(VnMedia) - Chiếm lợi thế sau khi đánh bại Malaysia với tỉ số 2-1 tại Shah Alam, tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu có chiến thắng thuyết phục trên sân nhà để lọt vào chung kết AFF Cup 2014.
>>> Malaysia thiết quân luật, "nịnh"' CĐV Việt!
>>> Malaysia trả vé vì CĐV không dám sang Việt Nam!
Sau một hành trình dài đi tìm sự thừa nhận, huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura thực sự được người hâm mộ Việt Nam xem là "người hùng". Dù bản "CV" xin việc không quá xuất sắc nhưng tài năng, cá tính và triết lý của HLV người Nhật phù hợp và nâng tầm bóng đá Việt Nam sau thời gian ngắn.
Sự lột xác về thể lực, tâm lý, lối chơi được thể hiện rõ trong trận thắng 2-1 của Việt Nam trước chủ nhà Malaysia ngày 7/12. Đối chọi nhiều áp lực từ phía trọng tài, đối thủ, thầy trò Miura vẫn ngược dòng thắng 2-1 và chiếm nhiều ưu thế trong trận lượt về diễn ra 19h00 tối 11/12 trên sân Mỹ Đình.
Chỉ cần kết quả hòa, đội bóng áo đỏ sẽ có mặt trận chung kết AFF Cup 2014 với Thái Lan. Nhưng HLV Miura và các cầu thủ không hề chủ quan trước Malaysia đang ở thế đường cùng. Dù được chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự tập trung cao đội và mong muốn ghi nhiều bàn thắng để có ba điểm trước Malaysia.
Hết án treo giò, Vũ Minh Tuấn trở lại hành lang cánh phải, trong khi hậu vệ Xuân Thành cũng hồi phục chấn thương gối. Tuyển Việt Nam sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự mà tiếp tục đá tấn công như ở trận đấu tại Shah Alam. Đó là cách tấn công để phòng ngự mà tuyển Việt Nam đã thực hiện ở lượt đi và khiến Malaysia không kịp trở tay trước lối đá chặt chẽ, biến hóa của đội bóng áo đỏ.
Tuyển Việt Nam (đỏ) hướng đến chiến thắng ở lượt về trước Malaysia. Ảnh: AFP
Tuyển Malaysia đón chào sự trở lại của bộ đôi Shukor Adan và Mohd Amri Yahya, nhưng HLV Dollah Salleh sẽ có nhiều xáo trộn ở hàng thủ và hàng tiền vệ để hướng đến một chiến thắng trước đội chủ nhà. Xét về tư duy chiến thuật, tốc độ và các miếng tấn công, Malaysia không thể bằng so với Việt Nam, nên Malaysia hy vọng các pha tấn công biên với tốc độ của Kunanlan, Mohd Yahya, Amazuddin Akil sẽ giúp "những chú hổ' tạo ra sự khác biệt.
Tuy nhiên, tâm lý thi đấu của Malaysia đang có phần căng cứng, thất vọng sau trận thua trước đó. Rất khó để Salleh có thể lấy lại thăng bằng cho học trò, khi mọi tuyên bố mang tích kích thích đều không hiệu quả. Việc cặp tiền đạo Safee Sali - Talaha bị phong tỏa hoàn toàn trước Tiến Thành - Phước Tứ càng đẩy hy vọng vào vai của Safiq Rahim. Song cầu thủ gây hình ảnh xấu đánh nguội cầu thủ Việt Nam ở lượt đi cũng bị khóa chặt hoàn toàn ở trục giữa, khiến cơ hội gây ra cú sốc tại Mỹ Đình là không thể.
Dự đoán: Tuyển Việt Nam 2-0 Tuyển Malaysia.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Xuân Thành - Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn - Văn Quyết, Công Vinh.
Malaysia: Khairul Chemat - Kunanlan, Mohd Muslim, Shukor Adan, Zubir Azmi - Amazuddin Aki, Safiq Rahim, Bahdri Radzi, Mohd Amri Yahya - Safee Sali, Talaha,
Ý kiến bạn đọc