Quả bóng Vàng 2014: Xứng đáng nhưng thiếu công bằng!

14:31, 13/01/2015
|

(VnMedia) - Cristiano Ronaldo đã chính thức trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng năm thứ 2 liên tiếp nhưng ở góc độ nào đó, người ta lại cảm thấy nuối tiếc cho Manuel Neuer, người vốn không được đánh giá cao vì đứng trong khung gỗ…

Chiến thắng cho người xứng đáng

Đã có một cuộc vận động ủng hộ người Đức giành Quả bóng Vàng FIFA 2014 sau chức vô địch World Cup ở Brazil mà đi đầu là Chủ tịch UEFA, Michel Platini. Tuy vậy, tiếng nói ấy không đủ sức tạo nên sự khác biệt trong lễ trao giải đêm qua ở Zurich. Như 6 năm trước, danh hiệu năm nay một lần nữa thuộc về 1/2 “cây đa, cây đề” của làng bóng vàng, đó là Cristiano Ronaldo!

Khi cựu danh thủ Thierry Henry bóc chiếc phong thư bí ẩn và gọi tên người thắng cuộc, Lionel Messi đã nở nụ cười như trút bỏ tất cả những hi vọng nhỏ nhoi còn lại trong mình. Hình ảnh ấy đã lột tả phần nào sự “chấp nhận” của ngôi sao Barca sau 1 năm đấu hiếm hoi mà anh không thể giành danh hiệu nào.

Ảnh minh họa
Ronaldo xứng đáng được vinh danh sau thành tích ấn tượng trong năm 2014

Còn ở chiếc ghế bên cạnh, Manuel Neuer cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng. Thực ra, hồi tháng 12/2014, khi đăng đàn chia sẻ cảm nhận về cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA, thủ thành người Đức đã lên tiếng thừa nhận anh khó lòng thắng cuộc dù vừa cùng đội tuyển Đức làm nên chiến tích rực rỡ trên đất Brazil.

Kể từ khi Quả bóng Vàng sát nhập trở thành giải thưởng của FIFA, ít có cuộc bình chọn nào dễ đoán như lần này. Cristiano Ronaldo đã cán đích ở vị trí số 1 với tỉ lệ phiếu áp đảo (37,66%), gấp hơn 2 lần so với 2 ứng cử viên còn lại (Messi là 15,76%, Neuer là 15,72%).

So với Messi, Cris Ronaldo rõ ràng nổi bật hơn hẳn trong năm 2014. Không chỉ hơn về số bàn thắng, số đường kiến tạo, ngôi sao người Bồ còn giành tới 4 danh hiệu mà đáng kể nhất là Champions League. Trong khi đó, Messi lại có năm đấu hiếm hoi rơi vào cảnh trắng tay trên mọi đấu trường.

Cái thua duy nhất của Ronaldo so với Messi là ở World Cup 2014, giải đấu mà CR7 và đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải khăn gói về nước ngay sau vòng bảng. Trong khi Messi lại tỏa sáng, đưa Argentina vào trận chung kết, thậm chí giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Tuy vậy, đó lại là danh hiệu gây ra không ít tranh cãi! Không ít chuyên gia bóng đá châu Âu cho rằng El Pulga không xứng đáng dù có đóng góp không nhỏ cùng Argentina.

So với Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo cũng nổi bật hơn bởi anh là 1 tiền đạo, lại là ngôi sao lớn, có hình ảnh và thương hiệu trên toàn thế giới. Việc Ronaldo vượt qua Neuer là kịch bản đã được dự báo. Nó cũng giống với cuộc đua không cân bằng giữa anh với Franck Ribery cách đây 1 năm.

Vậy là Ronaldo đã có Quả bóng Vàng thứ 3 trong sự nghiệp, phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao người Bồ sau nhiều năm lép vế trước Lionel Messi. Bước lên thảm đỏ Zurich nhận giải, CR7 đã nhỏ lệ bởi những xúc cảm dạt dào. Anh đã đăng quang sau những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng đội bóng Hoàng gia!

Giải thưởng thiếu công bằng!

Cristiano Ronaldo đã chính thức trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng năm thứ 2 liên tiếp nhưng ở góc độ nào đó, người ta lại cảm thấy nuối tiếc cho Manuel Neuer.

Manuel Neuer đã có một mùa bóng không tưởng! Chức vô địch thế giới với đội tuyển Đức và những vũ điệu ở Brazil đã vẽ nên một mùa hè cổ tích ngọt ngào hơn cả cú ăn 3 với Bayern Munich năm 2013. Đặc biệt, anh đã trở thành thủ môn đầu tiên sản sinh ra khái niệm “thủ thành kiêm hậu vệ quét”. Thế nhưng, từng ấy thì chưa đủ để Neuer có bóng bạc, chứ đừng nói đến bóng vàng.

Ảnh minh họa
Neuer khó đua tranh trong cuộc chiến với các tiền đạo

Sự thất bại của Manuel Neuer ở Zurich đêm qua đã để lại sự nuối tiếc không phải vì anh xứng đáng hơn Cristiano Ronaldo mà bởi vì anh chỉ là một… thủ môn. Khung gỗ từ xưa tới nay vẫn là vị trí chịu thiệt thòi nhiều nhất dù người ta luôn miệng nói rằng đó là 50% sức mạnh của một đội bóng.

Lịch sử bình chọn QBV FIFA (trước đó là QBV châu Âu) cũng chỉ mới có duy nhất 1 thủ thành được vinh danh. Đó là Lev Yashin nhưng vào năm 1963, thời điểm mà lá phiếu được quyết định bởi các chuyên gia và truyền thông không có tiếng nói quan trọng.

Trên sân cỏ, Manuel Neuer có thể trổ mọi tài nghệ để che chắn khung thành, thậm chí thắng cả Ronaldo và Messi. Nhưng trên chiếc thảm đỏ ở Zurich, anh không thể ngăn cản những “bàn thắng” mà Ronaldo và Messi đã ghi vào tim của thế giới bóng đá trong nhiều năm qua. Thương hiệu và danh tiếng là cái thua của thủ thành người Đức trong 1 cuộc đua vốn từng gây ra nhiều tranh cãi.

Nếu nói bàn thắng là nét đẹp nhất của bóng đá thì người ta đang chú trọng quá nhiều tới tấn công mà lờ đi vai trò của những người gác đền. Vậy thì có công bằng không nếu FIFA đặt 1 thủ môn với 2 tiền đạo để tìm ra người xứng đáng nhất. Đó là so sánh quá khiên cưỡng, cộc lệch và chẳng có một tiêu chí nào cụ thể. Bởi vậy mà cuộc đua Quả bóng Vàng từ khi thuộc quyền sở hữu của FIFA (từ năm 2010) vẫn bị cho là cuộc đua cảm tính.

Chưa kể, Neuer còn quá thất thế so với Messi và Ronaldo về hình ảnh và thương hiệu. Dám cá rằng có những quốc gia, người ta vẫn tự hỏi Manuel Neuer là ai trước khi đặt bút bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng.

Không thể nói rằng Neuer xứng đáng giành QBV FIFA 2014 hơn Cris Ronaldo nhưng sẽ công bằng hơn với thủ thành người Đức nếu anh được đứng trong cuộc chiến của những người cùng vị trí. Phải chăng FIFA cần 1 cuộc cải tổ, cơ cấu lại danh hiệu, tạo ra nhiều hạng mục bình chọn như giải Oscar của điện ảnh?

Khi ấy, những người hùng thầm lặng như Manuel Neuer mới có cơ hội sờ tay vào danh hiệu danh giá nhất của bóng đá thế giới…


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc