HA.Gia Lai thua ngược trên sân nhà Pleiku

20:17, 17/01/2015
|

(VnMedia) - Bất chấp đội chủ nhà HAGL vượt lên dẫn bàn trong hiệp một, đội khách Thanh Hóa vẫn thắng ngược 2-1 nhờ công của Văn Thanh và Đình Tùng.

Trở về sân nhà Pleiku, HAGL nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ CĐV Gia Lai đến sân tiếp "lửa". Trong bối cảnh hai tân binh Cosmin Goian và Dzavko Dragicevic đều chưa thể ra sân do chưa đủ thể lực, đội bóng của bầu Đức mới là người kiểm soát bóng trước đối thủ dạn dày kinh nghiệm Thanh Hóa.

Trước lối chơi thanh thoát của đối thủ, Thanh Hóa có phần bị động và sa đà với những tình huống chơi tiểu xảo trên sân. Liên tục những tình huống Sỹ Cường, Tấn Đạt, Văn Phong hay Văn Thanh vung tay đánh thằng vào mặt cầu thủ HAGL trong những pha tranh chấp một đối một.

Ảnh minh họa

Trong khi đối phương đá với ba ngoại binh, HAGL (xanh) đá toàn cầu thủ nội
trẻ tuổi và thua ngược 1-2 trước Thanh Hóa vào 17h00 chiều 17/1. Ảnh: VnE.

Trong thế trận tưởng chừng bị vỡ vì những pha phạm lỗi của đội khách, HAGL bất ngờ vượt lên dẫn bàn từ thoáng sơ sẩy của hàng thủ đối phương ở phút 33. Từ pha phất bóng dài của Xuân Trường, tiền vệ Hoàng Thiên thoát xuống rồi tâng bóng nhẹ nhàng qua tay thủ môn Vĩnh Lợi, đưa "Gỗ" dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Thanh Hóa chủ động thực hiện những pha phối hợp bóng bổng đánh vào điểm yếu thể hình mỏng cơm của hàng thủ HAGL. Sự có mặt hai ngoại binh Van Bakel và Da Silva cũng như ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân khiến lối đá của đội khách càng trở nên lợi hại.

Sức ép của đội bóng xứ Thanh cuối cùng cũng được đền đáp ở phút Huỳnh Văn Thanh đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 55, khi thủ môn Văn Tiến và hàng thủ của "Gỗ" không thể ngăn cản pha dàn xếp đá phạt góc của đối thủ. Đến phút thứ 65, Đình Tùng khống chế gọn ghẽ rồi dứt điểm chân phải hiểm hóc đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn 2-1.

Trong 25 phút còn lại, HAGL và Thanh Hóa đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng, nhưng thầy trò Vũ Quang Bảo giữ chiến thắng đến cuối trận đấu. Trong khi đó, HAGL đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước những đối thủ dạn dày kinh nghiệm và tinh quái như Thanh Hóa, ĐTLA. 


Bảo Trâm

Ý kiến bạn đọc