Vòng 14 Premier League: Đại thắng Tottenham, Chelsea xây chắc ngôi đầu

05:47, 04/12/2014
|

(VnMedia) - Mặc dù thiếu vắng Diego Costa nhưng Chelsea vẫn dễ dàng ghi 3 bàn thắng vào lưới Tottenham, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu Premier League.

Chỉ 4 ngày sau khi bị Sunderland cầm hòa ở sân Ánh sáng, Chelsea đã vươn mình trở lại mạch thắng khi tiếp đón Tottenham ở trận derby London. Trước đối thủ đang có phong độ cao, dàn sao The Blues vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội với 3 pha lập công của Eden Hazard, Didier Drogba và Loic Remy.

Ở trận đấu này, Chelsea không có sự phục vụ của tiền đạo Diego Costa (treo giò). Bởi vậy, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội cho chân sút kì cựu Didier Drogba. Trong ít phút đầu tiên, Chelsea thi đấu khá chuệch choạc, liên tục để mất tuyến giữa vào tay Tottenham. Trong thế trận dồn ép, Tottenham đã tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Courtois, trong đó Kane đã có cú đánh đầu dội xà ngang của Chelsea ở phút thứ 9.

Ảnh minh họa
Drogba đóng góp 1 bàn thắng, giúp Chelsea đè bẹp Tottenham với tỉ số 3-0

Sau 15 phút đầu tiên đánh mất thế trận, Chelsea đã hồi sinh nhờ khả năng kiểm soát bóng khá tốt của hàng tiền vệ. Đó cũng là thời điểm Tottenham bắt đầu bộc lộ những kẽ hở ở hệ thống phòng ngự. Hệ quả, họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 19. Người tạo nên sự khác biệt cho The Blues chính là Hazard với tình huống phối hợp 1 chạm khá tinh tế với Drogba. Chính Hazard là người đã dứt điểm hạ gục thủ thành Lloris trong tình huống đối mặt, giúp Chelsea vượt lên dẫn trước.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua này, Tottenham đã phạm sai lầm thứ 2 với đường chuyền bất cẩn của thủ thành Lloris ở phút 22. Nhận được bóng, Hazard chuyền cho Oscar và tiền vệ người Brazil đã kiến tạo để Drogba thoát xuống hạ gục Lloris nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

KẾT QUẢ
VÒNG 14 PREMIER LEAGUE

Thứ Tư, ngày 3/12
Swansea (2-0) QPR
Man Utd (2-1) Stoke
Leicester (1-3) Liverpool
Burnley (1-1) Newcastle
C.Palace (0-1) Aston Villa
West Brom (1-2) West Ham

Thứ Năm, ngày 4/12
Sunderland (1-4) Man City
Everton (1-1) Hull City
Chelsea (3-0) Tottenham
Arsenal (1-0) Southampton

2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút đã giúp Chelsea thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Bởi vậy, trong thời gian còn lại của hiệp 1, dù không chơi quá bùng nổ nhưng The Blues vẫn tạo ra nhiều cơ hội mà Tottenham đã may mắn khi không phải nhận bàn thua thứ 3.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước Tottenham. Phút 60, chút nữa The Blues ghi được bàn thắng thứ 3 nhưng Drogba lại đệm bóng vô duyên khi đối mặt thủ thành Lloris.

Ngược lại, do đã để thua 0-2, lại bị ép sân, các cầu thủ Tottenham chơi rời rạc và hầu như không thể tiếp cận khung thành Courtois. Số cơ hội ít ỏi mà “Gà trống” tạo được ở Stamford Bridge phần lớn đến từ những tình huống sút xa.

Tấn công nhiều, cuối cùng Chelsea cũng có được bàn thắng thứ 3 ở phút 73 nhờ công của Loic Remy, người đã được tung vào sân thay Drogba ở phút 67. Giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau vòng 14 với 36 điểm.

Tuy vậy, khoảng cách giữa thầy trò Mourinho và Man City vẫn là 6 điểm bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, gã nhà giàu thành Manchester đã dễ dàng hủy diệt Sunderland ở sân Ánh sáng với tỉ số 4-1.

Ảnh minh họa
Aguero lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Man City

Ở trận đấu này, Man City nhập cuộc khá tệ khi để Sunderland vượt lên dẫn trước ở phút 19 với cú dứt điểm của Connor Wickham. Tuy vậy, với quyết tâm giành trọn 3 điểm để đua tranh ngôi vô địch, dàn sao The Citizens đã có màn ngược dòng đầy ấn tượng. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Man City đã vượt lên dẫn trước đối thủ với 2 pha lập công của Aguero và Jovetic.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Man City tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Sunderland. Dù không tấn công ào ạt nhưng đội bóng áo xanh vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Kết quả, họ đã có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Pablo Zabaleta và Sergio Aguero để khép lại chiến thắng với tỉ số 4-1.

Trong khi Chelsea và Man City đều giành những chiến thắng dễ dàng thì Arsenal lại gặp rất nhiều khó khăn trước Southampton. Phải tới phút 89, Pháo thủ mới nắm trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn màng của Alexis Sanchez.

Như vậy, sau vòng 14, thứ tự bảng xếp hạng trong top 4 không có sự thay đổi. Tuy nhiên, do để thua Arsenal, vị trí thứ 3 của Southampton đang bị thách thức lớn. Hiện tại, thầy trò Ronald Koeman chỉ còn hơn 1 điểm so với Man Utd và 3 điểm so với Arsenal.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc