Chelsea lần đầu tiên bại trận tại Ngoại hạng Anh!

20:43, 06/12/2014
|

(VnMedia) - Bằng lối chơi hợp lý, tỉnh táo cùng sự tỏa sáng của Cisse, Newcastle đã khiến Chelsea phải nhận trận thua đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 15 vòng đấu.

2 ngày sau chiến thắng đậm 3-0 trước Tottenham, Chelsea hành quân tới St' James Park ở trận đấu sớm vòng 15 Ngoại hạng Anh. Mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm đã được HLV Mourinho đề ra để tiếp tục giữ khoảng cách với đội bám đuổi phía sau Man City.

  Ảnh minh họa

 Lần đầu tiên HLV Mourinho thất bại trước đồng nghiệp mùa này


So với trận đấu trước với Tottenham, ông Mourinho buộc phải có sự thay đổi ở hàng tiền vệ khi Matic nhận án treo giò. Người thay thế anh là Mikel. Trong khi đó trên hàng công, Diego Costa đã trở lại. Hỗ trợ anh là 3 gương mặt quen thuộc Willian, Oscar và Hazard. Hàng thủ vẫn là bộ tứ Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng có một loạt sự thay đổi so với trận đấu trước. Fabricio Coloccini, Steven Taylor, Moussa Sissoko được sử dụng ngay từ đầu trận. Với Newcastle, sau 2 trận chỉ biết tới hòa và thua trước Burnley và West Ham, "chích chòe" quyết tâm giành điểm trước Chelsea, đội bóng đang bất bại ở mùa giải này.

Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng và chơi thăm dò đối thủ. Với dàn cầu thủ chất lượng, Chelsea dần kiểm soát thế trận và tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút 12. Willian nhận bóng thuận lợi từ đường chuyền của Hazard nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc.

Chỉ sau đó 4 phút, tiền vệ người Bỉ sử dụng kỹ thuật và tốc độ vượt qua đối thủ bên cánh trái trước khi tung ra cú sút nhưng bóng không đi trúng đích. Liên tiếp trong ít phút tiếp theo, Chelsea tạo ra tới 3 cơ hội uy hiếp khung thành của Elliot. Đầu tiên là cú đánh đầu vọt xà ngang của Cahill. Tiếp theo đó, cơ hội một lần nữa được trao cho Willian nhưng cú đặt lòng của tiền vệ người Brazil lại đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Phút 23, bản hợp đồng thành công của Chelsea ở mùa giải  này - Fabregas có cơ hội mở tỉ số khi bóng bất ngờ tìm tới vị trí của anh sau một tình huống lộn xộn. Đáng tiếc là một hậu vệ Newcastle kịp lao về cản phá làm chệch hướng bóng.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa
Cisse lập cú đúp bàn thắng cho Newcastle


Phải dành những lời khen ngợi cho hàng phòng ngự của Newcastle. Tất cả đều chơi kín kẽ, phòng ngự khu vực và luôn với số đông, tương tự như cách chơi của Chelsea. Chính nhờ đó, họ đã hạn chế rất nhiều cơ hội của đối phương.

Không chỉ phòng ngự tốt, Newcastle còn phản công rất nguy hiểm. Phút 33, sau pha phối hợp giữa Perez và Ameobi, bóng được chuyền cho Colback băng lên dứt điểm. Chỉ có tài năng của thủ thành Courtois mới cứu thua được cho Chelsea.
  
Những phút cuối hiệp 1, Chelsea cố gắng chơi nhanh để tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương nhưng đội khách đã không thành công.

Sang hiệp 2, ông Pardew quyết định tung Cisse vào sân thay thế Cabella. Trong khi thủ thành Elliot cũng phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Alnwick.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 58, chỉ ít phút có mặt trên sân, Cisse đã giúp Newcastle có được bàn thắng mở tỉ số. Từ cú căng ngang của Ameobi, Cahill phá bóng bất thành, vô tình loại bỏ John Terry đồng thời đưa bóng tới đúng vị trí của Cisse. Chân sút này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng tung lưới Courtois. 

