(VnMedia) - Người chị cả của Công Vinh chấp nhận cảnh cơ cực bán vé số ở Bình Phước, nhưng vẫn ân hận vì bỏ qua lời khuyên của em trai mà bán mất căn nhà Vinh tặng trước đây.
Trong lễ cưới được tổ chức tại quê nhà ngày 1/1/2015, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết người chị cả của Công Vinh đang bươn trải nghề bán vé số tại Bình Phước. Dù cậu em trai đang là chân sút số một Việt Nam lại cưới ca sĩ Thủy Tiên làm vợ, nhưng khó ai tin người chị của tiền đạo có giá chuyển nhượng 1 triệu USD lại cơ cực đến thế.
Tuy nhiên, người chị cả Lê Thị Ngọc chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại do mình tự làm tự chịu chứ chẳng thế trách ai. Trước đó, chị ruột Công Vinh đã bán căn nhà trị giá 400 triệu VNĐ mà Vinh xây tặng để vào Nam theo chồng làm ăn. Tuy nhiên việc kinh doanh thất bát số tiền bán nhà cũng không cánh mà bay. Gia đình của chị Ngọc phải ở nhà thuê, còn chị bán vé số để mưu sinh qua ngày.
Chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, người chị cả cũng ân hận vì không nghe lời khuyên cậu em trai: "Thật ra Vinh không muốn tôi bán nhà và đi xa như vậy. Giờ mỗi khi nghĩ tới Vinh, tôi hối hận và thấy có lỗi với nó nhiều lắm. Nếu tôi nghe lời em trai không bán nhà thì đâu có cơ cực và hàng ngày đội nắng đội mưa bán vé số như thế này".
Kể từ lúc thành danh nhờ bóng đá, Công Vinh đã chăm lo cho những thành viên trong gia đình. Vinh bỏ cả tỉ đồng để mua chung cư cho bố ở thành Vinh hay sắm xe cho mẹ ruột ở dưới quê tiện đi lại. Người chị gái thứ hai nay đã theo chồng sang Mỹ, còn cô em út Khánh Chi cũng tốt nghiệp đại học và đã cưới chồng.
Riêng người chị cả, Công Vinh không chỉ mua nhà, mà còn bỏ tiền lương để nuôi hai người cháu. Tuy nhiên sau này, người chị nhất quyết theo chồng vào Nam lập nghiệp, nên Công Vinh tôn trọng lựa chọn của chị và không muốn nhắc lại.
Người chị gái cả Lê Thị Ngọc (hàng sau, phải) và hai con về dự đám cưới cậu em trai
Lê Công Vinh và hối hận vì bỏ qua lời khuyên của em trai trong quá khứ. Ảnh: DS.
Nói về chuyện người chị gái, Công Vinh nói rằng anh không hề trách chị không nghe lời anh, bán đi căn nhà mà mình mua tặng để vào Nam làm ăn, rồi sau đó thua lỗ nặng và hết tiền phải làm những nghề cực nhọc mưu sinh. "Hồi nhỏ, nhà còn nghèo. Lúc ấy, tôi luôn ao ước là kiếm được tiền để những người thân trong gia đình có được cuộc sống sung túc. Nhưng tôi không thể can thiệp cuộc sống của họ. Anh chị tôi có cuộc sống và lựa chọn riêng của mình và tôi tôn trọng điều đó. Đến bây giờ, tôi vẫn mong chị tôi, cũng như những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt'.
"Những gì tôi có thể làm được để giúp đỡ gia đình mình thì tôi sẽ làm, không vì bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là cái tâm của mình bảo phải làm như vậy. Bạn không thể đưa tiền cho họ và bắt họ phải sống theo cách mà bạn muốn".
"Tôi sợ nhất là mọi người lại đụng chạm đến người thân của tôi. Dù thực tế mọi chuyện đều chẳng có gì, nhưng tôi không muốn người thân bị làm phiền. Cứ mỗi khi nghe được những tin đồn về những người xung quanh mình và bị đem ra cho thiên hạ bình luận, tôi lại thấy đau đầu và mệt mỏi, dù đó có là những thông tin tốt đi nữa" - Công Vinh cho biết.
Ý kiến bạn đọc