Vòng 15 Premier League: Thủ tệ, Arsenal thua thảm trên sân Stoke

00:18, 07/12/2014
|

(VnMedia) - Những sai lầm liên tiếp của hàng thủ đã khiến Arsenal phải rời Britannia với 3 bàn thua và 2 bàn tay trắng…

Mạch 3 chiến thắng liên tiếp vừa qua đã tạo lợi thế rất lớn về mặt tinh thần cho Arsenal trước chuyến viếng thăm Britannia, nơi mà họ chỉ thắng 1/8 lần ghé thăm gần nhất. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến thầy trò Wenger phải trả cái giá rất đắt.

Ngay trong hiệp đấu thứ nhất, Arsenal đã để thua 3 bàn. Ở hiệp đấu thứ 2, dù rất nỗ lực nhưng Pháo thủ cũng chỉ gỡ lại 2 bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-3.

Ảnh minh họa
Stoke City dẫn trước Arsenal 3-0 ngay sau hiệp đấu thứ nhất

Làm khách ở Britannia, HLV Arsene Wenger đã bất ngờ sử dụng Chambers và Mertesacker ở vị trí trung vệ, đồng thời đẩy Koscielny lên băng ghế dự bị. Bên cạnh đó, “Giáo sư” cũng trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Hector Bellerin.

Do thiếu kinh nghiệm thi đấu, Bellerin đã mắc nhiều sai lầm ở hệ thống phòng ngự. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, tài năng trẻ này đã có pha xử lý lóng ngóng trong vòng cấm, tạo điều kiện để Peter Crouch dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Stoke City.

Sau khi bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số, Stoke đã lùi về chơi phòng ngự phản công. Bởi vậy, dù lấn lướt ở quyền kiểm soát bóng nhưng Arsenal lại gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Cơ hội tốt nhất mà Pháo thủ tạo được đến ở phút 11 nhưng Giroud trong thế trống trải lại đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Begovic.

Bên kia chiến tuyến, Stoke chơi phòng ngự cực kì hiệu quả. Những đường lên bóng của The Potters đều gây khó dễ cho khung thành Martinez. Hệ quả, vào phút 35, Stoke đã có bàn thắng thứ 2. Từ cú tạt bóng của Jonathan Walters bên phía cánh phải, tiền đạo Bojan Krkic đã băng vào đệm bóng dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Không dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Stoke City còn có thêm 1 bàn thắng nữa. Từ 1 tình huống chống phạt góc, hàng thủ Arsenal thi đấu không tốt, để Jonathan Walters thoải mái dứt điểm cận thành khiến thủ môn Martinez phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Để thua 3 bàn sau hiệp đấu thứ nhất, Arsenal chẳng còn gì để mất. Bởi vậy, ngay đầu hiệp 2, HLV Arsene Wenger đã chơi canh bạc mạo hiểm khi rút hậu vệ Hector Bellerin để thay thế bằng tiền đạo Danny Welbeck.

Cùng với sự thay đổi này, Arsenal đã tạo được thế trận tấn công tốt hơn. Phút 57, Alexis Sanchez đã có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt khi lừa bóng vượt qua cả thủ thành Begovic. Tuy nhiên, cú sút góc hẹp của ngôi sao người Chile lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Stoke City.

Ảnh minh họa
Nỗ lực trong hiệp 2 không đủ để Arsenal thoát khỏi cảnh trắng tay

Trong thế trận bế tắc, HLV Wenger tiếp tục rút Giroud khỏi sân để thay thế bằng Podolski ở phút 63. 2 phút sau đó, CĐV The Gunners đã phải sống trong cảm giác sợ hãi khi Bojan Krkic tung cú sút xa tung lưới Arsenal. Rất may cho Pháo thủ là bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị.

Từ tình huống thoát thua này, Arsenal đã vùng lên chơi tấn công và có liên tiếp 2 bàn thắng. Phút 68, Pháo thủ được hưởng quả phạt đền khi Flamini bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cazorla đã hạ gục thủ thành Begovic rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Arsenal. 2 phút sau đó, từ quả phạt góc của Sanchez, Ramsey đã tung cú vô lê rút ngắn tỉ số xuống 2-3.

Sau khi có 2 bàn thắng liên tiếp, Arsenal dồn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Stoke. Tuy nhiên, vào phút 78, Pháo thủ lại dính tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Calum Chambers nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi với Krkic.

Trong thế trận 10 người, Arsenal vẫn đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Stoke, Pháo thủ không tạo ra nhiều cơ hội và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-3.

Đội hình thi đấu

Stoke City:
Begovic, Bardsley, Shawcross, Muniesa (Whelan 63’), Pieters, Nzonzi, Cameron, Diouf (Adam 69’), Bojan (Huth 87’), Walters, Crouch.

Arsenal: Martinez, Bellerin (Welbeck 46’), Chambers, Mertesacker, Gibbs (Campbell 90+2’), Flamini, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Alexis, Cazorla, Giroud (Podolski 63’).


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc