(VnMedia) - Trước nghi ngờ từ dư luận về việc tuyển Việt Nam bán độ bán kết AFF Cup, trung vệ Đinh Tiến Thành chỉ mong được cơ quan an ninh giải oan hơn là nhận tiền thưởng từ VFF.
Còn nhớ trận bán kết lượt về ngày 11/12, hàng thủ tuyển Việt Nam chịu cơn mưa chỉ trích từ dư luận. Có lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi, cùng sân nhà và cổ động viên Việt Nam cổ vũ, bộ tứ hậu vệ và thủ môn Nguyên Mạnh mắc quá nhiều sai lầm dẫn đến hệ quả Việt Nam thua liền bốn bàn trong hiệp một. Dù đội trưởng Lê Công Vinh lập cú đúp trong trận đấu, đội chủ sân Mỹ Đình vẫn thua 2-4 và nhường vé vào chung kết cho Malaysia, sau khi thua tổng tỉ số 4-5.
Trung vệ trẻ Đinh Tiến Thành là người mắc lỗi ở bàn thua thứ ba, khi vô tình đưa bóng về thẳng lưới nhà từ tình huống căng ngang của Indra Putra. Sau trận đấu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng mời cơ quan an ninh vào cuộc để điều tra, khiến các cầu thủ Việt Nam không khỏi tự ái khi bị nghi ngờ. VFF cũng tạm chưa giải ngân tiền thưởng 3 tỉ VNĐ cho thầy trò Toshiya Miura để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan an ninh.
Trung vệ Tiến Thành (đỏ) từng ghi bàn về lưới nhà trong trận thua 2-4 trước
Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 tối 11/12. Ảnh: Bóng Đá.
Đến thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và công ty an ninh Sportradar đã khẳng định trận đấu lượt về Việt Nam - Malaysia không có dấu hiệu bán độ, nhưng đa số tuyển thủ Việt Nam vẫn chịu sự nghi ngờ từ dư luận vì vụ việc vừa qua.
Trung vệ CLB Hải Phòng Đinh Tiến Thành cảm giác mệt mỏi khi bản thân và gia đình gánh chịu áp lực suốt một tuần qua: "Trong nhiều ngày qua tôi và gia đình phải sống trong sức ép vô cùng lớn với những ánh mắt hoài nghi từ xung quanh. Tôi khẳng định rằng không có việc tôi và các đồng đội có tiêu cực trong trận đấu vừa qua ở AFF Cup 2014".
Trước đòi hỏi dư luận các cầu thủ nên trả tiền thưởng vì màn trình diễn kém cỏi vừa qua tại AFF Cup, Tiến Thành chia sẻ: "Tôi sẵn sàng không nhận tiền thưởng hay dùng số tiền đó và mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nghi vấn dàn xếp tỉ số tại AFF Cup vừa qua để cuộc sống yên bình sớm trở lại với tôi và gia đình, người thân. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng tôi hoàn toàn trong sạch".
Trước đó, trung vệ kỳ cựu Lê Phước Tứ quyết định chia tay đội tuyển vì cảm thấy bất mãn VFF nghi ngờ các cầu thủ dàn xếp tỉ số ở trận đấu tối hôm 11/12.
Ý kiến bạn đọc