Vòng 19 Premier League: Chelsea và Man City sa lầy, Arsenal áp sát top 4

00:38, 29/12/2014
|

(VnMedia) - Mặc dù đang có phong độ rất cao nhưng Chelsea vẫn không thể giành trọn 3 điểm ở St Mary. Man City cũng mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với Chelsea khi rơi điểm đầy nuối tiếc trước Burnley…

Hàng công bế tắc, Chelsea mất điểm ở St Mary

Kể từ sau trận thua sốc ở Newcastle, Chelsea đã hồi sinh ở Premier League với 3 chiến thắng cùng tỉ số 2-0 trước Hull, Stoke và West Ham. Tuy nhiên, khi phải làm khách ở St Mary tại vòng hạ màn lượt đi, thầy trò Jose Mourinho đã bị cầm hòa với tỉ số 1-1.

Do phải ra sân với mật độ 2 ngày/trận, HLV Jose Mourinho đã có 3 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát. Theo đó, Filipe Luis, John Obi Mikel và Andre Schurrle là những người được xếp đá chính thay Azpilicueta, Oscar và Willian.

Ảnh minh họa
Chelsea để hòa trận thứ 4 kể từ đầu mùa

Những xáo trộn trong đội hình đã khiến Chelsea nhập cuộc rất khó khăn ở St Mary. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Southampton chính là đội làm chủ trận đấu và đã tạo ra 2 cơ hội nhưng cả Tadic và Fonte đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, đến phút 17, đội chủ nhà đã phá vỡ thế cân bằng. Trong 1 thoáng mất tập trung, hàng thủ Chelsea đã để tiền đạo Sadio Mane dùng tốc độ băng xuống đánh bại thủ thành Courtois trong pha đối mặt.

Sau bàn thua, Chelsea đã đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức tốt của Southampton, các vị khách London gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, họ còn phải đối mặt với nhiều pha phản công sắc nét của đội chủ nhà.

Trong thế trận bế tắc ấy, những tưởng Chelsea sẽ kết thúc hiệp 1 với thất bại 0-1 thì vào phút bù giờ của hiệp 1, Eden Hazard đã tạo nên sự khác biệt với tình huống đi bóng và dứt điểm khéo léo gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ hòa của Hazard đã mang lại lợi thế rất lớn về mặt tinh thần cho Chelsea. Bởi vậy, ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, dàn sao The Blues đã tràn lên tấn công, gây sức ép nghẹt thở về phía khung thành Southampton. Nhưng đó cũng là thời điểm Southampton lui về áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công.

Trước hàng thủ kiên cố của đội chủ nhà, Chelsea không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Hay ngay cả khi tạo ra cơ hội, các chân sút của họ như Hazard hay Costa cũng đều bỏ lỡ. Phút 88, đội bóng của HLV Mourinho đã có lợi thế hơn người sau khi tiền vệ Schneiderlin nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Ngay sau đó, HLV Mourinho đã tung tiền đạo Loic Remy vào sân. Tuy vậy, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Chelsea không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Đây là trận hòa thứ 4 của Mouteam ở Premier League mùa này.

Rơi điểm khó tin, Man City lỡ cơ hội áp sát Chelsea

Trận hòa của Chelsea tại St Mary đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn để Man City bứt phá trong cuộc đua Premier League mùa này. Càng thuận lợi hơn khi họ được chơi trên sân nhà và chỉ phải đụng độ Burnley, đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Chỉ tiếc rằng thầy trò Pellegrini đã không thể tận dụng cơ hội ấy trong trận đấu mà họ đã đánh rơi điểm 1 cách vô cùng đáng tiếc.

Với quyết tâm bám đuổi Chelsea, Man City đã nhập cuộc đầy hưng phấn, đẩy Burnley lùi sâu về phần sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau hàng loạt cơ hội tạo ra, cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 23. Từ đường nhả bóng của Navas, David Silva đã khéo léo xoay người dứt điểm khiến thủ thành Heaton không thể cản phá.

Ảnh minh họa
Man City lỡ cơ hội áp sát Chelsea trong cuộc đua Premier League

Nhờ việc sử dụng 6 tiền vệ nên Man City dễ dàng kiểm soát trận đấu trước Burnley. Hệ quả, vào phút 34, Nhà ĐKVĐ nước Anh đã có bàn thắng thứ 2 nhờ cú sút xa cực kì đẹp mắt của Fernandinho.

Trong khoảng hơn 10 phút cuối hiệp 1, Man City tiếp tục chơi thăng hoa, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

Các CĐV The Citizens có lí do để nuối tiếc về sự phung phí cơ hội của hàng công Man City bởi ở hiệp 2, họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Phút 47, Burnley đã có được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhờ cú băng cắt dứt điểm rất nhanh của George Boyd.

Không bằng lòng với chiến thắng sát nút, Man City đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng số cơ hội mà họ tạo ra lần lượt bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc. Hệ quả, vào phút 81, Nhà ĐKVĐ nước Anh đã bị gỡ hòa 2-2. Ashley Barnes chính là người đã mang về cho Burnley 1 điểm nhờ cú sút lạnh lùng trong vòng cấm.

Bị cầm hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn, Man City đã mất cơ hội thu ngắn khoảng cách với kình địch Chelsea, kết quả quá đáng tiếc với thầy trò Pellegrini.

Ảnh minh họa
Ở vòng 19, Arsenal là đội duy nhất giành chiến thắng trong top 7

Trái với Chelsea và Man City, Arsenal lại là đội bóng duy nhất trong top 7 giành chiến thắng ở vòng đấu này. Mặc dù phải làm khách ở Upton Park và thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Pháo thủ vẫn nhập cuộc rất tốt. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Pháo thủ đã vượt lên dẫn trước 2 bàn nhờ cú đá penalty của Cazorla và 1 bàn thắng của Danny Welbeck.

Bước sang hiệp 2, West Ham đã gỡ lại 1 bàn nhờ công của Cheikhou Kouyaté ở phút 54 nhưng từng đó là không đủ để The Hammers giành điểm. Để thua trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò Sam Allardyce đã đánh mất vị trí thứ 5 vào chính tay Arsenal. Với 33 điểm, thầy trò Wenger không chỉ vươn lên 1 bậc mà họ còn cân bằng điểm số với đội xếp thứ 4, Southampton, đối thủ mà họ sẽ chạm trán trong 2 ngày tới.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc