 tiền đạo chủ lực là Olivier Giroud (treo giò) và Danny Welbeck (chấn thương). Bởi vậy, HLV Arsene Wenger buộc phải trao cơ hội đá trung phong cho Alexis Sanchez. Ở tuyến giữa, “Giáo sư” cũng bất ngờ sử dụng tài năng trẻ Calum Chambers ở vị trí tiền vệ đánh chặn cùng Coquelin.
Thủ thành Szczesny mắc 2 sai lầm dẫn tới 2 bàn thua của Arsenal ở St Mary
Mặc dù ra sân với đội hình chắp vá nhưng Arsenal lại tạo được thế trận rất tốt trước Southampton, đội bóng vốn mất “máy quét” Morgan Schneiderlin vì án treo giò. Ngay trong hiệp 1, Pháo thủ đã chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
Đầu tiên, phải kể tới cú sút xa khá hiểm hóc của Alexis Sanchez ở phút thứ 8 nhưng thủ thành Fraser Forster đã kịp đổ người cứu thua cho Southampton. Tiếp đến, ở phút 20, các vị khách London lại tạo ra cơ hội ngon ăn từ pha phối hợp giữa bộ 3 Sanchez – Rosicky – Cazorla. Tiếc rằng cú dứt điểm cận thành của Cazorla lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Forster.
Do đều muốn nắm giữ vị trí thứ 4 trong ngày đầu năm 2015, cả 2 đội đã tạo ra thế trận đôi công khá hấp dẫn. Về phần Southampton, đội bóng này cũng tạo được những cơ hội để mở tỉ số. Đầu tiên, phải kể tới cú đánh đầu của Pelle nhưng bóng lại đi chệch khung gỗ Arsenal trong gang tấc.
Nhưng khác với Arsenal, Southampton lại có được bàn thắng mở tỉ số ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Phút 34, thủ thành Szczesny đã mắc sai lầm với pha ra vào không hợp lý, tạo điều kiện để tiền đạo Sadio Mane tung cú lốp bóng khéo léo bên cánh phải. Dù rất nỗ lực song trung vệ Mertesacker không thể cứu thua khi khung thành Arsenal đã hoàn toàn bỏ trống.
Không muốn chịu thất bại trong ngày đầu năm mới, Arsenal đã đẩy cao đội hình tấn công ở đầu hiệp 2. Nhưng ở trận đấu này, thủ thành Forster đã chơi quá xuất sắc. Phút 55, người gác đền của Southampton đã có phản xạ xuất thần khiến Alexis Sanchez không thể ghi bàn.
Chưa hết nuối tiếc vì pha bỏ lỡ này, Arsenal đã phải nhận gáo nước lạnh thứ 2 từ Southampton. Phút 56, thủ thành Szczesny lại mắc sai lầm đáng trách với cú phá bóng nửa vời, tạo điều kiện để Tadic dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho The Saints.
Nhận bàn thua thứ 2, HLV Wenger vội vã tung Walcott vào sân thay Chambers. Nhưng hàng công của Arsenal vẫn lâm vào thế bế tắc trước khung thành Forster. Thậm chí, ở phút 65, Arsenal còn chút nữa phải nhận bàn thua thứ 3 khi hàng thủ của họ mắc sai lầm, tạo điều kiện để Tadic đối mặt khung thành trống. May cho Pháo thủ là Debuchy đã kịp thời lao về giải nguy.
Cuối trận, HLV Wenger tung nốt tài năng trẻ Chuba Akpom vào sân thay Debuchy để gia tăng khả năng tấn công. Nhưng trước lối chơi phòng thủ phản công hiệu quả của Southampton, Arsenal bế tắc và đành phải chấp nhận thất bại 0-2 trong ngày đầu năm 2015.
Với thất bại này, Arsenal đã bị Southampton gia tăng khoảng cách lên 3 điểm. May cho thầy trò Wenger là ở vòng đấu này, West Ham đã bị West Brom cầm hòa ở sân nhà. Nhờ đó, Pháo thủ vẫn giữ được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Đội hình thi đấu
Southampton: Forster; Alderweireld, Gardos (Yoshida 71’), Fonte, Bertrand; Ward-Prowse, Wanyama; Tadic (Long 85’), S. Davis, Mane (Reed 42’); Pelle.