Phấn khích sau khi có được bàn thắng vào lưới Chelsea, Newcastle thi đấu vô cùng hứng khởi. Chỉ 3 phút sau khi Cisse lập công, đến lượt Sissoko được trao cơ hội nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà.

Không chấp nhận thua trận, HLV Mourinho quyết định tung "gà son" Schurrle vào sân thế chỗ Oscar, cầu thủ không để lại nhiều dấu ấn trong hiệp 1. Ngay sau khi vào sân Schurrle đã lập tức uy hiếp khung thành Newcastle bằng 2 cú sú xa liên tiếp nhưng đều không thành bàn.

Tiếp theo đó, "người đặc biệt" quyết định tăng thêm sức mạnh cho hàng công bằng việc rút Willian và tung Drogba vào sân. Azpilicueta cũng được thay thế bằng Filipe Luis. Sự xuất hiện của "voi rừng" khiến hàng thủ Newcastle thêm khốn đốn khi Drogba thi đấu cực kỳ linh hoạt. Anh liên tục di chuyển, làm tường và không ít lần tung ra những cú sút chớp nhoáng.

Phút 77, thần may mắn đã không mỉm cười với Chelsea khi đợt tấn công nhanh của đội khách bên cánh phải chỉ được cụ thể hóa bằng cú sút dội trúng cột dọc của Hazard.

Ngay sau tình huống này, Newcastle thực hiện đợt phản công thần tốc. Colback chọc khe tinh tế để Sissoko băng xuống đối mặt với Courtois. Thủ môn này đã khép góc nhưng Courtois vẫn kịp xoạc chân đưa bóng tới vị trí của Cisse. Chân sút này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Newcastle.

  Ảnh minh họa

 Bàn thắng của Drogba không đủ giúp Chelsea thoát khỏi trận thua đầu tiên của mùa giải


Dẫn trước 2 bàn nhưng Newcastle bất ngờ chịu thiệt thòi rất lớn. Phút 81, S.Taylor phạm lỗi với Drogba và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Được chơi hơn người, Chelsea dồn lên tấn công mạnh mẽ và chỉ sau đó đúng 2 phút, Drogba đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Chelsea sau cú đánh đầu chuẩn xác. 

Bàn thắng của Drogba đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho các đồng đội vốn đã suy sụp nhiều sau 2 pha làm bàn của Cisse. Trong 13 phút cuối trận (6 phút bù giờ), Newcastle đã phải gồng mình chịu đựng sức ép ghê gớm từ các cầu thủ áo xanh.

Nhận thấy lỗ hổng ở hàng phòng ngự Newcastle khi mất S.Taylor, Chelsea liên tục sử dụng những đường chuyền bổng vào khu cấm địa đối phương cho Droba và Costa nhưng đều không thành công.

Phút 90, trước hàng thủ đông người của Newcastle, Drogba vẫn xoay trở khéo léo để chuyền bóng cho Diego Costa. Thế nhưng cú sút của tiền đạo người Tây Ban Nha đã không thể thắng nổi thủ thành Alnwick. 

Thua trận bất ngờ với tỉ số 1-2, Chelsea lần đầu tiên phải nếm mùi cay đắng tại Ngoại hạng Anh. Thất bại của "The Blues" đã mở ra cơ hội để Man City rút ngắn khoảng cách với đối thủ này ở trận đấu muộn với Everton.

Đội hình hai đội:
 
Newcastle: Elliot - Janmaat, Coloccini, S.Taylor, Dummett - Sissoko, Tiote, Colback - Ameobi, Perez, Cabella.
 
Dự bị: Alnwick, Williamson, Haidara, Anita, Gouffran, Riviere, Cisse

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Mikel, Fabregas - Willian, Oscar, Hazard - Costa.

Dự bị: Cech, Luis, Zouma, Ramires, Schurrle, Remy, Drogba


Minh Quang

Ý kiến bạn đọc