(VnMedia) - Đánh bại Malaysia đã là khó, chiến thắng tại "chảo lửa" Shah Alam lại càng khó hơn. Chính vì vậy, triết lý chơi bóng của HLV Toshiya Miura áp dụng cho tuyển Việt Nam càng trở nên ấn tượng, thuyết phục hơn.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Rất nhiều người hâm mộ cho rằng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia là trận đấu hay nhất của tuyển Việt Nam từ nhiều năm trở lại đây. Thậm chí bàn về cách chơi, phong cách thi đấu tuyển Việt Nam lúc này còn ấn tượng hơn với chiến thắng của thầy trò Henrique Calisto vào năm 2008.
Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng nhìn vào lối đá của các cầu thủ, CĐV Việt Nam có quyền tin tưởng và hy vọng. Trận đấu trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công và thậm chí áp đảo đối thủ trong thời gian kiểm soát bóng, số cú sút để mang về chiến thắng.
Mọi thứ bắt đầu không hề dễ cho thầy trò Toshiya Miura bởi họ gặp vô vàn sức ép từ chủ quan đến khách quan. Đầu tiên là pha thổi phạt đền của trọng tài Ma Ning cho đội nhà trong tình huống Huy Hùng không kịp rút tay trước cú sút quá nhanh của đối phương. Kết quả Việt Nam bị thua trước sau 14 phút, mà thời điểm đó đội khách đang lấn lướt cuộc chơi.
Không nản chí, các cầu thủ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn từ lối đá thô bạo của đối phương, đến tiếng còi có phần thiên vị từ trọng tài và cả sự thù địch từ hơn 70.000 CĐV Malaysia tạo ra tại Shah Alam.
Tuyển Việt Nam xứng đáng nhận lời khen với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ
trong trận đấu tốn nhiều sức lực, tinh thần với Malaysia tối 7/12. Ảnh: AFC.
Malaysia tìm cách đá rắn, đá xấu đá phá lối chơi, khiến cầu thủ Việt Nam ức chế. Nhưng họ lại rơi vào chính cái bẫy họ muốn tạo ra cho đối phương. "Gậy ông đập lưng ông'', bởi Malaysia lại mất đi sự bình tĩnh, tự tin, trong khi Việt Nam vẫn chơi tập trung ở hàng thủ và sắc bén ở hàng công. Hai bàn thắng của Huy Toàn, Văn Quyết là số ít cơ hội đội bóng áo đỏ tạo ra trước khung thành của Khairul Chemat.
Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam hạn chế tối đa sai sót, bình tĩnh giữ vững đội hình để ngăn cản đối thủ. "Bản lĩnh thép" là cụm từ người hâm mộ dành cho tuyển Việt Nam, bởi chiến thắng ngọt ngào trên sân khách đưa tuyển Việt Nam chạm một chân vào trận chung kết.
Những khởi đầu chệch choạc đã không còn, tuyển Việt Nam đã bắt đầu nóng máy và tăng tốc, khiến Malaysia có đủ ưu thế phải thua tâm phục khẩu phục 1-2. Đó là minh chứng hoàn hảo nhất để khẳng định tuyển Việt Nam thực sự lột xác dưới thời Miura.
"Phù thủy' Miura và cuộc cách mạng màu hồng
Các cầu thủ đều chơi rất hay trong trận đấu vừa qua, từ đá chính đến dự bị. Toshiya Miura tiếp tục gây bất ngờ với việc sử dụng Võ Huy Toàn thay cho Minh Tuấn dính chấn thương. Huy Toàn từng thi đấu không thành công ở trận gặp Lào nhưng rồi tỏa sáng ấn tượng với bàn gỡ hòa 1-1.
Hai cầu thủ khác từng dính sai sót nặng là Nguyên Mạnh và Tiến Thành chơi tốt trận đấu tối 7/12. Nguyên Mạnh ra vào hợp lý, trong khi Tiến Thành cùng Phước Tứ khóa chặt hoàn toàn cặp tiền đạo Safee Sali - Talaha.
Miura cũng để lại dấu ấn khi đưa Mạc Hồng Quân vào sân rồi chính cầu thủ này kiến tạo để Văn Quyết lập công. Văn Quyết thi đấu rất hay nhưng kém duyên từ đầu giải đến giờ. Nhưng sự kỳ vọng của ông Miura được Văn Quyết đáp trả bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà tại 'chảo lửa' Shah Alam.
HLV Miura mang lại lối chơi mềm mại, kỹ thuật, tốc độ nhưng không thiếu
sự quyết tâm, mạnh mẽ và không biết e sợ trước bất cứ đối thủ nào. Ảnh: NST.
Chỉ 6 tháng làm việc ở đội tuyển, ông Miura tạo ấn tượng mạnh khi đưa Olympic Việt Nam vào vòng 1/8 ASIAD 17. Bây giờ tuyển Việt Nam cũng cách trận chung kết AFF Cup 2014 đúng 90 phút. Cuộc cách mạng được thực hiện từ từ với rất nhiều thay đổi cách dùng người, áp dụng chiến thuật lẫn lối chơi.
Thay lối đá bóng nhỏ, bóng ngắn thiên về phòng ngự phản công thời Calisto, tuyển Việt Nam chơi bóng ngắn nhưng tốc độ, mạnh mẽ và có khả năng pressing tốt hơn. Chiến thắng trước Philippines rồi Malaysia là câu trả lời hoàn hảo, khi ông thầy người Nhật còn mang lại sự tự tin, máu lửa cho học trò.
Niềm tin trở lại khi có đông đảo người hâm mộ từ sân Shah Alam đến khắp cả nước nín thở xem tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia, rồi dòng người chen chân trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất đón đội bóng từ Malaysia trở về. Một chiến thắng mang tính thay đổi, đưa tuyển Việt Nam trở lại lung linh trong mắt người hâm mộ. Và nhiều người tin rằng Việt Nam sẽ đánh bại đội thắng trong cặp đấu Thái Lan - Philippines để đăng quang ở giải đấu lần này, bởi tuyển Việt Nam đang có một HLV hoàn hảo mang tên Toshiya Miura.
Ý kiến bạn đọc