Arsenal: Szczesny; Debuchy (Akpom 84’), Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Chambers (Walcott 60’), Coquelin; Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Rosicky; Sanchez.
“Thần tài” Lampard giúp Man City thắng kịch tính
Giống như trận hòa Burnley ở vòng 19, Man City đã có 2 bàn thắng dẫn trước nhưng lại để Sunderland san bằng cách biệt. May cho Nhà đương kim vô địch nước Anh là họ vẫn giành 3 điểm nhờ phút lóe sáng của Frank Lampard, người vừa quyết định ở lại Etihad tới hết mùa giải năm nay.
Tiếp đón Sunderland trong ngày đầu tiên của năm mới 2015, Man City tiếp tục thiếu vắng 2 chân sút chủ lực là Aguero và Dzeko (vì chấn thương). Nhưng may cho Nhà đương kim vô địch nước Anh là ở trận đấu này, họ đã chào đón sự trở lại của Stevan Jovetic.
Lampard lại tỏa sáng mang về 3 điểm cho Man City
Với lợi thế sân nhà, Man City đã tạo ra thế trận áp đảo toàn diện so với Sunderland. Tuy vậy, trong hiệp đấu thứ nhất, “Mèo đen” đã chủ động chơi phòng ngự chặt, khiến hàng công Man City gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào để mở tỉ số.
Nhưng ở hiệp đấu thứ 2, cả 2 đội đã tạo ra cơn mưa bàn thắng ở Etihad. Mọi chuyện bắt đầu ở phút 57, từ cú nhả bóng của Jovetic, tiền vệ Yaya Toure đã tung cú sút xa cực kì đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Sunderland, giúp Man City vươn lên dẫn trước 1-0.
Trên đà hưng phấn, Man City tiếp tục tràn lên tấn công và có được bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 9 phút. Lần này, Jovetic chính là người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau khi nhận cú căng ngang chuẩn xác của Gael Clichy.
Tuy nhiên, cũng giống như trận hòa Burnley 2-2 trước đó, Man City lại bất ngờ chơi sa sút. Chỉ 2 phút sau khi nâng tỉ số lên 2-0, gã nhà giàu thành Manchester đã để Sunderland rút ngắn tỉ số nhờ cú đánh đầu thành bàn của Jack Rodwell.
Sự kịch tính của trận đấu này được đẩy lên cao trào ở phút 71 sau khi Zabaleta phạm lỗi với Billy Jones, khiến Man City bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Adam Johnson bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ thành Joe Hart, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
May cho Man City là ở trận đấu này, họ vẫn có “thần tài” Lampard, người được tung vào sân ở ít phút trước đó. Phút 73, từ cú tạt cánh chuẩn xác của Gael Clichy, Lampard đã đánh đầu hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-2 cho Man City.
Trong khoảng 15 phút cuối trận, Man City còn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tuy vậy, chiến thắng kịch tính 3-2 đã là đủ để thầy trò Pellegrini hưởng trọn niềm vui trong ngày đầu tiên của năm mới 2015.
Nhờ chiến thắng này, Man City tạm thời san bằng cách biệt với Chelsea, đội bóng sẽ chạm trán Tottenham trong trận đấu muộn vòng 20 Premier League.
Đội hình thi đấu
Man City: Caballero, Zabaleta, Demichelis, Mangala, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas, Silva (Milner 90’), Nasri (Kolarov 85’), Jovetic (Lampard 70’).
Sunderland: Pantilimon, Vergini (Coates 78’), O'Shea, Brown, Jones, Rodwell, Buckley (Álvarez 65’), Larsson, Gomez (Giaccherini 58’), Johnson, Wickham.
KẾT QUẢ THI ĐẤU |
Thứ Năm, ngày 1/1/2015 |
Ý kiến bạn đọc