Dư âm chung kết AFF Cup 2014:: Tinh thần Malaysia, bản lĩnh Thái Lan!

18:32, 21/12/2014
|

(VnMedia) - Kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2014, bản lĩnh giúp Thái Lan đoạt lại ngôi vô địch ngoạn mục, dù có lúc Malaysia đã gần chiếc cup hơn bao giờ hết.

Malaysia - không gì là không thể

Hành trình đến trận chung kết AFF Cup 2014 của thầy trò HLV Dollah Salleh gắn liền với những màn ngược dòng khó tin nhất. Dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc giúp cựu vương 2010 liên tục có những trận thắng xuất thần tại giải năm nay. Họ từng ghi hai bàn ở hai phút bù giờ cuối trận để quật ngã chủ nhà đồng thời đương kim vô địch AFF Cup 2012 Singapore để lọt vào bán kết.

Đến trận bán kết với Việt Nam, tưởng chừng mọi thứ đã an bài khi họ thua 1-2 trên sân nhà với lối chơi bạc nhược, có phần quá thiên về chặt chém. Nhưng mọi thứ xoay chuyển chóng mặt ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Malaysia ghi liên tiếp bốn bàn trong hiệp một và bảo vệ thành quả trong hiệp hai với chiến thắng 4-2. Hai chiến thắng đều trên sân khách trước hai đối thủ họ chưa từng thắng từ năm 1991 cho thấy sự đáng gờm của Malaysia.

Khi Salleh tuyên bố sẽ tái lập kỳ tích sau trận thua 0-2 tại Bangkok, chẳng ai dám tin lời nói của HLV này. Bởi Thái Lan có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng bậc nhất giải đấu năm nay. Tuy nhiên, Malaysia có phần may mắn khi hưởng quả phạt đền từ phút thứ 6, khi trọng tài Alireza của Iran đưa ra quyết định có phần khó hiểu đem về lợi thế cho đội chủ nhà. Từ chấm 11m, Safiq Rahim đã ghi bàn mở tỉ số và tạo lợi thế tâm lý cho đội chủ sân Bukit Jalil.

Ảnh minh họa

Malaysia (xanh) đã tưởng chừng nắm chức vô địch khi dẫn trước đối thủ 3-0
nhờ màn trình diễn ấn tượng của Safiq Rahim trong trận đấu tối qua. Ảnh: AFF.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 90.000 khán giả giúp Malaysia càng đá càng hay. Tất cả phải e dè trước lối đá rắn nhưng đầy mưu mẹo của Malaysia để ngăn cản các cầu thủ Thái Lan thăng hoa. Bộ đôi Adisak Kraisron - Charyl Chappuis liên tục bị phạm lỗi khiến lối chơi Thái Lan không thực sự thanh thoát.

Lối đá giàu thể lực nhưng chớp cơ hội hoàn hảo giúp Malaysia có thêm hai bàn thắng nữa từ cú đánh đầu của Indra Putra hay pha đá phạt hàng rào miễn chê của Safiq Rahim. Malaysia không chỉ cân bằng tỉ số mà vượt lên dẫn 3- 2 sau hai trận chỉ sau 60 phút đầu tiên. Lúc ấy, CĐV và quan chức, cầu thủ Malaysia đã nghĩ đến chức vô địch - khi lối chơi như những đấu sĩ của Malaysia đã thành công vang dội.

Nhưng Thái Lan mới là đội mạnh nhất

Mọi thứ trôi tuột khỏi tay sau 1 giờ đồng hồ thi đấu, dàn quân trẻ Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ và khiến Malaysia chết lặng chỉ trong 8 phút cuối trận đấu. Bất chấp lối đá rắn đầy khó chịu của đối phương và sự vô duyên của tiền vệ trái Thaweekarn trong trận đấu tối 20/12, Thái Lan vẫn biết cách vượt qua thử thách.

Lối chơi bật tường ăn ý ở tốc độ cao từng được ví là Barcenola của Đông Nam Á giúp Thái Lan xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương. Tất nhiên Thái Lan cũng cần chút may mắn khi Charyl Chappuis khôn ngoan chọn vị trí đá bồi sau cú đấm bóng ra của thủ môn Marlias để rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Ảnh minh họa

Cựu danh thủ Kiatisak là 'kiến trúc sư' đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngai vàng
khu vực sau 12 năm dài chờ đợi với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Ảnh: Goal.

Ở lượt đi, cựu cầu thủ gốc Thụy Sỹ từng vô địch U17 thế giới cũng ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Thái Lan. Còn trận đấu này, Chappuis ghi bàn để đưa chiếc cup trở lại với đội nhà. Pha ra chân cuối trận để rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của 'Messi Thái Lan' Songkrasin đảm bảo ngôi vô địch thuộc về Thái Lan cũng như dấu chấm hết cho những nỗ lực trên cả tuyệt vời của Malaysia trong 80 phút trước đó.

Dàn cầu thủ trẻ từng vô địch SEA Games 27 rồi bán kết Asiad 17 đang trưởng thành vượt bậc và màn ngược dòng vô địch tại Bukit Jalil càng chứng tỏ điều đó. Chính Kiatisak còn thừa nhận rằng lứa cầu thủ này còn xuất sắc, toàn diện và đầy triển vọng hơn 'thế hệ Vàng' từng giúp Thái Lan vô địch Tiger Cup 1996, 2000 và 2002.

Lối đá đẹp mắt, hiện đại với tư duy chơi bóng kỹ thuật của Thái Lan đã vượt qua được lối đá tiểu xảo, giàu toan tính của Malaysia càng khiến chức vô địch sau 12 năm thêm lung linh. Có thể khẳng định một điều bóng đá Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn đối thủ và khát vọng tiến ra sân chơi châu lục hoàn toàn nằm trong tầm tay của Kiatisak và học trò.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc