Chung kết lượt về AFF Cup 2014:: Malaysia - Thái Lan: Lực bất tòng tâm?!

08:46, 20/12/2014
|

(VnMedia) - Thất bại 0-2 trong trận lượt đi cách đây ba ngày, Malaysia khó lòng lập kỳ tích trước Thái Lan dù có gần 90.000 khán giả có mặt Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào 19h00 tối 20/12.

Sau 12 năm chờ đợi, chức vô địch AFF Cup đã tiến gần với tuyển Thái Lan hơn bao giờ hết. Bỏ lại hai thất bại ở chung kết AFF Cup 2008 và 2012, đội bóng xứ chùa Vàng đứng trước cơ hội để cân bằng thành tích bốn lần vô địch Đông Nam Á của Singapore.

Thuận lợi cho Thái Lan bởi họ có chiến thắng 2-0 trên sân nhà Rajamangala tối ngày 17/12. Đó là trận đấu lối chơi tốc độ, khoa học và hiện đại của dàn sao trẻ dưới tay HLV Kiatisak Senamuang đã đánh bại lối chơi chặt chém, đầy tiểu xảo của Malaysia. Pha phối hợp theo phong cách tiki-taka, với 27 pha chuyền bóng giữa 9 cầu thủ Thái Lan ở cuối trận đấu theo thống kê của Opta cho thấy sức mạnh và lối chơi tập thể nhuần nhuyễn của Thái Lan thế nào.

Được báo chí khu vực ví von họ là "Barcenola của Đông Nam Á", Thái Lan còn thể hiện sự lỳ lợm, lối chơi đầy bản lĩnh giúp họ bất bại tại AFF Cup 2014. Màn thử lửa tại sân Bukit Jalil sẽ không hề dễ dàng khi có gần 9 vạn CĐV Malaysia sẽ hò hét, uy hiếp tinh thần đội bóng dưới tay Kiatisak.

Tuy nhiên Songkrasin, Chappuis, Kraisorn, Masuk... không phải là những cầu thủ dễ bị bắt nạt. Đội hình từng đánh bại tuyển Trung Quốc với tỉ số 5-1 trong trận giao hữu tại Bắc Kinh vào năm ngoái ngày càng trưởng thành. Họ đã vô địch SEA Games 2013 rồi vào bán kết Asiad 17 bằng lối chơi đa dạng, biến hóa và không thiếu tinh quái, bản lĩnh trận mạc.

Đó là điều HLV Kiatisak thể hiện rõ trong phát biểu trước trận khi họ sẵn sàng thắng đối thủ ngay trên sân nhà, cho dù Thái Lan đánh giá cao đối thủ từng vô địch AFF Cup 2010.

Ảnh minh họa

Thái Lan (xanh) quyết tâm đánh bại Malaysia thêm một lần nữa tại Bukit Jalil
và có ngôi vương Đông Nam Á sau 12 năm dài chờ đợi mỏi mòn. Ảnh: Goal.

Ở thế lâm vào đường cùng, Dollah Salleh mơ đến việc tái lập kỳ tích Mỹ Đình trước Việt Nam ở bán kết. Malaysia cũng tự trách bản thân khi họ phung phí không ít cơ hội ở chung kết lượt đi, khi tài năng của thủ môn Kawin đã ngăn cản Talaha, Mohd Yahya hay Indra Putra ghi bàn.

Tuy nhiên Malaysia không thể dùng kinh nghiệm để khắc chế sức trẻ của đối thủ, dùng lối đá bạo lực để làm chùn chân đối thủ. Pha bóng Thái Lan chơi tiki-taka cuối trận cũng cho thấy sự hụt hơi, bất lực của Malaysia khi họ không thể duy trì sự tập trung, mạnh mẽ trong suốt cả trận đấu.

Muốn tạo bất ngờ, Malaysia cần có bàn thắng sớm ở ngay đầu trận và việc tung bộ đôi tiền đạo Talaha - Safee Sali vào sân mang ý nghĩa quyết định. Chưa kể tốc độ của Kunanlan, Akil, Zubir Azmi, Mohd Yahya sẽ giúp các pha vây hãm của đội chủ nhà nguy hiểm hơn. Malaysia cũng cần những phương án sút xa của Baddrol Bakhtiar hay Safiq Rahim để tạo bất ngờ.

Nhưng qua màn trình diễn của Thái Lan xuyên suốt giải đấu, khó ai tin Malaysia có thể viết tiếp kỳ tích từng làm trước Singapore và Việt Nam. Chưa kể cái duyên bất bại của Kiatisak trong cương vị HLV lẫn thời cầu thủ sẽ ngăn cản Malaysia có được chức vô địch trên sân nhà vào tối nay 20/12.
 
Dự đoán: Tuyển Malaysia 1-1 Tuyển Thái Lan.  

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Marlias - Kunanlan, Fadhli Shas, Shukor Adan, Zubir Azmi - Akil, Safiq Rahim, Baddrol Bakhtiar, Mohd Yahya - Safee Sali, Talaha.

Thái Lan: Kawin - Weerawatnodom, Phukhom, Taanabon, Notchaiya - Yooyen, Abdul Lahso - Chappuis, Songkrasin, Thaweekarn - Kraisorn.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc