(VnMedia) - Mặc dù được chơi hơn người trong nửa cuối hiệp 2 nhưng Man Utd vẫn chỉ giành được 1 điểm trước Aston Villa. Trận hòa đáng tiếc này đã khiến mạch toàn thắng của Quỷ đỏ phải dừng lại ở con số 6.
Trước chuyến viếng thăm Villa Park, Man Utd duy trì phong độ khá ấn tượng với mạch 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Chuỗi trận thành công này đã giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Tuy vậy, ở vòng 17 Premier League, mạch thắng của thầy trò Louis van Gaal đã phải dừng lại ở con số 6. Đây là trận hòa rất đáng tiếc của Man Utd bởi họ đã có lợi thế hơn người trong nửa cuối của hiệp đấu thứ 2.
Falcao ăn mừng bàn thắng thứ 2 kể từ khi cập bến Man Utd
Ở trận đấu này, HLV Van Gaal đã bất ngờ xếp Falcao đá chính cùng Van Persie. Trong khi đó, Angel Di Maria phải ngồi dự bị. Ở hàng phòng ngự, Michael Carrick tiếp tục phải đảm nhận vị trí trung vệ trái sở trường cùng Phil Jones và Jonny Evans do Chris Smalling dính chấn thương.
Với quyết tâm giành 3 điểm để đua tranh ngôi vô địch, Man Utd đã có màn nhập cuộc đầy hưng phấn ở Villa Park. Ngay ở phút thứ 2, Ashley Young đã có cú căng ngang thuận lợi để Van Persie dứt điểm. Tiếc rằng cú dứt điểm một chạm của tiền đạo người Hà Lan lại không đi như ý muốn.
Sau 10 phút đầu bị chèn ép, Aston Villa đã dần lấy lại thế trận. Phút 16, Benteke đã có cú chọc khe chuẩn xác để Weimann đối mặt thủ thành De Gea. Rất may cho Man Utd là đường chuyền của tiền đạo người Bỉ lại đi quá mạnh khiến Weimann không thể dứt điểm.
Tình huống bỏ lỡ này không khiến Aston Villa quá nuối tiếc bởi chỉ 2 phút sau đó, họ đã có bàn thắng mở tỉ số. Christian Benteke chính là người tạo nên sự khác biệt cho The Villa với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc không cho thủ thành De Gea cơ hội cản phá.
Bất ngờ có bàn thắng, Villa chủ động lùi sân chơi phòng ngự chặt. Điều này giúp M.U cầm bóng vượt trội trong thời gian còn lại của hiệp 1. Tuy cầm bóng nhiều nhưng M.U lại không thể phối hợp khi các mắt xích ở hàng tiền vệ của họ hoàn toàn mất liên lạc với đồng đội.
Cơ hội đáng kể nhất mà Man Utd tạo được trong hiệp 1 là cú cứa lòng ngoài vòng cấm của Ashley Young ở phút 33 nhưng thủ thành Brad Guzan đã có pha bay người cản phá cực kì ấn tượng.
Phải sang hiệp 2 khi Van Gaal rút Fletcher ra (đưa Blackett vào thay) và đẩy Carrick lên đá tiền vệ, thế trận tấn công của M.U mới trở nên sáng sủa. Ít nhất, họ đã tạo ra các tình huống có thể dứt điểm. Kết quả, vào phút 53, từ cú tạt cánh của Ashley Young, Falcao đã đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Guzan, gỡ hòa 1-1 cho Man Utd.
Với quyết tâm giành 3 điểm, HLV Van Gaal đã tung Di Maria vào sân thay Van Persie ở phút 61, đồng thời đẩy Rooney lên đá tiền đạo. 4 phút sau đó, Man Utd đã có lợi thế hơn người sau khi tiền đạo Agbonlahor nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha vào bóng ác ý với Ashley Young.
Tận dụng lợi thế hơn người, Man Utd đã tràn lên tấn công trong 25 phút còn lại. Phút 77, từ cú đá phạt góc của Rooney, Quỷ đỏ chút nữa đã có bàn thắng vượt lên nếu không có sự can thiệp kịp thời của hậu vệ Aston Villa trước vạch cầu môn.
Những phút cuối trận, M.U suýt phải trả giá vì sự nôn nóng của mình. May mắn cho Quỷ đỏ, các cầu thủ Villa không biết cách chắt chiu các cơ hội phản công nhanh đẹp mắt để trừng phạt đối thủ. Kết cục, cả hai đội buộc phải hài lòng với một kết quả hòa khi bên nào cũng có lý do để tiếc nuối.
Trận hòa đáng tiếc tại Villa Park đã khiến chuỗi toàn thắng của Man Utd phải dừng lại ở con số 6. Với kết quả này, thầy trò Van Gaal có khả năng sẽ bị đội đầu bảng Chelsea gia tăng khoảng cách lên 10 điểm.
Đội hình thi đấu
Aston Villa: Guzan, Lowton, Okore, Vlaar, Clark, Cissokho (Bacuna 80’), Weimann (N'Zogbia 80’), Delph, Sanchez, Benteke, Agbonlahor.
Man Utd: De Gea, Jones, Carrick, Evans, Valencia (Wilson 74’), Fletcher (Blackett 46’), Rooney, Young, Mata, Van Persie (Di María 61’), Falcao.
Ý kiến bạn đọc