(VnMedia) - Liên tiếp nhận bốn bàn thua trong hiệp một, tuyển Việt Nam không thể gượng dậy trong trận bán kết lượt về, ngậm ngùi nhìn Malaysia đi tiếp vào trận chung kết AFF Cup 2014.
>>> HLV Malaysia ngạc nhiên khi Việt Nam thi đấu kém cỏi!
Trận đấu cách đây bốn ngày trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam có màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1. Trước sức ép của khán giả chủ nhà phủ vàng sân Shah Alam có sức chứa 80.000 người, Việt Nam rơi thế bất lợi từ pha đá phạt đền thành công của Safiq Rahim ở phút thứ 7.
Chưa kể lối đá triệt hạ của đối thủ được trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) nhân nhượng khiến các cầu thủ Việt Nam liên tục bị đối thủ chơi xấu. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura và học trò bình tĩnh vượt qua khó khăn rồi có hai bàn thắng của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết.
CĐV tập trung đông đảo về sân Mỹ Đình với niềm tin thầy trò Toshiya Miura
sẽ vô địch AFF Cup 2014 với lối chơi quyến rũ, hấp dẫn. Ảnh: VnE.
Chỉ cần kết quả hòa trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chính thức lọt vào chung kết gặp Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ sẽ không có tư tưởng cầu hòa mà hướng đến chiến thắng, khi có đông đảo CĐV lặn lội đến sân Mỹ Đình trong tối 11/12 để thắp lửa trên khán đài.
Malaysia ở thế chẳng còn gì để mất cũng quyết tâm gây bất ngờ trong trận đấu này. Họ có sự trở lại của đội trưởng Shukor Adan và tiền đạo Amri Yahya, trong khi tuyển Việt Nam cũng đón chào Vũ Minh Tuấn sau án phạt.
Với mục tiêu có ba điểm, Malaysia có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thủ môn Marlias thay thế Khairul Chemat bắt chính. Trong khi Mohd Amri Yahya thay Safee Sali đá cặp tiền đạo với Talaha, 'hung thần' từng nhiều lần ghi bàn vào lưới Việt Nam - Indra Putra cũng đá ngay từ đầu ở tiền vệ trái.
Mọi thứ đang nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam bỗng chốc sụp đổ ngay khi trận đấu mới bắt đầu. Hàng thủ Việt Nam chơi như mơ ngủ, mắc sai sót trong khâu kèm người và bọc lót tạo điều kiện đối thủ liên tiếp có bốn bàn thắng chỉ trong hiệp một.
Ngay phút thứ 2, Malaysia được hưởng quả phạt đền khi Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau với Indra Putra trong vòng cấm. Mất hai lần sút phạt đền, Safiq Rahim đã đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh giúp đội khách dẫn trước 1-0.
Tỉ số sau hai lượt trận là 2-2 nhưng Việt Nam đang có lợi thế bàn thắng sân khách để vào chung kết.
Tuyển Malaysia chơi chắc chắn và mạnh mẽ khác hẳn so với lượt đi. Ảnh: CA.
Phút thứ 9, Thành Lương có pha chuyền bóng hợp lý cho Công Vinh phá bẫy việt vị, đáng tiếc Văn Quyết cũng lao ra biên trong tình huống này, khiến tuyển Việt Nam mất cơ hội ghi bàn.
Liên tục hàng thủ mắc sai sót và đến phút 16, cặp trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành mất tập trung. Thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ trái Văn Biển cũng mắc sai lầm để Talaha tâng bóng nâng tỉ số lên 2-0.
Mọi thứ bỗng chốc khó khăn khi HLV Miura và học trò sẽ bị loại nếu tỉ số này giữ nguyên. Đến phút 23, tiền đạo Công Vinh bị Fadhli Shas đẩy sau trong pha đá phạt góc, ngay lập tức trọng tài Toma Masaaki chỉ tay vào chấm 11m. Từ pha đá phạt đền, Công Vinh đánh lừa Marlias để rút ngắn cách biệt xuống 1-2.
Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-3 và cả hai đội vào chung kết chia đều 50/50.
Hàng thủ Việt Nam chơi vô hồn và khiến đội nhà thua liền bốn bàn trong hiệp 1,
gần như cánh cửa đi tiếp vào chung kết đóng sập với đội chủ nhà. Ảnh: VnE.
Phút 28, hàng thủ Việt Nam lại chơi như mơ ngủ để đối thủ có được bàn thắng thứ ba. Cú căng ngang của Indra Putra khiến trung vệ Tiến Thành phá bóng về thẳng lưới nhà. 3-1 cho Malaysia và cơ hội vào chung kết mở rộng với thầy trò Dollah Salleh.
Phút 35, Hoàng Thịnh tung cú sút trở thành đường chuyền cho Công Vinh, nhưng chân sút số 9 lại đệm lòng nhẹ vào vị trí thủ môn Marlias. Vài phút sau, HLV Miura tung Tấn Tài vào sân để điều chỉnh lại hàng tiền vệ.
Phút 43, Malaysia có bàn thắng thứ 4 do công đội trưởng Shukor Adan từ pha đánh đầu như chỗ không người. Hậu vệ trái Văn Biển là người mắc lỗi ở pha bóng này. Với tỉ số 4-1, Malaysia đã gần như lọt vào chung kết dù hiệp một chưa kết thúc. Một ngày thi đấu thảm họa của tuyển Việt Nam dù họ đá trên sân nhà và có lợi thế dẫn trước 2-1 sau lượt đi.
![]() |
Công Vinh lập cú đúp bàn thắng nhưng không đủ giúp Việt Nam vượt qua Malaysia. Ảnh Vietnam+ |
Bước sang hiệp hai, HLV Miura quyết định tung thêm Mạc Hồng Quân vào thay Võ Huy Toàn để tăng thêm sức mạnh từ hàng công. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Tấn Tài dính chấn thương phải rời sân. HLV Miura dùng sự thay đổi người cuối cùng để tung thêm tiền đạo Hải Anh vào sân.
Sau nhiều pha bóng hãm thành, Công Vinh ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-4 ở phút 78. Tuy nhiên trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ sân Mỹ Đình vẫn không thể có thêm bàn thắng và thất bại với tổng tỉ số 5-4 sau hai lượt trận.
Gục ngã theo kịch bản khó tin nhất, tuyển Việt Nam nhường vé đi tiếp cho Malaysia. Trong khi Malaysia xứng đáng nhận lời khen vì thi đấu không biết mệt mỏi, chơi lột xác trong trận lượt về để có mặt trận chung kết gặp Thái Lan.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Nguyễn Mạnh - Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Văn Biển - Thành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn - Văn Quyết, Công Vinh.
Malaysia: Fazial Marlias - Mahali Jasuli, Fadhli, Shukor Adan, Zubir Azmi - Amazuddin Akil, Safiq Rahim, Bahdri Radzi, Indra Putra - Mohd Amri Yahya, Norshahrul Talaha.
Ý kiến bạn đọc