Arsenal hỏi mua “máy chém” của Atletico

08:42, 05/01/2015
|

(VnMedia) - Trong nỗ lực củng cố nhân sự cho giai đoạn 2, Arsenal đã đặt vấn đề chiêu mộ tiền vệ Suarez, người được mệnh danh là “máy chém” của Atletico Madrid.

Để đua tranh top 4, thậm chí là chức vô địch Premier League, HLV Arsene Wenger rất muốn có chữ kí của tiền vệ Sami Khedira. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức lại đòi hỏi mức lương quá cao. Hơn nữa, cầu thủ này đang thúc giục kí bản hợp đồng mới với Real Madrid.

Trong thế bất khả kháng, HLV Arsene Wenger đã phải yêu cầu ban lãnh đạo Arsenal chi ngân sách chiêu mộ tiền vệ Mario Suarez của Atletico Madrid.

Ảnh minh họa
Arsenal muốn có Mario Suarez ngay trong tháng 1 này

Ở mùa giải trước, Suarez là nhân tố rất quan trọng, góp phần làm nên lối chơi phòng ngự sắt thép của Atletico Madrid. Thậm chí, ở Vicente Calderon, tiền vệ này còn được ví von là “cỗ máy chém” của Rojiblancos. Nhờ màn trình diễn ấn tượng của Suarez, Atletico Madrid đã giành chức vô địch La Liga và lọt vào trận chung kết Champions League 2013-14.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Mario Suarez lại mất chỗ đứng trong đội hình Atletico Madrid. Thậm chí, anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ 5 ở hàng tiền vệ của HLV Simeone, sau Gabi, Tiago, Raul Garcia và Saul Niguez. Bởi vậy, theo báo giới Tây Ban Nha, Suarez đã đề đạt yêu cầu rời Vicente Calderon trong tháng 1.

Bởi vậy, Arsenal đang chiếm lợi thế khá lớn trong cuộc đua giành Suarez. Nếu có được chữ kí của tiền vệ này, Pháo thủ hoàn toàn có thể yên tâm với cuộc chiến giành bóng ở giữa sân, vị trí mà Flamini không chơi tốt ở mùa giải năm nay.

Hơn nữa, vào cuối mùa giải này, Arsenal sẽ hết hạn hợp đồng với Flamini. Mario Suarez được xem là người xứng đáng kế nhiệm vị trí của tiền vệ người Pháp. Trước đó, Arsenal cũng từng bị Southampton từ chối khi hỏi mua tiền vệ đánh chặn Morgan Schneiderlin.

Mario Suarez thi đấu ở Atletico Madrid từ năm 12 tuổi. Anh đã từng có 2 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Nguyên nhân khiến Suarez không thường xuyên lên tuyển là bởi La Roja đang sở hữu quá nhiều ngôi sao ở hàng tiền vệ.


Hoàng Ngọc - (SportMail)

Ý kiến bạn đọc