(VnMedia) - Với một cú đúp của Silva và cú sút tuyệt đẹp của Toure, Man City đã đánh bại Crystal Palace với tỉ số 3-0 để leo lên ngôi đầu bảng cùng CLB Chelsea.
Tiếp Crystal Palace trên sân nhà Etihad, HLV Pellegrini đã đưa ra tới 6 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng 1-0 trước Leicester City ở vòng đấu trước. Dù thiếu vắng cả 3 mũi nhọn trên hàng công là Aguero, Dzeko và Jovetic nhưng chiến lược gia người Chile vẫn không sử dụng cầu thủ trẻ Jose Angel Pozo.
![]() |
Man City có chiến thắng quan trọng để bắt kịp và gây sức ép lớn lên Chelsea |
Thay vào đó, ông Pellegrini bố trí một hàng tiền vệ đông đảo với những cầu thủ giàu khả năng tấn công như Milner, Nasri, Silva, Toure, Navas. Đội chủ nhà xuất quân mà không có một tiền đạo thực thụ trên hàng công. Trong khi đó, ở hàng thủ Mangala được bố trí đá thay thủ quân Kompany bị chấn thương.
Bên phía đội khách, Crystal Palace chỉ có một sự thay đổi duy nhất Fraizer Campbell vào sân thay thế Marouane Chamakh bị chấn thương.
Dù khủng hoảng hàng công nhưng với dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn đối thủ, Man City tự tin chơi tấn công ồ ạt ngay sau hồi còi khai cuộc. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, "The Citizens" chỉ chơi bóng bên phần sân đối phương. Silva, Toure, Navas, Nasri liên tục tìm cách khoét vào hàng thủ đối phương.
Đáng ngạc nhiên là Crystal Palace thể hiện một lối chơi rất chắc chắn, phòng ngự số đông và bắt người theo khu vực rất hiệu quả. Mọi tình huống tấn công của Man City đều bị đánh bật trở lại.
Không những phòng ngự tốt, đội khách còn tỏ ra rất lợi hại trong những đợt phản công nhanh. Chính đội khách mới là người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên chứ không phải Man City. Bolasie đi bóng vượt qua Zabaleta trước khi căng ngang rất hiểm hóc nhưng Joe Hart đã kịp đổ người cản phá.
Liên tiếp trong 5 phút sau đó, đội khách tạo thêm 2 tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Đầu tiên là cú sút ở góc hẹp của Bolasie đi trúng cột dọc ra ngoài. Tiếp theo đó Campbell móc bóng đi chệch cột dọc trong khi hàng thủ Man City đều đứng cả lại vì nghĩ chân sút này đã rơi vào thế việt vị.
Phút 24, Nasri và Silva cùng phối hợp với nhau tạo ra tình huống nguy hiểm đáng kể đầu tiên của Man City của trận đấu. Tiền vệ người Pháp đột phá bên cánh phải trước khi đập nhả với Silva và nhận đường trả bóng ở cự ky hẹp. Đáng tiếc là cú sút của anh lại đi trúng người 1 hậu vệ đội khách đi hết đường biên ngang.
![]() |
|
Không thể đánh trực diện trước hàng thủ dày đặc của đối phương, Man City chuyển sang khoan phá vào 2 bên cánh của đội khách với sự góp mặt của Milner, Kolarov, Zabaleta, Nasri. Chỉ sau đó 3 phút, Milner có đường chuyền không thể hoàn hảo hơn cho Toure nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
2 phút trước khi kết thúc hiệp 1, tưởng chừng như Man City đã có bàn thắng mở tỉ số nhưng Zabaleta đã không thể tận dụng thành công. Toure là người đã có đường chọc khe tinh tế để Zabaleta lẻn xuống rất nhanh đối mặt với thủ thành Speroni. Hậu vệ này đã lựa chọn giải pháp lốp bóng qua đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Bước sang hiệp 2, Man City triển khai tấn công nhanh, dồn dập hòng khiến hàng thủ Crystal Palace phải rối loạn. Đội chủ nhà đã thành công với kế hoạch này.
Phút 48, Zabaleta đã đoái công chuộc tội bằng một pha thoát xuống nhận đường chọc khe của Toure. Thay vì dứt điểm ngay, hậu vệ người Argentina trả bóng lại để Silva dứt điểm tung lưới đội khách. Tỉ số là 1-0 cho Man City.
Bàn thắng của Silva đã giúp cởi bỏ tâm lý nặng nề đeo bám các cầu thủ kể từ đầu trận. Nhờ đó, "The Citizens" thoải mái trở lại với lối chơi phối hợp kỹ thuật của mình. Một bàn thắng chưa thể khiến đội chủ nhà hài lòng, đó là lý do Man City vẫn dồn dập tấn công ồ ạt. Trong khi đó, Crystal buộc phải lao lên tấn công nhiều hơn.
Nỗ lực của đội khách chưa kịp đem lại hiệu quả thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 2. Một kịch bản tương tự được các cầu thủ áo xanh dàn dựng khá đơn giản nhưng hiệu quả. Toure đẩy bóng sang cánh trái để Kolarov chuyền vào khu cấm địa cho Silva dứt điểm 1 chạm tung lưới Crystal Palace.
Phút 70, Man City có sự thay đổi người đầu tiên. Người hùng Silva được ra nghỉ và thay anh là cựu binh Frank Lampard. Trong khoảng 20 phút cuối trận, Crystal Palace nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng một lần nữa họ chỉ còn biết tự trách mình khi cả Campbell, McArthur và Bolasie đều được trao cơ hội nhưng không một lần tận dụng thành công.
Với Man City lại hoàn toàn khác. Phút 81, từ một đường phản công chớp nhoáng, Navas đi bóng từ sân nhà phối hợp với Milner trước khi bóng được chuyền cho Toure. Bằng một cú sút quyết đoán và đẹp mắt, Toure đã khuất phục cả 2 hậu vệ và thủ thành Speroni, đem về bàn thắng thứ 3 cho Man City.
Những phút còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Tỉ số 3-0 được giữ cho tới khi kết thúc trận đấu. Thắng đậm Crystal Palace, Man City đã có được 39 điểm như đội đầu bảng Chelsea nhưng vẫn phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng, thua.
Đội hình hai đội:
Man City: Hart, Zabaleta, Demichelis, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Navas, Yaya Toure, Silva, Nasri, Milner.
Palace: Speroni, Kelly, Dann, Hangeland, Ward, Bolasie, Jedinak, Ledley, McArthur, Puncheon, Campbell.
Ý kiến bạn đọc