Messi thừa nhận khả năng chia tay Barca!

09:06, 13/01/2015
|

(VnMedia) - Tiền đạo người Argentina lại khiến CĐV Barcelona lo lắng khi có những phát ngôn úp mở về tương lai của mình tại sân Nou Camp ngay sau lễ trao giải “Quả bóng Vàng 2014”.

  Ảnh minh họa

 Messi trong buổi lễ trao giải "Quả bóng Vàng 2014"


Rạng sáng nay (13/1), Messi cùng Iniesta đã có mặt ở Zurich, Thụy Sỹ để tham dự lễ trao giải “Quả bóng Vàng 2014”. Trước đó, Messi cùng C.Ronaldo và thủ thành Neuer đều có tên trong danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cuối cùng.
 
Tuy nhiên, “sóc nhỏ” chỉ về thứ nhì sau C.Ronaldo. Messi cũng chỉ giành được số phiếu chênh rất ít so với Neur (15,76 và 15,72% số phiếu). Phát biểu sau lễ trao giải, Messi cho biết anh đã dự đoán được C.Ronaldo sẽ là người chiến thắng và không hề cảm thấy buồn vì đó là kết quả xứng đáng dựa trên thành tích và phong độ xuất sắc của tiền vệ người Bồ Đào Nha.
 
Khi được báo chí đặt câu hỏi về tương lai với đội bóng Barcelona, Messi khiến nhiều người bất ngờ khi úp mở về vấn đề tương lai. “Tôi không chắc chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Như đã nói tôi muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barcelona và sau đó sẽ về chơi cho đội bóng cũ Newell. Tuy nhiên, chẳng ai biết được chính xác tương lai sẽ ra sao, đặc biệt là trong bóng đá hiện đại mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau 1 đêm”.
 
Tuyên bố của Messi hoàn toàn trái ngược với những gì mà tiền đạo này từng tuyên bố trước đó chưa đầy 24h. Ngay sau khi tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 trước Atl.Madrid rạng sáng 12/1, ngôi sao người Argentina khẳng định trước báo giới tất cả thông tin anh đang có bất đồng với HLV Eurique và muốn ra đi đều là bịa đặt.
 
“Tôi chưa bao giờ đưa ra yêu sách để ở lại Barcelona và cũng không có ý định chia tay đội bóng này. Những câu chuyện đồn thổi về mối quan hệ bất hòa với HLV Enrique cũng không hề tồn tại”, Messi tuyên bố trên kênh Barca TV.
 
“Sóc nhỏ” cũng cảnh báo dường như có một âm mưu chia rẽ nội bộ Barcelona vào thời điểm này. “Tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết lại. Còn họ nên dừng hành động bôi nhọ và công kích Barcelona. Tôi cũng khẳng định không hề có chuyện cha tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với 2 CLB Man City và Chelsea. Tất cả đều là giả dối, bịa đặt”.

Với những phát ngôn tiền hậu bất nhất như vậy càng khiến người hâm mộ tin rằng những thông tin nội bộ Barca đang lục đục và chuyện Messi muốn ra đi là có cơ sở.


Minh Quang - (Mail, ESPN)

Ý kiến bạn đọc