Hòa nuối tiếc, HLV Mourinho công kích trọng tài!

08:57, 29/12/2014
|

(VnMedia) - “Người đặc biệt” đã kịch liệt chỉ trích trọng tài Anthony Taylor đã tước một chiến thắng của Chelsea trước chủ nhà Southampton ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

  Ảnh minh họa
Fabregas phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với Matt Targett

  Ảnh minh họa
Cái bĩu môi bất bình của ông Mourinho sau trận đấu


Ngoại hạng Anh vừa trải qua một vòng đấu kỳ lạ. Trong top 7 đội dẫn đầu tất cả đều không thể giành chiến thắng, ngoại trừ thày trò ông Wenger. Trong đó, đội đầu bảng Chelsea đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước chủ nhà Southampton .
 
Đội khách thậm chí còn bị dẫn bàn trước và có được bàn gỡ hòa của Hazard cuối hiệp 1. Cơ hội giành chiến thắng của Chelsea tới rất gần khi Fabregas bị Matt Targett phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng thay vì được hưởng 1 quả penalty, tiền vệ người Tây Ban Nha lại phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ!
 
Sau trận đấu, ông Mourinho tỏ ra rất tức giận và công kích trọng tài Taylor. “Chắc chắn đó là một tình huống phạm lỗi và hiển nhiên Chelsea phải được hưởng penalty. Trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra quyết định bất công với chúng tôi”.
 
HLV Mourinho cũng cho rằng dường như có một âm mưu đổ tiếng xấu cho Chelsea khiến các trọng tài luôn nhìn đội bóng của ông với con mắt ác cảm. “Cứ sau mỗi trận đấu lại có HLV nào đó cho rằng cầu thủ Chelsea ăn vạ. Chắc chắn tôi sẽ gặp trọng tài Taylor để chúc ông ấy có một năm mới vui vẻ và tôi sẽ nhắn nhủ ông ấy chắc chắn sẽ xấu hổ về quyết định này. Dường như đang có một kế hoạch chống lại Chelsea”.
 
“Người đặc biệt” cũng cho rằng sự việc có thể được coi như một “scandal”. “Ở những quốc gia tôi từng làm việc, các tờ báo thể thao chắc chắn sẽ gọi quyết định của trọng tài là một “scandal”. Đó là quyết định sai lầm lớn và có ảnh hưởng tới toàn bộ trận đấu”.
 
Còn với Fabregas, tiền vệ này cũng bày tỏ sự bất bình với trọng tài Taylor. “Tôi không rõ ông ấy có thể ngủ ngon vào tối nay hay không. Ông ấy đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi hiểu là người ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng điều đó đang khiến Chelsea thua thiệt”.
 
Dù bị cầm hòa đáng tiếc nhưng Chelsea đã gặp may mắn khi cả Man City và Man Utd cũng không thể giành chiến thắng ở lượt đấu vừa qua. Do đó vị trí và khoảng cách về điểm số của top 3 vẫn được giữ nguyên. Chelsea hiện có 46 điểm, hơn Man City 3 điểm và Man Utd 10 điểm.


Minh Quang - (Mail)

Ý kiến bạn đọc