AFF Cup 2014:: Malaysia - Việt Nam: Đòi nợ và ba điểm!

10:15, 07/12/2014
|

(VnMedia) - Trước sự tự tin lên cao của chủ nhà Malaysia, tuyển Việt Nam cũng đặt quyết tâm giành chiến thắng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 ngay tại sân Shah Alam vào 19h45 tối 7/12.

Đã bốn năm kể từ trận bán kết tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam có cơ hội tái ngộ đối thủ duyên nợ Malaysia ở giải khu vực. Nhiều cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008 như Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ, Thành Lương... chưa quên món nợ với đội chủ sân Shah Alam.

Trong trận đấu tại Bukit Jalil, Việt Nam thất thủ 0-2 trước cú đúp của Safee Sali. Ở trận lượt về, thày trò ông Henrique Calisto không thể có được chiến thắng ngược dòng và đành chấp nhận nhìn đối thủ đi tiếp sau trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình.

Đội hình năm ấy của Malaysia đa phần cầu thủ trẻ nhưng họ tiến một mạch đến ngôi vô địch bằng lối chơi mạnh mẽ, tốc độ. Tuy nhiên qua 4 năm, Malaysia có dấu hiệu sa sút dù còn không ít công thần còn có mặt dưới thời Dollah Salleh. Điều dễ nhận thấy là sự tập trung và khao khát của Malaysia đã giảm sút, trong khi tuyển Việt Nam trở lại mạnh mẽ, ấn tượng dưới thời Toshiya Miura.

Sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm và sự biến hóa trong cách dùng người từ ông thầy người Nhật, Việt Nam càng đá càng lợi hại. Bỏ lại những trận cầu thất vọng khi hòa 2-2 với Indonesia rồi thắng vất vả 3-0 trước Lào, thầy trò Miura vượt qua Philippines với tỉ số 3-1 trong thế tấn công áp đảo.

Ảnh minh họa

Tuyển Việt Nam (đỏ) nhiều khả năng chơi sơ đồ ba tiền vệ trung tâm trong
trận đấu trên sân Shah Alam vào 19h45 tối 7/12 với chủ nhà Malaysia

Trận đấu tại Shah Alam lần này, đội bóng áo đỏ cũng bước vào sân với tâm thế của kẻ chinh phục - như điều từng làm khi đánh bại Singapore và Thái Lan ngay trên sân đối thủ để vô địch AFF Cup 2008. HLV Miura sẵn sàng tấn công trên sân khách để mưu cầu chiến thắng và làm bàn đạp thuận lợi cho trận đấu lượt về tại Mỹ Đình.

Sự vắng mặt của Vũ Minh Tuấn do án treo giò không phải là vấn đề lớn khi Miura còn có Thành Lương, Văn Quyết hay Thanh Trung trám vào vị trí kể trên. Chưa kể khả năng HLV Miura đưa đội trưởng Tấn Tài vào sân đá ba tiền vệ trụ để chuyển sang sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn cao nhất ở hàng công là Lê Công Vinh.

Với Văn Quyết và Thành Lương ở hai bên, mỗi khi phản công, đội bóng áo đỏ có thừa phương án khoan thủng hàng thủ đối phương. Dùng ba tiền vệ ở trục giữa cũng tăng thêm lớp lá chắn để bảo vệ hàng thủ vốn chưa phải vững vàng của tuyển Việt Nam.

Malaysia buộc phải thắng và thắng đậm, trong khi họ mất hai trụ cột Shukor Adan và Mohd Yahya do thẻ phạt. Đó là cơ sở cho những tính toán từ HLV Miura để đẩy đối thủ vào thế nôn nóng rồi tung đòn hồi mã thương. Từng thắng 3-1 trước Malaysia ở trận giao hữu tiền AFF Cup 2014, cả Miura và Salleh cũng không lạ gì nhau, nên đội bóng nào bản lĩnh và biết tận dụng thời thế sẽ có được kết quả ưng ý.

Tuyển Việt Nam có thừa bài học xương máu để tránh lặp lại trận thua 0-2 cách đây bốn năm. Thậm chí, Miura và học trò còn đủ tự tin có chiến thắng ngay tại 'chảo lửa' 80.000 người Shah Alam để sớm đặt một chân vào trận chung kết AFF Cup 2014.

Dự đoán: Tuyển Malaysia 1-2 Tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến:

Malaysia : Khairul Chemat - Mahali Jasuli, Mohd Muslim, Fadhli Shas, Zubir Azmi - Mohd Akil, Robbat, Safiq Rahim, Kunalan - Safee Sali, Talaha.

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Xuân Thành - Văn Quyết, Huy Hùng, Tấn Tài, Hoàng Thịnh, Thành Lương - Công Vinh. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc